Câu chuyện cuối tuần - nhận định tháng 9 và cho đến cuối năm. Bà con cần thực tế, hàng ngày phải kiế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Amherst, 06/09/2008.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 231 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cuối tuần - nhận định tháng 9 và cho đến cuối năm. Bà con cần thực tế, hàng ngày phải kiếm cơm không nên l

    Hình ảnh huy hoàng của những ngày tươi đẹp cuối năm 2006 đầu năm 2007 vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhiều bà con. Mua là thắng bán là thua. Nhà nhà mua cổ, người người mua nhà. Ai cũng nói cười hỷ hả, đi lên xóm trên, đi qua xóm dưới đâu đâu cũng thấy bàn tán chuyện cổ phiếu.

    Hỡi ôi "trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy làm đau đớn lòng", thế nhưng mà dường như bà con vẫn không thể dứt trong tâm trí những trận cuồng phong tăng giá năm 2007. Thị trưòng lên được dăm chuc phiên đã có mấy chú nhảy vào tán tụng "ô kìa năm nay sao giống mấy năm kia thế". Xin thưa rằng bà con đừng lạc quan thái quá. Năm 2007 thị trường lên được như thế là phải nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

    Thiên thời ở đây là thị trường toàn thế giới cuối 2006 đầu 2007 là 1 thị trường cực kỳ bullish. Sàn CK Trung Quốc, Đài Loan, Malaisia, Vênzulea, Arab Xeút ..., tất cả cùng lên như điên loạn. Lãi suất cho các quốc gia đang phát triển vay trở lên siêu rẻ. Mặt bằng P/E toàn thế giới được nâng lên hẳn một tầm cao mới. Hedge fund khắp nơi lùng sục khắp nơi cho 1 cơ hội mới.

    Địa lợi là khi CP VN quyết tâm đưa đất nước vào 1 giai đoạn mới. Nào là mở room, nào là gia nhập WTO, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó lãi suất lại thấp, tín dụng tràn lan khiến các tổ chức trong nước dư thừa nguồn tiền, hừng hực khí thế đầu tư, đầu cơ.

    Các yếu tố trên kết hợp với tấm lòng người Việt lúc nào cũng cháy bỏng tinh thần lướt sóng đã khiến cho năm 2007 thật khó quên dù có những đợt sóng dập dìu nhưng thị trường lúc nào cũng như ở trạng trái dùng ecstasy với PE xấp xỉ 25.

    Thống kê cho thấy cần 10 năm mới có 1 lần tất cả các yếu tố trên hoà quyện. Bà con đừng có mơ năm 2008 cũng sẽ như năm 2006. Thị trường CK thế giới đang rất xấu, tất cả các thị trường lớn trên thế giới đang ở trong trạng thía bearish nặng nề. Kinh tế trong nước thì vẫn còn đang trong tình hình be bét, có vài tin tốt đàu tiên thì khong có nghĩa là nền kinh tế đã khỏ lại như mãnh hổ. Tăng vài chục phiên vừa rồi P/E thị trường đã xấp xỉ 13-14 và đã là cao hơn so với các nước trong khu vực. Tây lông đời nào chấp nhận đầu tư khi P/E cao trong điều kiện hiện nay. Chẳng thế mà HSBC vẫn đánh giá rất thấp thị trường VN (về 400 cuối 2008) trong báo cáo gần đây nhất 29/8 bất chấp những tín hiệu tố trong 2 tháng vừa qua.

    Trong điều kiện hiện nay VN index cuối năm lên được xung quanh 600 là khả quan (và như vậy đã là cao hơn khu vực). Cuối năm 600 thì bây giờ nên là bao nhiêu? chắc tầm 450-500 là hợp lý để cuối năm đón tin tốt còn tăng được.

    Bây giờ là thời điểm của ăn chắc mặc bền. Có lãi là phải chốt, có lời là phải ăn. Mơ ước là tốt nhưng ảo tưởng là sai lầm. Đừng bác nào mơ về VN index900 nữa nhé, để đó dành cho thế hệ sau đi. Thai index bắt đầu từ năm 90 đã trải qua 18 năm trời, bây giờ vẫn còn đang vật vã ở 630 đấy các bác ạ. Mà phần mềm và hệ thống của HOSTC là mua của bọn Thái chứ đâu.
  2. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác cái chart của Shanghai index để tham khảo. Bên TQ chứng còn lao xuống đất đến hết năm nay.


    Các bác đọc thêm nhận định ngắn hạn của em:

    http://www10.ttvnol.com/f_319/1088954.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/f_319/1089254.ttvn[​IMG]

Chia sẻ trang này