Câu chuyện cuối tuần : "Đằng sau cái chết ‘vua của các vị vua"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi KeTamThan, 22/10/2011.

82298 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9389 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Dânh nó sung sướng, hạnh phúc thì đã không nổi dạy. Dân vịt mình sung sướng, độc lập, tự do , hạnh phúc nên đất nước hoà bình.
    Thằng nào chèn ép dân thì dân nó mới nổi dạy, quy luật muôn đời là thế
  2. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ về Gaddafi.

    Đại tá Gaddafi, nhà lãnh đạo tối cao của nhân dânLibyavừa bị bọn phản loạn hạ sát. Trong lúc ông đang núp trong cống dẫn nước thì bị chúng phát hiện, dù ông luôn mồm kêu “đừng bắn, đừng bắn” nhưng vẫn bị dính đạn và sau đó chúng bắn chết ông rồi kết luận ông trúng đạn lạc trên đường tới bệnh viện.

    Vậy là Saddam có bạn mới dưới địa ngục. Ai đó tha hồ ăn mừng. Với tự nhiên đó đơn giản là một hạt bụi đã hết kiếp đế vương.

    Gaddafi tự cho mình quyền đứng trên thiên hạ, định đoạt cả một dân tộc. Nhưng có biết đâu tự nhiên chả bợ đít riêng kẻ nào. Tự nhiên chỉ trọng sự cân bằng, hài hòa, cân bằng để phát triển, hài hòa để đảm bảo lợi ích chung. Chỉ biết lợi cho mình, bất chấp thiên hạ có thể được lợi rất lớn, nhưng điều đó trái tự nhiên. Trái tự nhiên thì không thể bền vững, nghịch lại đạo trời thì mong sao trường cửu.

    Những kẻ tàn bạo thường lấy loài sói làm thần tượng. Nhưng điều đó sai. Ở vùng Siberi của Liên Xô, từng có thời gian người ta nghĩ rằng vì chó sói mà loài tuần lộc gặp nguy hiểm. Thế là người ta tổ chức chiến dịch tiêu diệt chó sói. Nhưng chó sói chết hết rồi thì đàn tuần lộc trở nên ốm yếu và chết dần. Hóa ra chính chó sói cần cho đàn tuần lộc. Nó ăn thịt những con ốm yếu để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của chúng. Đó là sự cân bằng của tự nhiên. Có kẻ đối kháng để đấu tranh duy trì sức mạnh kháng cự, không có thì diệt vong. Tự nhiên đảm bảo sự tồn tại cho muôn loài, những loài hổ, báo, chó sói chuyên ăn thịt loài khác, nhưng việc đó về bản chất không phải là sự tàn bạo như kẻ nào đó lầm tưởng.

    Nghĩ rằng loài sói tàn bạo mà học theo nó là rất sai lầm. Dùng sự cực đoan thì sẽ chết bởi cực đoan. Nước đầy thì tràn, mọi sự đều có cực điểm. Sự thay đổi ở điểm cực trị thường đem đến bão tố, y như cơn giông làm tan cái nóng ngày hè. Gaddafi đã đi đến điểm cực trị và hứng lấy bão tố tất yếu.

    Gaddafi cũng như Saddam đều quên mất luật tự nhiên, với tự nhiên họ chỉ là hạt cát. Đứng trên cùng của cái lâu đài cát thì đến lúc gió bão nổi lên, hạt cát càng trên cao càng dễ bị bốc bay trước tiên. Vấn đề là mọi hạt cát đều nghĩ cái lâu đài của mình là bền vững mãi mãi nên cố mà ngoi lên thật cao. Mấy ai được như Phạm Lãi biết hành xử hợp lý. Gaddafi và cả đám con cháu ông ta lúc này chắc đã hiểu thế nào là cối xay tạo hóa.



    Tranh của báo Pháp Le Courrier International , nhà giáo Phạm Toàn sưu tầm.

    Gaddafi sinh ngày 7/6/1942 giờ Thân.

    Nhâm Ngọ Bính Ngọ Tân Mão Bính Thân

    Ngày Tân kim sinh vào mùa hạ, hỏa quá nhiều có mộc sinh, can ngày bị khắc vô sinh nên nghiêng về tòng sát cách, hỷ dụng thần là hỏa thổ, kỵ gặp thủy. Sống ở vùng khô nóng sa mạc là đắc cách, tự phong mình là “vua của các ông vua châu Phi”. Bản thân nương theo bạo lực, dùng bạo lực xây dựng sự nghiệp. Cuộc đời gắn với “giết chóc, thảm sát, bạo lực”, làm cả những việc mà “không một người nào có lý trí với nhân cách tối thiểu có thể làm”.

    Bính hợp Tân là tướng nắm quyền, năm tháng Ngọ Ngọ tự hình rất xấu, có tai vạ đạn lửa. Đại vận Nhâm Tý hai thương phá hai quan lẽ ra bại rồi, tý là chỗ thủy đế vượng diệt hỏa mà không chết. Chỉ chết khi sang vận Quý Sửu là vận đại hao. Gặp vận đại hao như cây gặp gió, bị xô lắc điên đảo không yên được. Sửu là đất mộ của Kim, đi đến đất chôn nên chui xuống đất.

    Trường hợp này tồn nghi, tại sao không chết ở vận Nhâm Tý, vừa sang Quý Sửu thì chết ?
  3. NuPhuThuy

    NuPhuThuy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Gaddafi sẽ được xem là cái chết mang tính đại diện nhất cho sự sụp đổ của một chế độ độc tài trong thế kỷ 21. Cuộc đời của Gaddafi từ lúc lên hương cho tới lúc lụi tàn cũng sẽ trở thành một số phận điển hình về sự nghiệp và tham vọng chính trị.
    Từ lúc lên đài quyền lực vào lúc 27 tuổi là một ấn tượng để đời, rất hiếm có người đàn ông nào trên đời đạt được, tới lúc hạ màn qua hình ảnh của một ông già bị đánh gục trên đường phố chính ra là một bi kịch.
    So lại hai giai đoạn thời gian của cuộc đời còn đọng lại qua các đoạn phim trên youtube, thật khó mà tin rằng những diễn biến đó xảy ra trên một con người. Rồi những diễn biến về tính cách của Gaddafi từ lạnh lùng, điềm tĩnh, cương quyết vào lúc trẻ cho tới chu kỳ lập dị, xung động, cuồng điên vào lúc già cũng là một sự tha hóa về bản chất con người bị quyền uy làm hỏng. Tuổi trẻ lập công danh oanh liệt như thế mà về già thì điêu tàn ngớ ngẩn như một "ấu chúa" chạy loạn dẫn đến sự sụp đổ tan tành.
    "Bi kịch gia đình Gaddafi" với đủ mọi biểu tượng, màu sắc, âm thanh, ánh sáng và những ăn chơi sa đọa "1001 đêm" của những người con trai cũng được xem như là chuyện cung đình Ả Rập hàng trăm năm xảy ra ngay trước mắt.
    Gaddafi lúc trẻ vốn có nhiều ưu thế về tố chất như ngoại hình, trí óc và mưu lược đem lại đỉnh cao quyền lực. Nhưng đó cũng là những yếu tố đưa đẩy ông ta vào trạng thái lập dị, tự ngưỡng mộ và tự yêu bản thân mình tới mức cuồng nhiệt.
    Vang danh trên khắp thế giới và được sùng bái bởi những nhóm thủ hạ thân tín, Gaddafi sống trong trạng thái hoang tưởng cũng do nhận những thông tin sai lạc về cuộc sống bên ngoài do nhóm thủ hạ này đưa đến. Gaddafi tin rằng ông ta là kẻ tạo ra đất nước Libya. Nếu ông ta đã tạo ra được thì cũng có quyền huỷ diệt như các tiêu chuẩn chinh phạt thị uy sức mạnh của thời trung cổ. Cũng vì loại tâm lý này, Gaddafi suy nghĩ rằng đào tẩu khỏi Libya coi như chuốc lấy thất bại, sống cũng như chết rồi.
    Nói một cách khác, Gaddafi cũng chính là nạn nhân của ông ta cho kịch bản của cuộc đời này thêm phần trừu tượng và kịch liệt - một cá tính bất thường, kỳ quái không theo một quy ước nhất định và hợp lý nào.
    Tuy nhiên, ở một góc độ khách quan khác, cho dù Gaddafi muốn đào thoát ra khỏi Libya thì ngay cả những nước thân thiện với Gaddafi như Nam Phi, Nga, Venezuela cũng không có khả năng che chở. Các nước này đã tìm cách phủ nhận thông tin về việc Gaddafi tị nạn. Cũng vì những lợi ích kinh tế lâu dài với người dân Libya mà các nước này không muốn đi ngược với trào lưu thế giới. Sự thật là các nước bênh Gaddafi gần đây còn phải mau mau thừa nhận hội đồng quốc gia Libya như là chính danh đại diện.
    Gaddafi về lại cố thủ ở quê nhà Sirte vì không còn nhiều lựa chọn khác. Gaddafi cũng tin rằng nơi này là căn cứ cuối cùng vì có những kẻ trung thành của bộ lạc sẵn sàng chết cho mình. Nhưng rồi, căn cứ bên bờ Địa Trung Hải này không thể thành lập được bởi vì số lượng lớn tiền bạc đã bị Tây Phương đóng băng. Binh lính bên mình của Gaddafi cũng do tiền bạc mua về từ các nước Phi Châu khác. Khi không có tiền thì không thể thu mua thêm lính.
    Khi đến Sirte thì mới thấy rõ hiện trạng là những thành viên bộ lạc cũng đã không đợi Gaddafi mà đã tìm cách trốn khỏi nơi này.
    Cuối cùng, căn cứ địa Sirte nơi Gaddafi từng mơ để trở thành thủ đô của Phi Châu thành ra là con đường chết.
    Một vài người cho rằng NTC là một lũ ô hợp,nhưng không thấy đám đông cuồng nộ luôn luôn có màu sắc ô hợp vì họ vốn không phải là trại lính.Họ là quần chúng bất mãn đứng lên chống lại chế độ chuyên chế độc tài.Họ là nhân dân!
    Kết luận xin trích câu của Nguyễn Trãi mà ai cũng thuộc nhưng các chế độ chuyên quyền,với sức mạnh tiền tài,vũ lực,mật thám,nhà tù trong tay,thường lại hay quên :

    "Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân"!
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.174
    Không biết ông Gà fi này đúngg sai thế nào, nhưng ít nhất ông ấy chết trên quê hương của ông đúng như lời ông nói, đíu như mấy ông mồm hô tử thủ, tay bám càng trực thăng, té =))
  5. song_ngam88

    song_ngam88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Đã được thích:
    7
    gà phi mạng mộc kỵ với kim, chết đúng mùa của kim vương nhất cộng với năm nay sao kế đô chiếu mạng
  6. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1

    Tuy nhiên, ở một góc độ khách quan khác, cho dù Gaddafi muốn đào thoát ra khỏi Libya thì ngay cả những nước thân thiện với Gaddafi như Nam Phi, Nga, Venezuela cũng không có khả năng che chở. Các nước này đã tìm cách phủ nhận thông tin về việc Gaddafi tị nạn. Cũng vì những lợi ích kinh tế lâu dài với người dân Libya mà các nước này không muốn đi ngược với trào lưu thế giới. Sự thật là các nước bênh Gaddafi gần đây còn phải mau mau thừa nhận hội đồng quốc gia Libya như là chính danh đại diện.
    Gaddafi về lại cố thủ ở quê nhà Sirte vì không còn nhiều lựa chọn khác. Gaddafi cũng tin rằng nơi này là căn cứ cuối cùng vì có những kẻ trung thành của bộ lạc sẵn sàng chết cho mình. Nhưng rồi, căn cứ bên bờ Địa Trung Hải này không thể thành lập được bởi vì số lượng lớn tiền bạc đã bị Tây Phương đóng băng. Binh lính bên mình của Gaddafi cũng do tiền bạc mua về từ các nước Phi Châu khác. Khi không có tiền thì không thể thu mua thêm lính.
    [/COLOR

    do cùng đường không có đường chạy nên phải ở lại quê hương , tưởng những quân trung thành bảo vệ chiính mình , ngờ đâu ngôi đế vương đã sụp đổ , còn nếu chết trên quê hương mình như một chiến binh , một là đã tự sát trong danh dự hai là đã cầm súng chiên đấu như một chiến binh với lý tưởng của mình chứ không bao giờ để bị bắt và bị sỉ nhục như vậy
  7. StockSniper

    StockSniper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt rất hay đưa tin chính trị với dụng ý xấu nhé. [r23)]
  8. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra thằng này cõng rắn cắn gà nhà à? Nó thuê bọn đầu gấu giang hồ, đầu trâu mặt ngựa ở các quốc gia khác về giết dân mình. Chắc lấy lý do là tránh nồi da xáo thịt đấy.
    Nó còn cho bọn lính đánh thuê này chơi thuốc ******** để nó hiếp phụ nữ dân tộc mình, lấy lí do là trả thù bọn nổi dậy, 1 cách trả thù hèn hạ gấp ngàn lần cái cách mà quân nổi dậy giết hắn.
    .Tội đồ của dân tộc lybi chết là đúng, có điều cái chết thảm quá, âu cũng là luật nhân quả. Có điều khi chú này chết Diêm vương cho đầu thai làm con gì đây, chắc cho làm dân của Bắc Hàn quá.

    Tôi đếch hiểu trên đây có bác gọi nó là anh hùng , vãi luyện.
  9. StockSniper

    StockSniper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến nào cũng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ thắng ngoài việc đập tan sức mạnh quân sự, kinh tế của đối phương còn phải làm 1 việc cực kỳ quan trọng là tuyên truyền, hạ thấp và bôi nhọ hình ảnh của đối phương nên việc phương Tây công bố thông tin về đại tá Gaddafi như vậy là dễ hiểu. Thực tế ông ta chết 1 cách anh dũng hay hèn nhát thì chỉ có những người có mặt thực tế tại thời điểm đó mới biết được.
  10. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    dến học lịch sử việt nam . giải phóng 30 tháng 4 có mỗi chiếc xe tăng đâm đổ dinh độc lập mà thế lực thù địch còn tuyên truyền bố láo cho học sinh tiểu học nó học từ nhỏ , nếu không có phóng viên người pháp ghi lại thì chiếc xe tăng đó là thứ hai đến sau...tất cả các cuộc chiến cứ cho là tuyên truyền thì cứ nhìn lại chính đân tộc mình đi cái đã

Chia sẻ trang này