$$$ Câu chuyện : Con tim và lý trí....$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ckprodnsc, 19/10/2010.

531 người đang online, trong đó có 212 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 582 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, con tim và lý trí xảy ra một cuộc tranh cãi vô cùng ác liệt [r37)][r37)]
    - Con tim nói : thị trường sắp đến đáy rồi, thời điểm này giải ngân dần là vừa, nhiều mã cổ phiếu đã giảm = lúc thị trường 420, nhiều mã còn thấp hơn cả đáy năm 2009. Lúc này đầu tư trung và dài hạn quá tốt nhỉ \:D/\:D/
    - Lý trí cãi lại : Mặc kệ, bố đời. Tôi quá sức chịu đựng rồi, tài khoản ngày càng teo tóp dần, người ta sideway còn có mã tăng mã giảm, tin tốt tin xấu. Đằng này đi cứ chúi nhủi, ngã nghiêng bán ra là thượng sách.[-([-(
    - Con tim : Anh cứ cãi...thị trường chứng khoán là của niềm tin, của cảm xúc, của hy vọng.[r32)] Nhờ có tôi anh mới có những phút giây cảm nhận sự thăng hoa, sung sướng và nỗi buồn.
    - Lý trí : Cười....:)) tất cả sự cảm nhận của con tim, của anh đều do tôi đều khiển vì vốn dĩ anh luôn tin vào cái đẹp, cái đam mê, sự hồi sinh nó phản ánh hết hình bóng chân thật mà anh thấy. Tôi đưa đẩy anh vào cái tôi ghét để anh yêu thương nó và ngược lại.
    - Con tim lớn giọng : Mà nè, không có tôi bơm máu lên não hoặc điều hòa máu xuống tim, lưu thông máu khắp cái cơ thể khô kiệt, kệch cõm này thì não, lý trí của anh đã chết từ lâu rồi :-o:-o
    - Lý trí không vừa : Anh nói đúng...không có anh điều hòa, giữ nhịp thì cái cơ thể này nó đã suy tàn, chết héo từ lâu rồi. Mà nó tốt gì cho cam khi cứ sống lay lắt. Nhưng nên nhớ nhờ lý trí này mới suy nghĩ ra cái hay, cái sáng tạo, nó điều khiển vận động mới có tiền, có thức ăn nuôi sống anh và tôi.
    Hai bên cứ tranh cãi không bên nào nhượng bộ, cơ thể thì đứng im bất động trơ ra như một bức tượng in hằn hình bóng lên con đường mà không biết ngã rẻ về đâu.:-??:-??
    Các bác thì sao, phân xử dùm con tim và lý trí cái
    , ai đúng >:)
  2. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc sơ qua tưởng a viết truyện bậy... con trym và cái tí [r23)]
  3. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Đã được thích:
    0
    ;))cơ thể đúng
  4. minuacat

    minuacat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Lỗ lãi nằm ở thì tương lai!

    Do may rủi cả, bác à!;))
  5. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))
  6. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn tiền thì theo con tim. Hết tiền rồi thì theo lý trí
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    =))=))=))
    Bác hói ơi là bác hói^:)^
    Thế thì ở SG não làm việc của tim và tim làm việc của não mất rồi[:p]
    Ở ngoài này đang bắt đầu se lạnh.... thấy giao dịch như hôm nay thì cái đầu bảo: Múc.... nhưng vừa mới nghĩ đến thôi thì Tim nói rằng: Ông mà múc một cái tôi ngừng đập... không cho máu lên não là ông die luôn[:p]
    Tôi cấp máu nuôi ông mà ông dám làm ngược lại à~X
    Sống lay lắt còn hơn là chết đó bác ơi[:p]
  8. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Đã được thích:
    0
    lúc này BB cầm tiền là con tim hay lý trí

Chia sẻ trang này