Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23891 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Thế là 1 thời gian dài đã trôi qua kể từ khi lập topic, thị trường chứng khoán vẫn thế chỉ khác có một điều là mình lỗ càng nặng thêm. Biết là thị trường chưa thể lên trong thời gian ngắn nữa và có nguy cơ xuống mạnh, tiền thì không còn nữa nhưng không hiểu sao sáng nào đến cơ quan vẫn vào bảng giá, vẫn vào những topic tường thuật trực tiếp VNI để đọc, chiều vẫn lang thang trên các forum, tối về là nằm vật ra giường và ngủ. Cuộc sống sao nhàm chán đến vậy, không hẹn hò, không bè bạn, không rượu bia thỉnh thoảng có ít lương thì lại gọi cho mấy em xxx nhưng cũng không đủ bù đắp lại những tình cảm bị thiếu hụt, những bấp bênh của cuộc sống.

    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu ..... xin cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang đã sáng tác một bài hát hay để có dịp lại được nghe những lúc buồn thiu như hôm nay vậy.

    Điều quan trọng nhất là tôi cần phải làm gì đây .....
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    Chán như trán lê nin
  3. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    không phải chán như chán lênin mà chán như con gián
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Thế là sắp mua vào được roài đấy !
  5. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Phải tham lam khi thị trường sợ hãi chớ, ai rút cứ rút, kêu gào làm j
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan mình tổ chức đi dã ngoại về Hà Tây. Trên đường đi đang ngắm cảnh hai bên : trâu bò, núi đá vôi, ... bỗng nhiên nhìn thấy 1 đại lý của 1 công ty ở trên sàn (qua logo), lại nghĩ đến chứng khoán
  7. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận định chuẩn thật

    Thị trường lại lên, mình lại phải đầu tư thời gian cho nó. Thế là năm nay khó đạt danh hiệu "Cá nhân xuất sắc" của cơ quan rồi !
  8. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Mốt lại thấy chán lại ,sẽ xuống thì mấy TC, QUỸ mới có tiền lời rồi mới lên mạnh tiếp .
    Tại sao SSI lại chuyển sàn vào 29/10 ?
    UP tới 5/10 thì VNI 1300 ?!
    UP tới 12/10 thì VNI thành 16xx ?? !!
    UP tới 19/10 thì VNI thành 21xx !!!??
    UP tới 26/10 thì VNI thành 26xx !!!!??

    Coi chừng mánh mua sàn làm mồi nhử để tạo P/Ư mua dây chuyền hết số bán sàn của họ và mua trần được đỏ dùm ngày hôm sau

    Chờ xuống 998-100x em sẽ mua lại

    Được modep4 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 29/09/2007
  9. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Loi_cu tâm trạng thế? Những khoảnh khắc ngoài Ck của bác cũng lãng mạn quá nhỉ, cuộc sống ko hoàn hảo luôn là quy luật, quan trọng tôi nghĩ bác là người biết cân bằng mọi thứ.
    An ủi tí nhé, người ta vẫn bảo đen tình thì đỏ bạc mà bác!!!
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ngủ ngoan nào ơi trái tim ta...
    Ơi này bao nông nổi... ngủ đi nào thiết tha...


    Ừ thì thôi em đi, từ nay chúng mình đôi ngả cách đôi nơi. Quen em từ khi chẳng có gì, đến ngày thành tài em bỏ anh đi mất. Anh cứ mải miết với những con số nhảy múa, những mã trần sàn mà anh không hay anh đã mất em từ lúc nào...

    ...Con tim anh lúc này đang vỡ nát... Anh nhớ về em... nhớ về những kỷ niệm từ những ngày đầu ....Giọt nước mắt của em còn vương ướt bờ vai anh... vậy mà anh không giữ được em ở lại.

    Giờ này em đang làm gì? Em có biết rằng anh đang nhớ em đến cồn cào, chỉ muốn chạy đến và nói với em rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm không?

    ....Ừ, nếu như... nếu như trên đời này có chữ "NẾU", anh sẽ không để mất em thêm lần nữa ...

    Em có biết rằng .... nước mắt anh đang rơi? Nước mắt đàn ông ....

    ...Đớn đau rồi cũng lắng nghẹn dần dần...

  11. leadernhl

    leadernhl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 rồi em nhỉ ? Từng đôi tình nhân vẫn dập dìu bên nhau trong hạnh phúc . Chắc em cũng thế
    Những ngày cắm đầu vào chứng khoán rồi cũng được 2 ngày cuối tuần nghỉ xả hơi ! Nhưng làm gì đây ? Anh chẳng còn biết phải làm gì cả
    Hình như dính vào cái nợ Computer hay sao ấy ! Anh lại bật máy lên. Vào diễn đàn xem có gì mơi, đọc xem có gì hay rồi lại thoát ra ngoài vừa chơi game vừa nghe nhạc.
    Anh nghĩ về em. Giờ này em đang làm gì, đang nghĩ gì nhưng chắc chỉ có những ngày nghỉ rỗi rãi mới như vậy. Còn đầu óc của anh lại nghĩ về Cổ phiếu !
    Bố khỉ ! Anh chẳng nghĩ vì sao lại như thế Nghiện từ bao giờ nữa. Chỉ biết giờ ngày nào không nghĩ đến nó là anh không chịu được nhất là tù ngày anh biết chẳng thể có em
    Anh lại ngồi đây suy nghĩ về cả hai: Em và chứng khoán.
    Thiếu em rồi giờ chỉ còn có "Trứng" mà thôi
    Hu hu buồn

Chia sẻ trang này