Câu chuyện chứng khoán (ebook)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 17/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4174 người đang online, trong đó có 246 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 676799 lượt đọc và 5394 bài trả lời
  1. minhnguyen369

    minhnguyen369 Guest

    Tham gia ngày:
    24/08/2017
    Đã được thích:
    28.340
    nhưng làm sao để T0 có lời a?
    khoaita2009RomanticStory thích bài này.
  2. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Để có lời thì bán ra giá cao hơn giá mua vào :))
    TommyJerry, stck, quocbao93214 người khác thích bài này.
  3. Macallan

    Macallan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    18.066
    :((:((:(( chắc phải vậy thôi em
    --- Gộp bài viết, 31/10/2018, Bài cũ: 31/10/2018 ---
    Phét gì đâu, nay cuối tháng vợ khảo NAV bị lõm nên tạm thời nghỉ để học thêm@-)
    RomanticStory, Rose2018khoaita2009 thích bài này.
  4. nhang

    nhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2018
    Đã được thích:
    9.168
    Hỏi thế mà cũng hỏi, lại bị mắng cho bảo là nghỉ chơi chứng đi bây giờ.
    Giảm thì bán trước mua sau, tăng thì mua trước bán sau.
    Mua vùng đáy, bán vùng đỉnh

    Trích sách anh Rô
    (Muốn làm được thì đọc sách, thực chiến, cộng trả học phí)
  5. Langdon87

    Langdon87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    8.668
    Dạ, cái này em giờ cũng dần thấm rồi ạ :). Đầu tiên là đặt cược VNI uptrend thần thánh, chọn cổ; khi uptrend thì cứ mạnh dạn lướt T+ trên cổ dài hạn đã chọn; còn khi nào chỉnh mạnh sang PS Short full margin :)) (em đang ủ mưu thế ạ :)) ). Trước em vẫn tin là bác là nhà đầu tư dài hạn, nhảy để tối ưu trong uptrend thôi :D; nhưng nay thấy bác lái Short cả PS thì thấy nể lắm lắm đây là thích ứng nhanh với thời cuộc chứ ko có coi là nhạc nào cũng nhảy :D, em hóng theo linh hoạt và thích nghi với thị trường thôi :D, (cái này tùy tính người mà hợp phương pháp, ko gượng ép được, em nghĩ thế :D).
    --- Gộp bài viết, 31/10/2018, Bài cũ: 31/10/2018 ---
    Nhà em cũng có vụ khảo đó, nhưng em bảo năm 1 lần; m chứ tháng 1 lần gây ảnh hưởng tâm lý :)). Mình tướng quân ra trận, có những lúc phải hao binh tổn tướng nhưng quan trọng chiến thắng cuối cùng là chiếm được thành chứ =)) (chém vui thế :D).
  6. Macallan

    Macallan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    18.066
    Tại cuối tháng vẫn phải trích tiền ra mua bỉm sữa cho bé, tháng này lõm quá
    RomanticStory, cuibap2010khoaita2009 thích bài này.
  7. Langdon87

    Langdon87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    8.668
    Ổn định tình hình chính trị rồi chiến tiếp thôi bác :)). Cố gắng đừng để tâm lý "lỗ quá" muốn gỡ gạc ảnh hưởng đến những lần trade của mình :).
    Hóng bác RomanticStory mấy kèo tất tay full margin 1:10 mấy mà kiếm lại :-j (em đùa nha). (mấy cậu bạn chơi coin thấy bảo còn có margin 1:100 các bác ạ, vãi cả đạn).
    RomanticStory thích bài này.
  8. Macallan

    Macallan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    18.066
    Trước tôi chơi cả 1:400:))
    khoaita2009, Langdon87RomanticStory thích bài này.
  9. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Hà Nội cuối thu, một phiên đầu tháng, chắc chỉ theo dõi là chính.

    TommyJerry, stck, khoaita200911 người khác thích bài này.
  10. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Cô bé này hát hay hơn Bảo Yến.
    Trong câu 'kìa bao người yêu mới, đi qua cùng heo may' BY hát thành 'kìa ... đi qua vùng heo may'. Gió heo may là loài gió đặc trưng của mùa thu, đi qua cùng heo may là trôi theo thời gian, qua cùng mùa thu rồi, còn vùng heo may thì vô nghĩa, cảm giác là một khái niệm không gian, nhưng không gian này không có thực, hihi.
    Chúc bác Rô một ngày cuối thu vui tươi!
    khoaita2009, ViVi11, ptht5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này