Cầu trời khấn phật đừng để dân đen các tỉnh phía Bắc và 1 số tỉnh miền Trung bị chìm trong nước ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 04/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1732 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em đi làm về, trời tạnh ráo thế mà mấy bố xeôm quát cứ như đang lụt.Hik!bao giờ cho hết cảnh này.
  2. chienzaCK

    chienzaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Vỡ đập, Ninh Bình chìm trong biển nước

    Ngày 3/11, hai đập tràn sông Hoàng Long bị vỡ, hàng nghìn dân thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) sống trong biển nước.
    [​IMG]
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA080DF/

    Hà Nội có nguy cơ bị thế này nếu mà Hòa Bình đi
  3. chienzaCK

    chienzaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    (ĐCSVN) - Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến hết ngày 3/11/2008, đã có 6 người chết, 2 người bị thương, 6 nhà dân bị đổ, sập và 2.073 nhà bị ngập do mưa lũ; gần 100 km đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở và hư hỏng.

    Cũng trên địa bàn tỉnh, gần 100 km kênh nội đồng bị lũ cuốn trôi: Một số hồ đập nhỏ do địa phương quản lý bị hư hỏng nặng. Đê điều, bờ vùng, bờ bao bị tràn và sạt, trượt khoảng 20 km. Diện tích cây trồng bị ngập trên 17.000 ha, trong đó khả năng mất trắng 8.500ha. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập, mất trắng 4.000 ha và trên 7.000 con gia cầm, gia súc bị cuốn trôi. Các địa phương bị ngập úng và bị thiệt hại nặng là Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên. Ước thiệt hại chung của cả tỉnh khoảng trên 300 tỷ đồng.

    Ngay trong buổi sáng 3/11, lãnh đạo UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và các sở, ngành, địa phương, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tất cả lực lượng chống ngập úng, phòng chống đê vỡ, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục thiên tai. Trong đó, trọng điểm là bảo vệ bằng được 2 tuyến đê Sáu Vó thuộc huyện Bình Xuyên và đê Nam Viêm của thị xã Phúc Yên; có phương án xử lý, giữ đê và giải quyết hậu quả nếu đê vỡ.

    Trước mắt, các sở, ban, ngành và huyện, thành, thị nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ, giúp đỡ cho người dân ở vùng nước ngập nước ổn định cuộc sống, không để thiệt hại thêm về người. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, khôi phục sản xuất vụ đông ngay sau khi nước rút.

    http://cpv.org.vn/tiengviet/thoisu/details.asp?id=BT4110841255&leader_topic=174&subtopic=104&topic=1
  4. chienzaCK

    chienzaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ vỡ đê trên hệ thống sông Bắc bộ là rất lớn

    (ANTĐ) - Trận mưa lớn vừa qua trải rộng trên khắp 11 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra đến hết khu vực Bắc bộ khiến mực nước lũ các sông từ Hà Tĩnh và hệ thống sông Bắc Hưng Hải lên mức đỉnh, hiện vẫn đang dao động ở mức nguy hiểm. Mặc dù, các sông phía Đông Bắc bộ nước lũ đang rút nhưng vẫn còn ở mức cao, các sông Tây Bắc bộ theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đang diễn biến rất phức tạp.

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương Cao Đức Phát lo lắng: ?oMưa lớn trong 3 ngày qua khiến các vùng vốn bị ngập đã ngập đầy nước, những nơi có thể vỡ đê thì sông cũng đã đầy nước. Do đó, chỉ cần một đợt mưa từ 100-200mm trong các ngày tới thì nguy cơ vỡ đê là rất cao?.

    Theo nhận định của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Hà Nội ít nhất phải mất 8 ngày nữa mới tiêu hết lượng nước ngập úng bởi việc thoát nước cho Hà Nội hiện nay chỉ trông chờ duy nhất vào trạm bơm Yên Sở.

    Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị UBND TP Hà Nội bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn cho trạm bơm Yên Sở. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cảnh báo: ?oHiện tất cả các đê bối, đê bao trên hệ thống Bắc Hưng Hải đều ở trong nguy cơ vỡ đê bất kỳ lúc nào?.

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ vừa qua, đồng thời đề phòng có thể mưa lớn trong những ngày tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận xét: ?oMặc dù mới có mưa và lũ diễn ra ở 11 tỉnh, thành nhưng đã gây ra những thiệt hại sơ bộ vô cùng lớn. Trong khi đó, theo dự báo, thời tiết có thể có mưa trong những ngày tới?.

    Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, trước mắt phải đảm bảo an toàn cho các hồ đập, ổn định cuộc sống của người dân, đặc biệt lưu ý đến những vùng còn bị cô lập, chia cắt.

    Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt Hà Nội phải ưu tiên thoát úng và đảm bảo giao thông lên hàng đầu. Tập trung hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ em và phụ nữ. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phải đảm bảo vấn đề cung cầu lương thực trên địa bàn Hà Nội, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá sau mưa, lũ...

    Tính đến ngày 3-11, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã có ít nhất 57 người chết và mất tích, 250 nghìn ha cây vụ đông bị mất trắng, cùng 25 nghìn ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bị ngập. Ngoài ra còn hơn 100 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, sập cùng hàng nghìn hộ dân đang phải di dời, sơ tán tránh ngập lụt.

    Riêng khu vực Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng cho biết, số người chết tính đến ngày 3-11 đã lên tới 20 người, trên 52 nghìn ha cây vụ đông bị ngập, hư hỏng và khoảng 9,5 nghìn ha nuôi trồng thủy sản gần như bị mất trắng. Ước tính sơ bộ thiệt hại (chủ yếu mới thống kê thiệt hại trong nông nghiệp) lên tới 3.000 tỷ đồng. Cũng theo Phó Chủ tịch, hiện vẫn còn trên 10 nghìn hộ dân bị ngập nước, nhiều vùng dân cư vẫn còn bị cô lập, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.

    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=35824&ChannelID=3

    Thông tin thêm có thể tham khảo ở đây:
    http://xalo.vn/news.html/_4_1___2_5_v%E1%BB%A1+%C4%91%C3%AA1_a____3_1_t_
  5. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Nhà em ngập sâu 0.5 mét roài. Các bác cứu trợ em đê, tối qua có người của Phường xuống nhà em cứu trợ 5 gói mỳ tôm Hảo Hảo, nghe nói Phường sẽ kê khai cứu trợ mỗi gia đình một cơ số lương thực thực phẩm trị giá 200k. Phải chăng tiền ủng hộ bão lũ của anh em ta cũng được phân phối như vậy?
  6. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã và đang làm nên thảm họa này? Có phải con người là nguyên nhân trực tiếp?

    Có nhiều giả thiết về việc xâm phạm các linh địa, đặc biệt là việc biến hồ phong thủy của vùng đất khởi phát của người Việt, vùng đỉnh nhọn của tam giác đồng bằng bắc bộ tại làng Cả - Phong Châu, Phú Thọ đang là nguyên nhân gây ra cơn đại hồng thủy này.

    1. Làng Cả - nơi linh địa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sự hưng vong của xã tắc.

    Theo ?oDư địa chí? của Nguyễn Trãi thì Bạch Hạc thuộc đất Phong Châu ngày xưa (ngày nay là một phần đất của tỉnh Hà Tây), đất ấy có cây Chiên Đàn, có chim hạc trắng bay về đậu ở cây Chiên Đàn nên gọi là Bạch Hạc. Hợp lưu bởi sông Thao, sông Đà và sông Lô tạo nên một vùng sông nước mênh mông như biển cả, xa xa bên tả có Tam Đảo, bên hữu có Ba Vì, nên người xưa tin rằng ngã ba sông Bạch Hạc chính là ?ođại long mạch? của đất tổ Hùng Vương. Ba dòng sông cuồn cuộn chảy về như ba con rồng bồi đắp sinh khí và tạo nên một vùng châu thổ phì nhiêu bát ngát. Nằm ở trung tâm đất trời đó, Phong Châu với phía trước có sông tụ hội, hai bên có núi chầu quả là một nơi linh địa có một không hai.

    Tương truyền sau khi chọn đóng đô ở Phong Châu, các vua Hùng đã chọn núi Ngọc Lĩnh để xây đền thờ tổ tiên, và chọn Làng Cả là nơi xây dựng kinh đô chính.
    Làng Cả nằm trên một khu đồi thoai thoải rất đẹp, với diện tích khoảng gần 2 km2, nơi linh địa nhất đất Phong Châu là kinh đô của Văn Lang xưa. Ở trong làng có hồ phong thủy, nằm trước cửa đình Làng Cả. Theo những người già làng Cả kể lại, ngay bên cạnh đình còn có một cái giếng nước trong veo nhờ có cùng mạch nước với hồ. Ngày trước, người dân trong làng không dám đào giếng vì sợ ?ođộng mạch? nên vẫn lên đình lấy nước ở giếng về ăn.

    Theo các thư tịch cổ, cùng với việc xây dựng cung điện, thì việc chọn nơi linh địa để xây cất lăng mộ đã được các vua Hùng rất chú trọng. Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc các vua Hùng rất am hiểu về kinh dịch và phong thủy, bởi vậy việc chọn nơi xây cất lăng mộ đã được tính toán kỹ với nguyện ý để đất nước trường tồn và muôn đời hưng thịnh.

    Vào các năm 1976 và 1977 đã có những cuộc khai quật lớn ở Làng Cả, tìm được 314 mộ táng và 307 hiện vật, có nhiều hiện vật giá trị của văn hoá Đông Sơn.

    Qua nhiều cuộc hội thảo khoa học, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, làng Cả là một trung tâm kinh tế - chính trị lớn gắn với Nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng. Di tích Làng Cả là dấu tích nổi bật và duy nhất về cố đô Văn Lang, có giá trị đặc biệt lớn lao đối với lịch sử dân tộc.

    Vào năm 2005, Làng Cả lại được khai quật và nghiên cứu kỹ lưỡng một lần nữa. Cuộc khai quật lần này đã phát hiện thêm được rất nhiều dấu tích và lăng mộ của cả thời kỳ văn hóa Đông Sơn, lẫn các thời kỳ sau đó. Từ kết quả cuộc khai quật và nhận định của nhiều nhà khoa học, có thể thấy rõ: Làng Cả là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng nhất thời Hùng Vương. Từ đây thu nhận những tinh hoa văn hóa và tỏa sáng văn hóa ra chung quanh và cả những nơi khác xa hơn.

    Niên đại của khu mộ Làng Cả được các nhà khoa học xác định kéo dài khoảng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN). Còn niên đại của các di chỉ có sớm hơn, có thể vào khoảng thế kỷ 5 đến thế kỷ 4 TCN. Như vậy Làng Cả là di tích của người Việt cổ sống trong khoảng thế kỷ 5 đến thế kỷ 2 TCN, tương đương với thời đại các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Truyền thuyết, thư tịch và phong tục tập quán truyền thống của nhân dân Phú Thọ được nhiều nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khoa học xã hội quan tâm. Ðặc biệt người Việt Nam bao đời nay luôn hướng về Làng Cả, hướng về Ðền Hùng cội nguồn phát tích của dân tộc.

    2. Nơi linh địa đó đang bị biến thành nơi chứa nước thải của Miwon

    * Một phần Kinh đô Văn Lang nằm dưới bể chứa nước thải:

    Đầu năm 2006, Công ty Miwon có ý kiến xin UBND tỉnh Phú Thọ được mở rộng nhà máy Miwon. Tổng diện tích mà Miwon xin cấp thêm là 62.700m2 đất, trong đó có tới 30.000m2 nằm vào khu di tích khảo cổ Làng Cả mà lẽ ra nó phải được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ phải đứng ra bảo vệ.

    Phớt lờ mọi ý kiến của người dân và các cơ quan ngôn luận thời điểm đó, ngày 4/1/2006, UBND tỉnh Phú Thọ ký quyết định đồng ý cho sử dụng khoảng 13.000 - 15.000m2 trong diện tích đó để... làm hồ xử lý nước thải của nhà máy. Với quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho Miwon thực hiện dự án mở rộng Công ty và chỉ trong vòng 1 năm từ giữa năm 2006 đến giữa năm 2007, Miwon đã hoàn thành các hạng mục này với diện tích 13.000 - 15.000m2 như đã được phê duyệt.

    * Khu di tích nay đã bốc mùi!

    Việc mở rộng dây chuyền sản xuất 2 với công suất lớn nhưng chưa xử lý được chất thải của Công ty Miwon gây hôi thối, ô nhiễm môi trường khu di tích.

    Mới bước chân vào khu vực, chúng tôi đã phải bịt mũi vì những mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu bốc lên từ lòng hồ. Chị Nguyễn Tố Oanh, nhà ngay cạnh khu vực cho biết: ?oHơn 11 năm nay chúng tôi đã phải chịu cảnh này và vô cùng bức xúc. Mùi hôi thối của chất thải bốc ra từ đường ống, lòng hồ làm cho không khí luôn bức bí. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng tôi luôn có cảm giác khô họng, khó thở, nhức đầu?.

    Chị Nguyễn Thị Dung, gần nhà máy Miwon nói: ?oChúng tôi lúc nào qua đây cũng phải bịt khẩu trang kín mít mà không tránh được mùi! Có ai nghĩ đây là khu di tích lịch sử văn hóa không?!?
    Một phần là nơi chứa nước thải, một phần đất bên hồ phong thủy lại được biến thành nơi ngâm bột sắn làm nguyên liệu cho việc chế biến mì chính. Xung quanh nhà máy, những đường ống cống bốc mùi, những bãi nước đen ngòm. Có những đầu thông cống làm cho người dân không chịu được, quá bức xúc nên họ đem bê tông đến lấp!

    3. Miwon ?oxẻ thịt? làng Cả, tỉnh Phú Thọ vẫn cãi mười mươi

    Tháng 10 năm 2008, khi dư luận báo chí và nhân dân cả nước đồng loạt phản đối về việc UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép cho Miwon xâm hại vào di tích ?" nơi có những long mạch tổ quan trọng nhất của Việt nam, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp báo về vấn đề này.

    Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Hải ?" Phó CT BUND tỉnh Phú Thọ thậm chí còn cho rằng thậm chí việc Làng Cả là kinh đô Văn Lang, là khu lăng mộ cổ của các đời vua Hùng chỉ là ?otruyền thuyết? và ?okhông có gì xác thực? bất chấp các bằng chứng khảo cổ khoa học.

    Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động vào ngày 8-10 năm 2008, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trần Chiến Thắng cho biết: Tỉnh Phú Thọ vẫn cương quyết để cho Miwon xây hồ nước thải trên phạm vi KDTLSQG Làng Cả và đây là ?othất bại đau xót về quản lý văn hóa?.

    4. Lời cảnh báo hay hậu quả nhãn tiền?

    Liên tiếp trong các cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2008, cả một vùng rộng lớn của châu thổ sông Hồng đã bị chìm trong những cơn mưa như trút nước. Lượng mưa quan trắc được cho đến hết ngày 2.11 là lớn nhất trong lịch sử. Hậu quả của cơn đại hồng thủy là hàng chục người chết, thiệt hại về vật chất ước tính cho toàn bộ vùng châu thổ lên tới gần 5000 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 0.5% GDP của Việt nam và hậu quả của trận lụt thì còn rất lâu mới có thể khắc phục được.

    Có nhiều người đặt ra mối nghi ngờ về mối liên hệ giữa việc biến hồ phong thủy Làng Cả thành hồ chứa nước thải và trận lụt khủng khiếp này? Đặc biệt khi có những vấn đề rất khó có thể giải thích được như:

    Thứ nhất: sau cơn bão Chanchu, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của Việt nam đã được hiện đại hóa một cách đáng kể. Đồng thời, các số liệu dự báo thời tiết ở Việt nam đã được dựa trên tham khảo các bản tin dự báo của các quốc gia phát triển như Mỹ, Hong Kong, Singapore, Nhật? nên chất lượng dự báo đã tăng lên rất nhiều. Hiện chúng ta đã có thể dự báo được tương đối chính xác thậm chí các cơn mưa rào nhẹ hoặc các rãnh thấp ngay từ khi nó mới chớm xuất hiện. Vậy một trận lụt lớn như vậy làm sao có thể ?oche mắt? một cách tài tình toàn bộ các hệ thống quan trắc viễn thám hiện đại đến như vậy. Đến mức mà bản tin dự báo thời tiết tối 30.10 ?" tức là chỉ vài tiếng trước khi cơn đại hồng thủy xảy ra, hệ thống dự báo thời tiết vẫn hoàn toàn mù tịt về thảm họa này.

    Thứ hai: Theo dải thích của cơ quan khí tượng thủy văn, cơn đại hồng thủy là sự kết hợp của gió đông nam mang nhiều hơi ẩm từ biển thổi vào, bị chặn lại bởi dãy Ba Vì ở phía tây và dãy Tam Đảo ở phía bắc, đồng thời kết hợp với gió đông bắc thổi về chặn hướng đông bắc, làm cho cả cột hơi nước khổng lồ không có lối thoát và kết quả là mưa như trút nước đã xảy ra. Ở đây có một vấn đề là Việt nam vẫn nằm trên khu vực chịu tác động của hai đới gió trên, địa hình tự nhiên ở Việt nam vẫn như vậy trong suốt bao năm qua, nhưng tại sao chưa bao giờ có một sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên hoàn hảo đến như vậy, giống như một trận đồ của các thế lực siêu nhân.

    Đứng trước các yêu cầu về sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước, và xét theo cả ý nghĩa tâm linh lẫn ý nghĩa bảo tồn các di tích lịch sử của dân tộc, Chính phủ cần phải có những biện pháp mạnh mẽ nhằm khắc phục những việc xâm phạm trên, trả lại sự linh thiêng và tôn nghiêm của một trong những di chỉ quan trọng nhất, nơi phát tích của dân tộc Việt nam.
  7. ahoo

    ahoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    203
    Người VN đúng là sương nhất thế giới, cả thành phó chìm ngạpp trong nước nhưng giám đốc sở y tế vẫn đi dánh cầu lông, Bí thư phát biẻu lung tung, nước rút kéo nhau họp cái chiếu lễ .... Mấy cụ này chẳng biét có nên tồn tại nữa kô?
    Chỗ chúng tôi vẫn bị cô lập, thật khó mà tưởng tượng nổi. Cám ơn các bạn đã chia sẻ.ễ
  8. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bác!
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Không phải chỉ vài hành động cứu trợ thăm hỏi mà giải quyết được tình hình này. Đề nghị phải có ngay phương án thông báo các khu vực an toàn sẵn sàng di dời cho dân trong trường hợp xấu xảy ra. Nếu không, đến lúc hỗn loạn không thể ứng phó được đâu.
  10. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em hiện giờ k có ở HN...nhưng xem thời sự thấy sợ quá....Nhưng mà các bác cho em hỏi.....những lúc khó khăn lũ lụt thiên tai như thế này....mình k ỷ vào LĐ thì đến lúc nào mới dc ỷ bác:

    Lời nói của ông Phạm Quang Nghị về việc ''''ỷ lại'''' làm người dân Hà Nội phản ứng Phát ngôn của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội đang được người dân thủ đô bàn tán trong những ngày họ tự học cách sống chung với lũ. Theo báo điện tử VietnamNet, ông Phạm Quang Nghị tuyên bố sau chuyến thị sát khu vực ngoại thành: "Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm."

    Ông Nghị nói rằng trong sáng ngày 1.11 lãnh đạo thành phố phải họp về vấn đề tôn giáo. Lụt "chỉ" làm người 17 người dân chết còn vấn đề tôn giáo lại ảnh hưởng đến chế độ, có lẽ vì vậy mà cuộc họp phải được tiến hành dù hàng triệu cư dân thủ đô đang lặn ngụp trong ?obiển? nước. Ông Nghị nói rằng ông đi thị sát ?obằng ô tô?, điều này khiến người ta nghi ngờ rằng ông đã không đến những điểm ngập sâu nhất, nơi dân chúng đang khổ sở nhất.

    Và còn là những "đầy tớ trung thành", đến mức cương quyết không nhường chức "đầy tớ" cho bất kỳ ai. Dân muốn "thuê " đầy tớ khác cũng không được, hoàn toàn không được phép.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này