1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Câu chuyện cuối tuần : "Đằng sau cái chết ‘vua của các vị vua"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi KeTamThan, 22/10/2011.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9622 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Cái cách giết người, làm nhục người ta như thế thì làm sao còn thống nhất được đất nước. Mâu thuẫn sắc tộc lại làm cho Libi bất ổn thêm thôi. Còn VN thì mất một thị trường lao động tốt
  2. PHANTTVNOL

    PHANTTVNOL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    40
    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[/QUOTE]

    Cái cách giết người, làm nhục người ta như thế thì làm sao còn thống nhất được đất nước. Mâu thuẫn sắc tộc lại làm cho Libi bất ổn thêm thôi. Còn VN thì mất một thị trường lao động tốt[/QUOTE]



    Như vậy mới có sự đổi mới chứ, phải chịu mất thời gian, không thì cứ bị sống trong sự thống trị của gia đình trị hoài à
  3. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    THẾ GIỚI
    Thứ hai, 24/10/2011, 10:32 GMT+7

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Di chúc của Gadhafi

    Trang web của Moammar Gadhafi vừa tiết lộ những lời trăn trối của cựu lãnh đạo Libya, cho thấy ông đã chủ động lựa chọn chiến đấu đến cùng.
    > Gadhafi bị bắn vào đầu
    > Tranh cãi nổ ra quanh thi thể Gadhafi


    [​IMG]
    Cố đại tá Mommar Gadhafi. Ảnh: AP Seven Days News, trang web của đại tá Mommar Gadhafi, hôm qua cho hay di chúc của cố lãnh đạo Libya đã được trao cho ba người thân. Một trong những người này đã chết, người thứ hai bị bắt, còn người thứ ba đã kịp trốn thoát khỏi thành phố Sirte.
    Dưới đây là bản dịch những lời trăn trối mà nhà độc tài gửi cho gia đình và những người trung thành với ông:
    "Đây là di chúc của tôi. Tôi, Moammar bin Mohammad bin Abdussalam bin Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, xin thề rằng không có chúa trời nào khác ngoài thánh Allah và Mohammad là nhà tiên tri của Chúa trời, người mang lại hòa bình. Tôi xin thề sẽ chết như một người Hồi giáo.
    Nếu tôi bị giết, tôi muốn được chôn cất theo nghi lễ của người Hồi giáo, trong bộ trang phục mà tôi mặc lúc tắt thở, thi thể để nguyên như lúc lìa đời và được chôn cất tại nghĩa trang thành phố Sirte, cạnh gia đình và người thân của tôi. Tôi muốn những người trong gia đình tôi, nhất là phụ nữ và trẻ em, phải được đối xử tử tế sau khi tôi chết.
    Người dân Libya phải bảo vệ danh dự, thành quả, lịch sử và hình ảnh đáng kính của tổ tiên và những người anh hùng. Người dân không được quên sự hy sinh của những người tự do và cao cả nhất.
    Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi tiếp tục chiến đấu với bất kỳ một thế lực nước ngoài nào chống lại Libya, hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Hãy để những người tự do của thế giới này biết chúng tôi đã có thể mặc cả và bán rẻ lý tưởng của mình để đổi lấy một cuộc sống an toàn và bình lặng. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị như thế, nhưng chúng tôi đã chọn là những người tiên phong trong cuộc đấu tranh, xem đó là trọng trách và niềm vinh dự.
    Thậm chí nếu ngày nay chúng tôi không chiến thắng, chúng tôi cũng sẽ để lại cho các thế hệ tương lai một bài học, rằng bảo vệ tổ quốc là một niềm vinh dự còn bán nước là tội lỗi lớn nhất mà lịch sử sẽ mãi mãi không quên, dù người khác có cố nói thế nào".
    Trong khi đó, Sky News dẫn lời của một quan chức chính phủ lâm thời Libya cho hay xác của đại tá Gadhafi sẽ được chuyển giao cho đại diện gia đình và bộ lạc của ông này để chôn cất.
    “Thi thể của ông Gadhafi sẽ được bàn giao sớm", Ahmed Gebreel, phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp nói.
    Ông Gebreel cho hay địa điểm ngôi mộ chưa được quyết định nhưng phải được giữ bí mật để tránh trở thành thánh địa của những người trung thành với Gadhafi.
    Kết quả khám nghiệm tử thi vừa được công bố cho thấy Gadhafi bị bắn vào đầu. Cuộc khám nghiệm diễn ra ở một bệnh viện ở thành phố Misrata trước sự hiện diện của đại diện văn phòng công tố. Không một người nước ngoài hoặc giới chức độc lập nào có mặt tại đây.
    Các bác sĩ cũng tiến hành các thủ tục tương tự đối với xác của con trai Gadhafi - Mutassim - và cựu bộ trưởng quốc phòng Libya Abu Baker Yunis. Kết quả khám nghiệm sẽ được gửi tới Bộ Tư pháp trước khi công bố rộng rãi. Ba thi thể này sau đó có khả năng sẽ được đưa trở lại phòng chứa thực phẩm ở khu chợ tại Misrata để dân chúng xem.
    Anh Ngọc

Chia sẻ trang này