[Châm ngôn đầu tư] Lỗi lầm, Brutus à, không phải ở các vì sao, mà ở chính chúng ta - Shakespeare, Gr

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi The_Messenger, 28/03/2022.

1308 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 425 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. The_Messenger

    The_Messenger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Đã được thích:
    544
    [Châm ngôn đầu tư] Châm ngôn đầu tư: Lỗi lầm, Brutus à, không phải ở các vì sao, mà ở chính chúng ta - W. Shakespeare, ngài Graham
    @Trích dẫn, lược dịch và bình luận thêm từ câu châm ngôn nằm ở đầu quyển huyền thoại The Intelligent Investor, 1949 được ngài Graham dẫn lại từ tác phẩm ****** Caesar của William Shakespeare


    Càng nhìn những sự kiện gây shock từ T1/2022 đến ngày hôm nay, và nhìn đến những lời oán trách - đổ lỗi đang thịnh hành trên TTCK Việt Nam hiện nay, khiến nhiều người chán nản từ bỏ nơi này như bao chu kỳ khác, chúng tôi càng nhớ đến câu châm ngôn mở đầu tác phẩm classic The Intelligent Investor, 1949 được ngài Graham, vốn là một người đam mê nghệ thuật & kịch sân khấu, dẫn lại từ tác phẩm kinh điển ****** Caesar của huyền thoại William Shakespeare. Ngạc nhiên thay, từ hơn 10 năm nay kể từ ngày đầu đọc được câu châm ngôn nầy trong quyển của ngài Graham (xin cám ơn ông), nó đã khắc sâu như in trong tâm trí chúng tôi về thái độ tích cực nhìn nhận lại bản thân và tự học để cải thiện liên tục, trái ngược với thái độ đổ lỗi bản năng ở mỗi con người chúng ta:

    "Lỗi lầm, Brutus à, không phải ở các vì sao, mà ở chính chúng ta,
    bởi vì chúng ta là những kẻ yếu ớt..."

    [​IMG]

    Thật dễ dàng để đổ lỗi cho các vì sao - cho số phận, thật dễ dàng để đổ lỗi cho hệ thống xã hội - cho những sự bất công mà gần như 99% ai cũng phải nếm trải qua, thật dễ dàng để đổ lỗi cho cha mẹ, thật dễ dàng để đổ lỗi cho dòng chảy của cuộc đời... Song thực khó khăn làm sao để mọi người nhận ra các lỗi sai nằm ở chính bản thân mình, thứ mà ta có thể kiểm soát được, có thể cải thiện được, và từ đó tránh lặp lại để đi đến những chân trời mời tươi sáng, thịnh vượng hơn.
    --------------
    (1) Lỗi sai do chính chúng ta
    (2) Lỗi sai do tác nhân bên ngoài, không thể kiểm soát được
    --------------
    Lời cuối, mong chúng ta hãy nhớ rằng: thật dễ dàng để đổ lỗi cho số phận, cho xã hội, cho người khác, nhưng cái khó hơn lại chính là việc tự phản ánh (reflect on ourselves), nhìn lại sai lầm của mình mà tự sửa. Và chỉ những người làm được việc khó, mới có thể trở nên vĩ đại, tiến lên những tầm cao mới!


    Saigon, đăng lại một Tối vui vẻ 28.03.2022, Filologos & Skopos & Angelos

    Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/cham-ngon-dau-tu-loi-lam-brutus-a-khong-phai-o-cac-vi-sao-ma-o-chinh-chung-ta-w-shakespeare-ngai-graham/
  2. The_Messenger

    The_Messenger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Đã được thích:
    544
    Lời cuối, mong chúng ta hãy nhớ rằng: thật dễ dàng để đổ lỗi cho số phận, cho xã hội, cho người khác, nhưng cái khó hơn lại chính là việc tự phản ánh (reflect on ourselves), nhìn lại sai lầm của mình mà tự sửa. Và chỉ những người làm được việc khó, mới có thể trở nên vĩ đại, tiến lên những tầm cao mới!

    Saigon, đăng lại một Tối vui vẻ 28.03.2022, Filologos & Skopos & Angelos

    Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/cham-ngon-dau-tu-loi-lam-brutus-a-khong-phai-o-cac-vi-sao-ma-o-chinh-chung-ta-w-shakespeare-ngai-graham/
    ThichCoBac thích bài này.
    The_Messenger đã loan bài này

Chia sẻ trang này