Câu lạc bộ Thơ Chứng Khoán : Relax cuối tuần - Chia sẻ quan điểm - Phím hàng phím họ ... Vô lẹ đi !!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vantamthien, 10/04/2009.

3341 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 01:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2083 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. aliaka01

    aliaka01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cầm cổ giở thói ba hoa
    Cầu khỏe cục ****, toàn ba con gà
    Cả bầy hưng phấn quá đà
    Theo nhau lên nóc từ già tới non
  2. vantamthien

    vantamthien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    62
    Tên iem là Vạn Tam Thiên
    Một thời là kẻ nhiều tiền lắm cơ
    Cũng vì iem thik làm thơ
    Lại ham chơi chứng mới ra cơ thía này
  3. aliaka01

    aliaka01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vui thời ta cứ thơ vui
    Cụ tiến vì up tớ lùi vì down
    Chiến thật xin hẹn tuần sau
    Bây giờ thơ chiến nhịn nhau làm gì
  4. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bác Vạn Tâm Thiên, hay là Thiến.
    ..Thế này nhưng vẫn còn may.
    Từ ngày rụng Chứng bay ngay một "hòn"(1).
    Tuy Trim thì em vẫn còn,
    Nhưng "hòn" không có, hoá vòi nước trong.
    Nhiều khi muốn vứt cho xong.
    Nhưng mà lại tiếc vứt đi không đành.


    (1)- hòn là cái hột chim cút ở chỗ ấy ấy
    Chúc cuối tuần zui zẻ
  5. vantamthien

    vantamthien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    62
    Thơ mà bác chiến làm chi
    Ngâm nga câu chữ quyên đi muộn phiền
    Chung quy chỉ tại chữ "Tiền"
    Cuối tuần thôi bỏ dấu huyền thành "Tiên"
  6. aliaka01

    aliaka01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi bác Vạn Tâm Thiên
    Ra đây mà chiến em khiêng bác về
    Đảo chiều đã đến cận kề
    Chiến trường thảm khốc em thề thẳng tay.
  7. huebeohaigay

    huebeohaigay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Thơ mà bác chiến làm chi
    Ngâm nga câu chữ quyên đi muộn phiền
    Chung quy chỉ tại chữ "Tiền"
    Cuối tuần thôi bỏ dấu huyền thành "Tiên"



    chú này thơ văn giỏi nhầy chị phục chú cả nón
  8. aliaka01

    aliaka01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy quả rụng còn cành
    Chớ nên nông nỗi hóa thành vô trym
  9. huebeohaigay

    huebeohaigay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    [Đâu rồi bác Vạn Tâm Thiên
    Ra đây mà chiến em khiêng bác về
    Đảo chiều đã đến cận kề
    Chiến trường thảm khốc em thề thẳng tay.


    Chú này cũng thía thơ trong như suối , văn rền như sấm
    iu luôn 2 chú
  10. vantamthien

    vantamthien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    62
    Cám ơn bà chị quá khen
    Em đây chỉ có tài hèn thía thui
    Hôm nay gặp chị là " duyên "
    Chúc cho bà chị vừa hiền vừa xinh

Chia sẻ trang này