Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23900 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. bong03

    bong03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi chơi chứng khoán đến giờ em đã rút ra được đồng nào đâu, lời bao nhiêu em lại đổ bấy nhiêu chơi tất. Các con số cứ nhảy nhót trong đầu, trong bảng tính
    Hehhe, nó là cái này đây! Tôi cũng thế, chả rút ra được đồng nào cả, tiền cứ nhảy múa trong tài khoản, chả biết mình buôn bán vì cái gì. Hic!
  2. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Nhân không khí ảm đạm bao phủ, up phát
  3. tranlamhuan

    tranlamhuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Muốn thắng thì phải dành nhiều thời gian cho nó các bác ạ.
    Nhưng nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi thêm, để có thể hiểu thị trường ngày càng nhiều hơn.
    Em đảm bảo bác nào đã tinh thông được về CK & TTCK VN thì sẽ không thấy buồn đâu ạ.
    Và dù sao, cũng phải sống cho cân bằng. Gia đình, công việc chính không nên xao lãng.
    Nhớ dùm em, tất cả những gì em nói nãy giờ, là cái em đang hướng tới, không phải là cái em bây giờ
    Khà khà kh
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Bác tâm lý kém quá,giảm có tí đã cuống thì bác không nên chơi CK nữa là đúng W.Buffet từng nói là nếu bạn không có gan nhìn TK mình giảm đi 1 nửa thì bạn không thích hợp để thành công trong CK

    Tôi thấy kinh tế đang rất ổn định và TTCK sẽ còn phát triển vài năm nữa là ít,vì vậy chẳng có lý gì phải bán ra chịu lỗ.Tiền chơi CK phải là tiền nhàn rỗi,cứ vứt nó vào tủ khoá lại thì vài năm sau lãi mẹ sẽ đẻ lãi con(tất nhiên fải chọn thằng tốt)chứ không thể nóng vội mà đòi vài ngày đã có tiền thì quá là đầu cơ siêu ngắn hạn.Vài lời gửi đến các bác-đầu tư CK vẫn là loại đầu tư có lãi nhất,nhìn về lâu dài!!
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bác nào chán chơi chứng khoán thì đi học dance đê.
  6. toomuch

    toomuch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền có khó khăn kiếm được mới biết trân trọng và gìn giữ. Nếu dễ dàng quá kiếm được trong một sớm một sớm một chiều thì cũng lại ra đi nhanh chóng thôi, phải không các bác. Nếu có không may làm ăn chưa được như ý thì cứ phải kiên nhẫn, vấn đề là còn nhiều cơ hội phía trước và chúng ta vẫn còn một niềm tin vào một tuơng lai tươi sáng của CKVN. Và Thay cho lời kết:

    Mất tiền là mất it
    Mất bạn là mất nhiều
    Mất niềm tin là mất tất cả
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Luc nào TT down là y rằng một số bác kêu chán chơi CK, khi UP ầm ầm thấy bác nào kêu chán chơi và dời bỏ TT đâu.
    T2 nó lên cho 5 phiên liền thì các bác thấy thế nào? Liệu có ngồi yên được nữa hay không?
  8. vcup2006

    vcup2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước chén 5%/ngày quen rồi, bây giờ nó cứ lình xình nên mọi người nản hết, đúng là "nhân dục vô nhai". Nhiều khi kiếm tiền rồi chẳng biết để làm gì. Cái món ...ấy cũng chán luôn. Đầu gối lủng roài
  9. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại từ đầu đi. Bác lee81 lập ra topic này vào giữa lúc thị trường đang lên ầm ầm và bác ấy đang kiếm bộn nhất ấy chứ (12-1-07) ! . Và topic này thường chỉ được kéo lên vào chiều tối thứ 6 hàng tuần, để mọi người chia sẻ trong 2 ngày nghỉ

    Bác lee81 và nhiều người khác nói chán ở đây là bây giờ cuộc sống chỉ toàn tập trung cho CK thôi, những cái khác : gia đình, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp, ... đều giảm hết

    Vào lúc này mình lại nhớ đến câu danh ngôn : "Một thân thể không đau, một tâm hồn không loạn, chân hạnh phúc của con người chỉ có bấy nhiêu thôi !"
  10. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    bác hiểu em quá, em chỉ lôi lên để anh em chia sẻ, tâm sự tí cho thư giãn thôi. Chẳng phải kêu gào chán chiếc gì đó để ôm vào hay đẩy ra đâu

Chia sẻ trang này