Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23900 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Kêu rên nhiều thế, các bác phải cảm ơn chứng khoán đi chứ, ko có nó thì đến bào fgiờ các bác được mạnh mồm nói chuyện trăm triệu, tiền tỷ.
    Các bác than tiền các bác ko đc tiêu à, ai cấm các bác, bán lấy 1 ít mà đi chơi bời relax đi.
    Tóm lại bác nào chán chơi, thì sang tên em chơi hộ cho, cho các bác quay lại kiếp sống vui tươi chăm chỉ công việc cơ quan rồi cuối tháng lãnh lương còm nhé.




  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Hờ hờ, ai dại gì đưa tiền cho bác. CHán thì chán thôi, nhưng em ko nghĩ là ai đấy bỏ chơi trong giai đoạn thế này cả
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đấy đến giờ bác có lại phải ăn mì không đấy ?
  4. packman

    packman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    He he, các bác vui tính thật đấy.
  5. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng lại thấy chán chán
  6. a_gi

    a_gi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Đã được thích:
    353
    Em cũng chán lắm rồi. Người yêu cũng chơi Ck. Đi chơi chẳng nói Love story mà toàn thấy cổ này với cổ kia thôi. Mịa.
  7. dtunghn

    dtunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Đã được thích:
    0
    SO DO I
  8. minhab

    minhab Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải khổ và vì sao phải khổ nhỉ ??? Em vốn ít có 100T thôi nên đầu tư của em vào 3 thằng là nhiều. Ko chơi ở HCM vì chơi HN xem khớp lệnh nó nhanh hơn, đỡ mất thời gian hơn.
    Lịch của em sáng đi làm, đến giờ chạy ra đặt lệnh chưa đến 15 phút rồi lại về làm, trưa về lên mạng xem khớp chưa với dư mua dư bán, tối về vẫn đi chơi đều. Trước khi đi ngủ mò vào mấy diễn đàn xem nhận xét về CP mình nắm xem có gì mới ko mất tầm 45'', thế là xong. Thứ 7 CN vẫn đi chơi , thể dục thể thao đều có sao đâu. Papa em nói chơi thì cứ chơi nhưng đừng bao giờ coi nó là nghề chính vì có ai sống mãi được với CK đâu, ai chơi cũng lãi thì ai lỗ vào đây. Nói chung chơi để cảm giác thắng thua nó như thế nào thôi, may phước là từ ngày em chơi chưa bị hụt vốn bao giờ . Làm được con laptop ngon lành, tối có tiền đi chơi với em iu
  9. cututu

    cututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi chút, 100 tr hay 100 tỷ vậy bác !
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0

    Đời chứng khoán từ nay tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu buồn phiền
    Là thua kề cổ, lỗ kề tai
    Là tài khoản chỉ coi còn một nửa !

    Nhớ cái thời chẳng biết nó là chi
    Chỉ có việc cơ quan là nhất !
    Làm đủ 25 ngày trong 1 tháng
    Đâu có chuyện bỏ giờ đi chơi

Chia sẻ trang này