Câu chuyện cuối tuần : "Đằng sau cái chết ‘vua của các vị vua"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi KeTamThan, 22/10/2011.

1223 người đang online, trong đó có 489 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9495 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    =D> chuẩn mình Thuỵ Sĩ trung lập hửm=))
  2. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.733

    Kém Hitler hết....làm phát súng vào đầu rồi bảo quân đổ xăng đốt thì tên tuổi sẽ còn mãi...
  3. deerculler

    deerculler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2011
    Đã được thích:
    0
  4. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.733
    "Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!" Làm lãnh đạo thì phải chấp nhận tự xử mình trước khi để người khác xử mình...vì đến lúc đó có van xin cũng chẳng được....dân chúng đa phần bao giờ cũng bị "tẩy não"...yêu hay ghét rất cực đoan.....hành động thì bầy đàn...
  5. deerculler

    deerculler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Một thằng vì dân thì chắc chắn không bao giờ độc tài đâu bạn ơi. nếu ông ta vì dân thì ông ta đã sẵn sàng ra đi để cho người dân tự chọn những người lãnh đạo mới cho quốc gia của họ. Nếu ông ta vì dân thì ông ta sẽ không bao giờ cho các con của mình nắm giữ các vị trí then chốt của quốc gia, vì dân thì không bao giờ có 1 đảng đâu. Người ta nói Gadhafi chết hèn là đúng đó bởi vì nếu ông ta là anh hùng thì ông ta đã nhận ra rằng thời thế đã thay đổi rồi và ông ta sẽ dùng khẩu súng của mình bắn vào đầu như các võ sĩ đạo của Nhật, hay treo cổ như 1 số anh hùng thời xưa. Kẻ xấu luôn sợ chết bởi vì họ không biết sang thế giới bên kia họ có được như vầy không, còn những anh hùng thì khác. Họ coi việc sống ở thế giới này là để phục vụ chứ không cần được tôn vinh làm chi bởi vì chết có mang gì đi được đâu. Những kẻ tự cho phe mình là duy nhất đúng, là bất bại, là vua cả mọi người thì kết cục sẽ là thảm khốc nhất.
    Người anh hùng là người sẵn sàng hy sinh mình cho người khác vô vị lợi, anh hùng sẽ không cần vinh hoa, không cần đòi hỏi xã hội phong cho mình danh hiệu này nọ, không cần bổng lộc của người khác và nhất là không cần XH phải đời đời nhớ ơn.
  6. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    Tại sao người dân Lybia lại phải quay ra chém giết lẫn nhau như vậy?Đó là hậu quả của chế độ độc tài toàn trị hay còn gọi là chế độ phong kiến - một người tài giỏi anh hùng vĩ nhân đến đâu cũng sẽ mắc sai lầm.Hãy nhìn nước bạn Thái Lan,dù bị khủng hoảng chính trị trong suốt 1 thời gian khá dài - thủ tướng thay đổi liên tục nhưng đã tránh được những cuộc nội chiến đẫm máu như người bạn Lybia.
  7. honghasong

    honghasong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    1.170
    Thôi đi các ông. Hãy lo cho cái thân các ông trước đã! bất cứ cuộc chiến tranh nào dù là chiến tranh vệ quốc thì chúng ta cũng nhìn thấy cái phi nghĩa trong đó! Nhưng lịch sử loài người đã chứng minh vẫn rất cần các cuộc chiến tranh kể cả nó không phải là cuộc chiến tranh vệ quốc.
  8. minisoft

    minisoft Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Đã được thích:
    462
    Chửi kinh quá, đồng quan điểm với bác. Bác Ga là một người anh hùng đã dám chống lại các thế lực đế quốc thực dân hơn 40 năm. Để bảo vệ chính quyền không thể thiếu các biện pháp cứng rắn, cũng từ đó mà nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, mà đã mâu thuẫn nội bộ thì sẽ dẫn đến phe phái, từ phe phái sẽ dẫn đến nội chiến và lật đổ, châm ngòi cho thế lực ngoại xâm nhảy vào cướp nước. Bài học này Bác Ga sẽ không còn cơ hội học nữa rồi. Khổ thân bác í quá, cũng từ đây sẽ có tiền lệ cho các cuộc chiến xâm lược lật đổ một Nhà nước, truy sát các nghuyên thủ QG. Đế quốc ngày càng bộc lộ sự mất nhân tính, vi phạm hiến chương LHQ, vi phạm nhân quyền.

    Bó tay hai chú này luôn. Đồng ý là Gà Phi chết hơi bị thảm, lẽ ra không nên kéo lê xác ông ta trên đường. Tuy nhiên gọi ông ấy là anh hùng thì phải xem lại. Độc tái thì phải chết, sao không noi gương Washington của nước Mỹ. Làm tổng thống 2 nhiệm kì thôi. Thằng đó chết là đáng, tài sản quốc gia chui vào túi nhà nó hết, tham quyền cố vị, cha truyền con nối. Thời đại bây giờ mà cứ tưởng là thời phong kiến.
  9. minisoft

    minisoft Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Đã được thích:
    462
    Chỉ có các chế độ độc tài không dân chủ mới sợ cái tiền lệ này. Dân chủ như Mỹ đó, biểu tình thoải mái, nhìn phong trào chiếm lấy phố Wall kìa, có sợ ai đến lật đổ đâu.
  10. honghasong

    honghasong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    1.170
    Cũng chưa biết đau ban ơi. Đúng sai là do góc nhìn của từng người, cái cách chết của ông ý cũng nói nên bản chất thật sự của nhũng người chiến thắng!

Chia sẻ trang này