Câu chuyện vui về: Vàng - chứng khoán - đô la

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Quemua_taptoe8, 08/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25121 lượt đọc và 1122 bài trả lời
  1. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    [:D][:D][:D][:D][:D][-([-([-([-(
  2. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Lúc này, nhiều người dân cầm gậy gộc, gạch, đá truy đuổi tên này cũng vừa chạy đến nhà chị Thu. Tên trộm hoảng sợ, yêu cầu chủ nhà chốt kín các cửa chính, chỉ mở mỗi cửa sổ. “Tại cửa sổ này, tên trộm vừa xin người dân tha chết vừa bảo giải tán để cho hắn chạy thoát nếu không cháu bé sẽ bị giết”, một người đàn ông chứng kiến sự việc kể lại.
    Như bị tên trộm "khiêu khích", người dân bức xúc kéo ngày càng nhiều hơn, vây kín ngôi nhà nhỏ của chị Thu. Sợ có chuyện không hay, một số người dân đã báo cảnh sát.
    Hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, ******* xã Nghi Liên có mặt ở hiện trường. "Sau khi hội ý nhanh, chúng tôi một mặt vừa dùng loa yêu cầu bà con bình tĩnh, giữ trật tự, không được manh động, một mặt tìm cách vận động tên trộm giao nộp vũ khí, thả con tin để nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, thượng tá Trần Sỹ Phàng, người trực tiếp chỉ huy vụ giải cứu con tin cho biết.
    Được cảnh sát vận động, thuyết phục và hứa sẽ bảo vệ tính mạng, không để người dân vây đánh cũng như thấy tình hình ở ngoài ngôi nhà bắt đầu dịu dần, kẻ bắt con tin đồng ý giao nộp thanh kiếm. Ngay lập tức, hai mũi cảnh sát phá cửa, tiến vào ngôi nhà, khống chế tên trộm, giải cứu an toàn cho cháu bé.
    Cảnh sát xác định hắn là Nguyễn Đức Bình (22 tuổi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); còn đồng phạm bị bắt trước đó là Đặng Thế Hưng (27 tuổi, huyện Hưng Nguyên).
    Mặc dù đã giải cứu được con tin nhưng việc đưa tên trộm về đồn cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi có tới gần nghìn người dân đang vây kín ngôi nhà, đòi giết tên trộm chó. Cảnh sát phải lập hàng rào thành hai lớp để bảo vệ Bình đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động chi viện thêm người.
    Trước dư luận cho rằng hành vi trộm chó không bị xử lý hình sự, thượng tá Trần Sỹ Phàng vừa cầm loa phân tích với đám đông: “Bình đã phạm 2 tội nghiêm trọng là “trộm cắp tài sản” và “bắt cóc trẻ em làm con tin”. Về tội danh thứ 2, mức án tù nhẹ nhất cũng phải 7 năm. Đề nghị bà con giải tán, không được manh động, chúng tôi hứa sẽ xử lý nghiêm minh”. Sau rất vài lần phân tích như thế của ông Phàng, nhiều người dân đã giải tán nhưng vẫn còn một số người manh động, đòi xông vào đánh tên trộm chó.
    Gần 100 cảnh sát và ******* xã được huy động thêm để bảo vệ hiện trường, trợ giúp lực lượng phía trong đưa Bình ra ôtô về trụ sở cơ quan điều tra. Đến 9h tên trộm được khiêng ra xe trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Lúc này, đám đông mới bắt đầu giải tán.
  3. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    [​IMG][​IMG]
  4. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    pic này là pic tạp phí lù Anh nhể=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  5. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
    Thằng trộm chóa này là cháu bẩy đời của Thời Thiên đấy:)):))
  6. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Bé gái 5 tuổi bị kẻ trộm chó bắt làm con tin

    [​IMG]
    Bình đã bị khống chế. Ảnh: Hà Khoa. Sáng 9/7, bị người dân vây đuổi vì đi trộm chó, Bình chạy xộc vào nhà chị Ninh Thị Thu (xã Nghi Liên, Vinh) khống chế cháu gái 5 tuổi của chị làm con tin. Sau 45 phút thuyết phục, cảnh sát đã phá cửa, giải cứu đứa trẻ.

    Rạng sáng hôm nay, Nguyễn Đức Bình (22tuổi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng Đặng Thế Hưng (27 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rủ nhau vào khu vực xóm 5, xã Nghi Liên để "câu trộm" chó của nhà dân.
    Bị người dân phát hiện, bộ đôi bỏ chạy. Rất đông dân làng đã tập trung truy tìm hai kẻ trộm chó. Hưng bị bắt ngay sau đó. Còn Bình chạy xộc vào nhà chị Thu lẩn trốn. Bị chủ nhà phát hiện, hắn lập tức khống chế cô cháu gái 5 tuổi của chị, cố thủ ở trong nhà.
    [​IMG]
    Cả trăm người dân vây kín ngôi nhà, theo dõi cuộc giải cứu của *******. Ảnh: Hà Khoa. 6h30 nhận được tin báo tin báo, cảnh sát có mặt ở hiện trường. Nhà chức trách sau nhiều phút thuyết phục, Bình vẫn không buông cháu bé, lăm lăm thanh kiếm trong tay.
    Thượng tá Trần Sỹ Phàng (Phó trưởng ******* thành phố Vinh, người trực tiếp chỉ huy) cho biết, kẻ bắt con tin còn mở cửa sổ, yêu cầu ******* và người dân giải tán khỏi ngôi nhà, nếu không hắn sẽ giết chết đứa trẻ. Đến 7h15, ******* thành phố Vinh buộc phải phá cửa, khống chế Bình và giải cứu an toàn cho cháu bé. Khi được đưa ra ngoài, cháu gái của chị Thu tinh thần rất hoảng loạn.
    [​IMG]
  7. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Đập hộp' laptop 3D của Sony giá 47 triệu ở VN

    Máy tính dòng Vaio F là một trong những model đắt nhất của Sony, được trang bị cấu hình cao cùng màn hình phát hình ảnh ba chiều.

    Vaio F xuất hiện đầu tiên ở CES 2011 vào tháng 1/2011. Sản phầm dùng để thay máy tính để bàn nên có thiết kế to, nặng 3,2 kg và dày 4,5 cm. Kích cỡ "đồ sộ" như vậy không tiện cho việc xách tay và ngay cả tìm chiếc túi xách phù hợp cũng không dễ. Màn hình 3D LED cỡ 16,4 inch độ phân giải Full HD cho hình ảnh đẹp và sáng cùng góc nhìn cao.
    Trải nghiệm thử với bộ phim 3D Avatar trên Vaio F cho hiệu ứng ba chiều rõ nét, sâu và không bị mỏi mắt nhờ độ quét lên đến 240 Hz.
    [​IMG]
    Sony Vaio F sử dụng chip 4 lõi Intel Core i7 2820QM, RAM 8 GB, ổ cứng 640 GB và card đồ họa Nvidia GT540M.
    [​IMG]
    Máy có thiết kế to và nặng gây khó khăn khi di chuyển.
    [​IMG]
    Màn hình 3D rộng độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel cùng tần số quét lên đến 240 Hz, giúp người xem có trải nghiệm tốt hơn khi xem phim ba chiều nhất là những phim hành động hoặc cảnh chuyển động nhanh.
    [​IMG]
    Vaio F sử dụng bàn phím dạng chiclet, phía trên là phím bấm tắt cho phép chuyển đổi nhanh từ dạng 2D sang 3D và ngược lại.
    [​IMG]
  8. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
  9. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Bố đánh mẹ con tôi như kẻ thù

    Trong cơn tức giận bố đã đánh mẹ một trận kinh khủng, rồi cứ mặc mẹ quằn quại đau trên sàn nhà, bố bỏ đi đến khuya mới về nhà và lăn ra ngủ. Đêm đó mẹ ôm chặt mình vào lòng, mẹ khóc, nước mắt mẹ ướt đẫm tóc mình. Mình cũng đâu có biết đó là đêm cuối cùng mẹ dành trọn cho mình. (Nguyen)
    >Có nên ly dị người chồng gia trưởng?


    Từ: Nguyen Dinh
    Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2011 12:46 CH

    Gửi Linh!

    Tâm sự của Linh bây giờ giống như mình hơn 30 năm về trước, mình vừa là nạn nhân vừa là người chứng kiến cảnh sống của bố mẹ. Mẹ mình là cô giáo dạy văn cấp III tại trường THPT cũng gần nơi mình ở, hết giờ đứng lớp, mẹ về nhà giúp bố làm việc đến tận khuya. Có thể mẹ sinh ra trong thời kỳ người phụ nữ chưa được bình đẳng nên tính cam chịu còn nặng trong suy nghĩ của mẹ.

    Cứ nghĩ mình thương chồng thương con, chịu khó làm việc, chồng có mắng chửi một tý cũng không sao, bố có đánh con đau thì con mới lên người; vì thế nhà mình luôn có tiếng quát tháo, chửi rủa, đánh đập gần như suốt ngày. Cả trong bữa ăn, nhiều bữa cơm chan nước mắt mà vẫn phải cố ăn, không thì sẽ bị đói mà đòn còn đau hơn.

    Thực sự bố mình cũng là người đàn ông trụ cột, cũng thương vợ, thương con, chịu cực chịu khổ, làm việc suốt ngày để lo cho cuộc sống của gia đình, nhưng tính gia trưởng, nóng nảy thì kinh khủng, đến bây giờ mình cũng chưa thấy ai như vậy. Trong suy nghĩ của bố, thương là phải cho roi cho vọt, nhà phải có nóc, nên nhất nhất phải làm theo ý bố. Khác ý là ăn đấm ăn đá, là miệng là chửi, tay roi quất thẳng cánh cái nào đáng đòn cái đó, đánh con đánh vợ như đánh kẻ thù.

    Vào một buổi tối hơn 9 giờ, mẹ mình chưa nấu cơm ăn tối được vì bận phải chấm bài kiểm tra cho học sinh để sáng ngày mai kịp trả bài trên lớp, thay vì giải thích cho bố hiểu, mẹ lại lặng lẽ đi nấu cơm. Trong cơn tức giận bố đã đánh mẹ một trận kinh khủng, rồi cứ mặc mẹ quằn quại đau trên sàn nhà, bố bỏ đi đến khuya mới về nhà rồi lăn ra ngủ. Chị em mình sợ quá quên cả ăn.

    Mình còn quá nhỏ không lo cho mẹ được gì, ngoài việc lấy khăn cho mẹ lau nước mắt và lấy nước cho mẹ uống, sau đó mẹ cũng cố đưa hai chị em mình lên trên giường để ngủ. Đêm đó mẹ ôm chặt mình vào lòng, mẹ khóc, nước mắt mẹ ướt đẫm mái tóc mình. Mình cũng đâu có biết đó là đêm cuối cùng mẹ dành trọn cho mình.

    Sau ngày mẹ mất, bố mình vô cùng ân hận, luôn tự trách mình, rồi cũng từ đó bố mình thay đổi tính tình, lầm lũi làm việc và lo cho chị em mình khôn lớn đến hôm nay. Đó cũng là cách chuộc lại lỗi lầm của bố đã gây ra và phải gánh chịu.
  10. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Thần đồng Sanchez cứu Chile thoát thua trước Uruguay

    Trong loạt trận thứ hai tại vòng bảng Copa America sáng thứ bảy, tiền đạo trẻ đang được Barca theo đuổi ghi bàn gỡ hòa quý giá trong hiệp hai và giúp Chile cầm chân Uruguay với tỷ số 1-1.

    [​IMG]
    Sanchez (bên phải) cố thoát khỏi một cầu thủ Uruguay. Kết quả loạt trận thứ hai bảng C
    Uruguay 1-1 Chile
    Bàn thắng: Pereira 54’ – Sanchez 65’​
    Peru 1-0 Mexico
    Bàn thắng: Guerrero 83’​
    Alvaro Pereira đưa Uruguay vượt lên ở phút 54, trước khi Alexis Sanchez gỡ hòa ở phút 65 (xem clip các diễn biến chính). Kết quả hòa 1-1 giúp Chile được 4 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng C, hơn 2 điểm so với Uruguay – đội lọt vào bán kết World Cup năm ngoái. Nhờ trận thắng Mexico, Peru cũng được 4 điểm nhưng có chỉ số phụ thấp hơn Chile.
    Uruguay ít điểm hơn hai đội dẫn đầu bảng nhưng chưa hết cơ hội vào tứ kết. Ở lượt cuối vòng bảng Uruguay sẽ gặp Mexico – đội khách mời tham dự Copa America với lực lượng gồm đa số cầu thủ U23. Peru và Chile sẽ gặp nhau trong trận còn lại.
    Kết quả loạt đấu thứ hai bảng C đã đem lại thành tích 6 trận hòa trong 10 trận đầu tại Copa America 2011. Costa Rica, vị khách mời không được đánh giá cao – là đội duy nhất giành chiến thắng có hai bàn cách biệt (thắng Bolivia 2-0).
    Sau trận hòa Peru 1-1 trong ngày ra quân, Uruguay tỏ ra rất quyết tâm trong trận đấu với Chile. Tiền đạo Luis Suarez đáng ra phải làm tốt hơn và đưa Uruguay vượt lên trong tình huống tấn công ở phút 19 thay vì dứt điểm vọt xà sau khi nhận quả chọc khe của Edinson Cavani. 8 phút sau, hàng thủ Chile lại phạm sai lầm lớn, tạo điều kiện cho Diego Forlan tự do đánh đầu về phía khung thành. Thủ môn Claudio Bravo không kịp phản ứng nhưng hậu vệ Pablo Contreras có mặt đúng lúc cứu thua ngay trên vạch vôi.
    Chile cũng có vài cú sút về phía khung thành Uruguay, trong đó đáng kể nhất là pha dứt điểm đập cột ở cuối hiệp một của Mauricio Isla.
    Trong khi hiệp một không có nhiều cơ hội thực sự thì sau giờ nghỉ có diễn biến khác đáng kể. Hai đội đều chơi tấn công mạo hiểm, nhiệt tình lên bóng và không ngần ngại sử dụng kỹ thuật đột phá cá nhân. Kết quả là hai đội đều ghi được một bàn thắng xứng đáng.
    Uruguay vượt lên ở phút 59 khi Suarez đi bóng vượt qua một loạt hậu vệ bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền hoàn hảo cho Pereira, cầu thủ có đủ thời gian đón bóng và dứt điểm qua tay thủ môn Bravo. Phút 63, Suarez suýt nâng tỷ số lên 2-0, tung cú sút chìm buộc Bravo trổ tài cản phá.
    Tuy nhiên sau các pha tấn công liên tiếp do Suarez khởi xướng, Chile đột nhiên chơi hay hơn và chiếm lĩnh thế trận. Phút 65, tiền đạo 22 tuổi Sanchez tận dụng thành công quả chọc khe, dứt điểm từ cự ly 12 m qua tay thủ môn Fernando Muslera. Tỷ số là 1-1.
    Đáng ra Chile có thể giành trọn 3 điểm nếu như các chân sút dứt điểm tốt hơn trong khoảng thời gian cuối trận. Luis Jimenez suýt ghi bàn quyết định ở phút 77 bằng một cú đánh đầu, buộc Muslera tung người cản phá. 5 phút sau, Isla cũng có pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Uruguay nhưng Muslera lại là người chiến thắng.
    Bảng C
    TT Đội Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
    1 Chile 1 1 0 3 2 1 4
    2 Peru 1 1 0 2 1 1 4
    3 Uruguay 0 2 0 2 2 0 2
    4 Mexico 0 0 2 1 3 -2 0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này