Câu chuyện chứng khoán (ebook)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 17/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3454 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 676853 lượt đọc và 5394 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Làm thơ cũng phải tùy hôm
    Thơ thơ thẩn thẩn được cái gì đâu :))
    TommyJerry, stck, Mina20183 người khác thích bài này.
  2. quocbao9321

    quocbao9321 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2018
    Đã được thích:
    916
    Cám ơn bác. Sau những phiên thế này e đã hiểu tại sao phải luôn có tiền mặt trong tài khoản.
    Thủng đáy thì ta lại đi xây đáy mới rồi lại tử thủ với nhà cái :))
    Mina2018RomanticStory thích bài này.
  3. DJCHUNGKHOAN

    DJCHUNGKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    980
    hãy xem chứng khoán như một cuộc tình, cuộc tình đẹp thì thường gian dở!



    room bình loạn chứng khoán:https://*******/g/dmhefp032
    Mina2018 thích bài này.
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Các công ty chứng khoán báo lãi liên tục, một phần vì họ chủ động đạp cho nhỏ lẻ và cả trọc phú toàn mua đỉnh bán đáy.
    Hãy làm ngược lại, mua đáy bán đỉnh là được :))
    TommyJerry, stck, magnolia146 người khác thích bài này.
  5. bentyeuqui

    bentyeuqui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    17.203
    Làm thơ nên tránh vần "ồn"
    Nhưng nhất định có cái ...ồn của thơ =))

    P/S: ...ồn: hồn.
    Đọc thơ hay đánh chứng khoán thì tâm luôn phải trong sáng, không được để bị cuốn vào thông tin nhiễu của đội lái. Cứ tự nhiên như thể đói thì ăn, khát thì uống :))

    Huy Khoa
    TommyJerry, magnolia14, Bill34 người khác thích bài này.
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Thơ em làm trong sáng mà bác, thậm chí 2 câu trên không có vần "ồn" luôn :))
    Đêm nay lại ngóng Đao Jôn
    Xem ngày mai kiếm được tiền hay không
    Biết mã đó rồi :))
    TommyJerry, stck, Mina20182 người khác thích bài này.
  7. GoodSeal

    GoodSeal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2018
    Đã được thích:
    206
    :))
    Tôi thật đến chết bác Rom
    Com ment toàn thấy thơ tình rất vui
  8. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    5.287
    Toàn phường áo trắng cổ cồn
    Làm thơ cũng có ra cái gì đâu:))
    Mina2018, RomanticStoryRose2018 thích bài này.
  9. tudotaichinh2018

    tudotaichinh2018 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2018
    Đã được thích:
    105
    Đấy là các ý chính của bác Ro, mà bác gọi là thơ :)):))
    Mina2018RomanticStory thích bài này.
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Hôm nay tớ mới phát hiện thêm khả năng viết văn xuôi mà như thơ... :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này