Câu chuyện vui về: Vàng - chứng khoán - đô la

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Quemua_taptoe8, 08/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2837 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21583 lượt đọc và 1123 bài trả lời
  1. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    ;));));));))
  2. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  3. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]=))=))=))=))=))=))
  4. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
  5. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    ;););););););)
  6. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
  7. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    TÂM SỰThứ ba, 28/6/2011, 17:46 GMT+7
    E-mail Bản In
    Hãy gọi gió về cho em anh nhé

    Gió đã mang tình yêu hai chúng mình gần nhau nhất thì gió cũng mang đi những nỗi buồn nhất giùm anh đấy. Anh yên tâm nhé, gió rất tốt với em, nó vẫn chung tình như ngày nào về tình yêu chung thuỷ của đôi ta. (Hương)

    Từ: thùy hương nguyễn
    Đã gửi: 23 Tháng Sáu 2011 10:22 SA

    Gọi gió về cho em nha anh!

    Đã gần một năm trôi qua, tưởng như đã hụt hẫng, tưởng như đã quên, ấy thế mà thời gian thấm thoắt qua đi nhanh rồi lại quay về, mộng mơ xen lẫn ủ ê trong lúc gió làm tim em héo hắt. Cơn gió buồn nào đã mang em đi và rồi nó lại gọi em quay về thực tại mong manh và trở lên mạnh mẽ. Gió ơi, hãy thổi vào lòng em những ham muốn và ước vọng, cuộc sống xanh rờn bao la thảm cỏ xanh sẽ đi mãi đi mãi không ngừng bước.

    Những thứ gì đã quên và những cái gì còn xót lại không còn ý nghĩa nữa rồi, tình yêu này đã đưa em về một nơi mộng đẹp, ở nơi đó em lại có anh, có sự sống mới bắt đầu. Anh ra đi tìm nơi bình yên nhất, vùng đất ấy có thảo nguyên xanh để anh không muốn quay trở lại bỏ dở dang tình yêu hai ta ở thời gian ấy thôi.

    Em vẫn vui từng ngày khi biết anh đang hạnh phúc nơi anh đã lựa chọn. Hãy bình yên anh nhé và mang về cho em những cơn gió trong mát nhất để em nhận hạnh phúc mới. Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh nên em phải sống hạnh phúc để nhìn thấy lại nụ cười anh trong tâm trí.

    Gió đã mang tình yêu hai chúng mình gần nhau nhất thì gió cũng mang đi những nỗi buồn nhất giùm anh đấy. Anh yên tâm nhé, gió rất tốt với em, nó vẫn chung tình như ngày nào về tình yêu chung thuỷ của đôi ta.

    Tạm biệt anh, tạm thời thôi, chỉ là khoảng thời gian ngắn nữa em cũng sẽ đi về nơi có gió, có hoa, có cả tương lai chúng ta đã vẽ ra. Nhưng bây giờ em còn phải mang trên mình những mầu xanh tươi này cho những ai yêu thương em nhất. Em phải mang những cơn gió trong lành, yêu thương đến cho con người đang cần em, đến những nơi đang thiếu gió tình yêu. Hãy gọi gió về cho em nha anh!
  8. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
  9. ChiHuyPho

    ChiHuyPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    545
    [​IMG]
  10. Quemua_taptoe8

    Quemua_taptoe8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    2
    [-([-([-([-([-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này