Câu đối hay đây,bác nào đối hay nhất sẽ được thưởng 1 chuyến Singapore

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lucky-girl, 17/03/2008.

3416 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 06:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 9475 lượt đọc và 187 bài trả lời
  1. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    Trên quãng đường cong, cô gái thắt đáy lưng ong, khoe đường cong trước các anh chơi chứng

    Thị trường không tím, chị em kẹp nát bím, hết chúm chím, mỗi khi được sờ bím.

    Bậy quá, bậy quá. Khà khà. Các bác vote cho em đi nào.



    Được ilfilitive sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/03/2008

    Được ilfilitive sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/03/2008

    Được ilfilitive sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 19/03/2008
  2. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    Trên quãng đường cong, cô gái thắt đáy lưng ong khoe đường cong trước các anh chơi chứng.

    Bác Nguyễn Sinh Hùng, đề xuất chung chung các nội dung trước các anh chơi chứng.
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ! bác nói thế không đúng . Như thế này mới chuẩn



    Trên quãng đường cong, cô gái thắt đáy lưng ong khoe đường cong trước các anh chơi chứng.

    Chứng khoán về chiều, mấy chú chí phèo ôm máu liều đích thân ra cào mặt





    Trong lúc hân hoan sung sướng có điều gì bố láo
    Xin quí khách vui lòng lượng thứ
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa nhé


    Trên quãng đường cong, cô gái thắt đáy lưng ong khoe đường cong trước các anh chơi chứng
    Chứng khoán thẫn thờ, thằng bé khù khờ lên bàn thờ vì cô em gây sốc


    Hehe
  5. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vế đối dũng cảm quá
  6. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Đã được thích:
    91
    Bác toi rồi, vì tội dám tiết lộ bí mật quốc gia
  7. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    @lucky_girl

    Chắc là minh được đi Sing

    Đây là bài thơ: Trên quãng đường cong



    Bên bộ chính trị, mấy bác dáng béo phị đang tắc tị tìm biện pháp cứu sàn
    Từ dưới gầm bàn, cô em đem cái ngàn vàng lên sàn để ?okhai thông bế tắc?
    Ngồi im phăng phắc, thằng bé đầu đất chết ngất vì đã bị cắt ?otrym?
    Chết nửa trái tim, em gái xì-tin bị mất zin vì lỡ đi bán lỗ.

    Ma đi ăn cỗ, thằng cha mặt rỗ chim gỗ với mấy chú nước ngoài.
    Hết tiền tiêu xài, mấy bé chân dài tắt đài vì đại gia đi bụi.
    Nói dối như cuội, ngân hàng Vỡ Hụi mạo muội đè kinh tế gãy cầu
    Ở dưới vực sâu, thủ tướng ngu như trâu sủa gâu gâu với nhà đầu tư trong nước.

    Xuống dốc đều bước, quản lý nhà nước từng bước đưa chứng khoán về không
    Trên quãng đường cong, cô gái thắt đáy lưng ong khoe đường cong trước các anh chơi chứng.



  8. laotrocphu

    laotrocphu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
  9. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị lập ban kiểm phiếu
  10. phuclongdinh

    phuclongdinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    0


    Vào rạp chiếu phim, anh chàng đóng phim dâng quả tim cho người con gái.

Chia sẻ trang này