Chả còn ra cái thể thống gì nữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cugiahamme, 23/06/2009.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 23:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 330 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. cugiahamme

    cugiahamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Chả còn ra cái thể thống gì nữa

    Gặp bà chủ tịch phường bị tố dùng báo đánh dân
    20/06/2009 13:07 (GMT +7)
    Thông tin về việc một bà chủ tịch phường ở Hà nội dùng tờ báo Nhân dân đập vào mặt dân hơn một tháng nay vẫn thu hút sự chú ý của công luận. Tuy nhiên, bức xúc không kém... dư luận, bà Hoàng Thị Bích Diệp - Chủ tịch phường Phố Huế - nhân vật chính trong vụ việc này nói đầy phẫn nộ: "Tôi bị vu khống!".
    Trong thời gian qua (từ 9/5/2009), quần chúng nhân dân tại phường Phố Huế (quận Hai Bà Trựng, Hà Nội) và các cơ quan thông tấn báo chí vẫn xôn xao việc bà Nguyễn Thị Kim Vân (207, Phố Huế) tố cáo bị bà Hoàng Thị Bích Diệp - Chủ tịch phường dùng báo Nhân dân đánh vào mặt vào sáng ngày 8/6 tại trụ sở UBND phường Phố Huế.

    Sau một cuộc họp cuối tuần, bà Diệp đã chấp thuận gặp gỡ để PV tìm hiểu thêm thông tin vụ việc.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị: ?oTôi đã đọc báo, đã nghe báo cáo và có biết việc này. Tôi nghĩ, việc này phải xem xét rất kỹ, làm rõ bản chất đúng sai và phải xử lý nghiêm minh sai phạm?.Sở Nội vụ, cần lập ngay đoàn thanh tra xuống quận, phường thanh tra công vụ, xác định rõ sai phạm của cán bộ. Cần có báo cáo cụ thể với thành phố, để trả lời báo chí và dư luận nhân dân". (Theo Tiền Phong)


    Ấn tượng ban đầu với vị chủ tịch phường là việc bà cho người quay lại toàn cảnh cuộc gặp với chúng tôi. ?oĐây là việc làm thường xuyên của phường khi làm việc với khách. Bình thường thôi mà? - bà Diệp nói.

    Tuy vậy, khi chúng tôi xin chụp ảnh buổi làm việc thì bà Diệp lại không đồng ý và nói: "Tôi chưa chuẩn bị để đưa ảnh trên báo" (?!)

    Tại đây, bà Diệp tỏ ra bức xúc:?Không hề có chuyện tôi dùng báo đánh vào mặt chị Nguyễn Thị Kim Vân. Chị Vân đã vu khống cho tôi. Sáng hôm đó, khi chị Vân đến thì tôi có gặp nhưng không có chuyện tôi đánh vào mặt, rất nhiều người trong cơ quan chứng kiến sự việc và đã làm chứng cho tôi?.

    Nói xong, bà Diệp đưa cho PV một số tường trình của một số nhân viên cấp dưới của bà và cả biên bản ghi lại sự việc được lập vào lúc 8h30 phút ngày 8/5 (gồm hai nhân viên văn phòng, một nhân viên phát thanh và một bảo vệ). Tất cả đều nói rằng không có việc bà Diệp đánh người.

    Nói về việc có người làm chứng cho sự việc chủ tịch phường dùng báo đánh người, bà Diệp nói: ?Người làm chứng có tên là Lộc thì đã trốn biệt, không thấy đâu cả. Tôi không hiểu tại sao chị Vân lại tố cáo tôi như thế?.


    Bà Diệp (áo đen) trong buổi làm việc với VietNamNet. (Ảnh: V. Hoàng)

    Còn ông Nguyễn Chí Thức, Phó Chủ tịch HĐND phường Phố Huế - người đã trả lời trên một số báo chí đã có đơn gửi một số cơ quan báo chí, kể về sự việc. Ông cho biết: "Lúc xa?y ra sự việc tôi không có mặt. Sau khi thấy â?m ĩ tôi mới chạy xuống, không can được nên tôi đã mời bà Vân vào cơ quan để giải quyết. Tôi có nói rằng nếu có gì phản ánh tôi ghi nhận hoặc phản ánh vào sổ của phường" (trích đơn của ông Thức).


    Ông Nguyễn Văn Lộc, người mà bà Vân nói là chứng kiến toàn bộ hành động dùng báo đánh dân của bà Diệp đang ghi lời làm chứng. (Ảnh: CTV)

    Trước những căn cứ mà bà Hoàng Thị Bích Diệp đưa ra, bà Vân nói rằng: ?Nếu tôi vu khống cho Chủ tịch phường thì lúc tôi viết tường trình vào sổ góp ý của phường có mặt rất nhiều cán bộ phường thì tại sao họ lại không có phản ứng gì. Tôi nghĩ biên bản xác minh của những cán bộ đó là do bị cấp trên chỉ đạo (?). Người làm chứng cho tôi, ông Nguyễn Văn Lộc đã được báo chí xác minh là có thực rồi".

    Được biết, sáng ngày 18/6, chị Nguyễn Thị Kim Vân đã được đoàn thanh tra, Sở Nội vụ Hà Nội mời lên để tiếp tục làm rõ các vấn đề mà chị tố cáo. ?oĐoàn thanh tra đã yêu cầu tôi cung cấp địa chỉ của ông Nguyễn Văn Lộc, người đã làm chứng cho tôi. Tôi đã đồng ý và ngày giờ gặp là do Sở Nội vụ sắp xếp, sẽ có một số phóng viên báo chí đưa họ đến gặp để lấy lời của nhân chứng?.

    Trước thông tin này, chúng tôi đã liên lạc lại với bà Hoàng Thị Bích Diệp, người cho rằng nhân chứng này đã biến mất. ?Không thể có chuyện đó vì tôi không bao gờ làm thế. Tôi sẵn sa?ng đối chứng với người đó và người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những lời khai của mình?o - bà Diệp tiếp tục khẳng định.

    Tôi cần được trả lại danh dự!

    Khoảng 8h15 phút sáng 8/5, tôi mang thư từ chối làm việc cùng với tờ báo Nhân dân có bài liên quan đến việc xây dựng ở phường Phố Huế lên phường. Trong lúc chờ đợi tôi thấy bà Diệp đi trên cầu thang xuống nên đã chạy ra để đưa thư và nói: ?oNày đồng chí, tôi lên để đưa cho đồng chí cái thư từ chối cuộc gặp ngày hôm nay bởi tôi nghĩ nó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cộng thêm với tờ báo Nhân dân trong đó có bài liên quan đến vấn đề xây dựng và trực tiếp có đồng chí??.

    Khi tôi nói xong mấy câu đó thì bà Diệp đã cầm tờ báo rồi và nói lại với tôi: ?oNếu chị cứ cố tình không lên giải quyết thì sau này xa?y ra vấn đề gì thì chị đừng có trách?. Nghĩ rằng bà đe doạ nên tôi liền phản ứng: ?oChị đe dọa tôi à, chị bỏ tay ra, chị không được chỉ tay vào mặt tôi như thế. Ngay lúc đó bà Diệp cuộn tròn tờ báo lại rồi đập vào mặt tôi.

    Bị đánh xong, sững sờ một lúc rồi tôi kêu lên ?oBà con ơi, chủ tịch phường đánh dân này?!

    Lúc đó bà Diệp thì bỏ lên trên gác, tôi đi ra ngoài tiếp tục kêu thì có một ông cụ nói với chị rằng ?oChị đừng có mà hét to, không giải quyết được gì đâu. Chị nghe tôi vào viết bản tường trình trong phường ghi lại toàn bộ sự việc?. Tôi nhớ là ông cụ đó rất già, tóc bạc và đầu hói.

    Tôi liền vào lại phường và viết lại toàn bộ sự việc vào sổ góp ý. Sau đó có một người xưng là Thức, Phó Chủ tịch HĐND phường ra và nói với tôi: ?oThay mặt phường, tôi xin lỗi chị vì sự việc đáng tiếc xa?y ra. Nếu có bức xúc gì thì chị cứ viết vào rồi tôi sẽ báo cáo lên, kết quả như thế nào tôi sẽ trả lời chị sau.

    Tôi cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng về danh dự. Không thấy phản ứng gì từ phường nên tôi đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng và báo chí về hành vi của bà Diệp. Tôi cần được trả lại danh dự.

    Hiện đã có 2 người là ông Nguyễn Văn Lộc, SN 1933, trú tại phường Phố Huế và một cựu chiến binh nữa chứng kiến sự việc làm chứng cho tôi. (Trích phản ánh của bà Vân )
  2. rednblue

    rednblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá! Chả còn ra cái thể thống gì nữa. Nhỉ ỉ ỉ ỉ?

    Chả liên quan đến Chứng đến Cổ.

    Close topic đê!


Chia sẻ trang này