câu chuyện ngày thứ 7 " định luật bảo toàn .."

Discussion in 'Giao Lưu' started by tuvan_taichinh, Apr 16, 2011.

373 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Đinh Luật Bao Toàn Người Yêu:" Người Yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ thằng này sang thằng khác và khi không chuyền nữa thì vào thùng rác hoặc nhà xác .... Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình

    Cổ phiếu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ thằng ngu này sang thằng khôn khác hay ngược lại . Nếu không chuyền được nữa thì được một cái gọi là uỷ ban ngồi thu lu ăn hại đóng cho cái dấu cấm xê dịch .

    [​IMG]
  2. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 23, 2006
    Likes Received:
    567
    up up vui

Share This Page