Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23883 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. leadernhl

    leadernhl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn mắc võng nằm chơi,
    Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn năm chục xé chơi,
    Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn muốn đốt nhà chơi,
    Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn lấy súng ra chơi,
    Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn chán chán đi bơi,
    Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn hát kara chơi,
    Bị ******* bắt, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn móc đíx ngửi chơi,
    Ai dè thúi quá, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn lấy hình ra coi,
    Ai ngờ xấu quá, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn đếm là vàng rơi,
    Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn nằm chiếu nghỉ ngơi,
    Có nàng đánh rắm, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn muốn hắt xì hơi
    Vậy mà không được, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn chẳng muốn đi chơi,
    Online cũng chán, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn học lái ô tô,
    Vừa thi đã trượt, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn đi dạo trời mưa,
    Về nhà cảm lạnh, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn post mấy câu thơ,
    Đọc xong thấy dở, buồn ơi là buồn.


    Buồn buồn viết nhảm, gửi chơi,
    Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng?
    ^^ D D A
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Hoá ra nhiều tiền, lắm CP như các bác, thành đạt như các bác cũng chẳng hạnh phúc gì
  3. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Nếu ngày mai anh không chơi chứng khoán

    Nếu ngày mai anh không chơi chứng khoán
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc

    Báo đầu tư anh không còn đọc nữa
    Bởi lòng anh còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về anh quên nỗi nhớ nhau
    Không xao xuyến khi V-ni vượt dốc

    Gió thổi Sài Gòn không lạnh tới sàn HA
    Bơm vá PR bỗng trở nên nhạt nhẽo
    Xem bảng online anh không thể hiểu
    Sao Vni giờ đã vượt hẵn năm xưa

    Anh không còn thấy nhớ mấy forum
    Những nơi đã tham gia, nick đã từng bị lock
    Khát vọng, tranh đua đã hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến Vni

    Một ngày nào đọc lại ?ođầu tư?
    Những mã tham gia chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men ngày nào làm anh choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng nZm xa.
    ...
  4. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Những Con Đường Tháng Giêng
    Xuân Quỳnh

    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt

    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Tháng giêng bỡ ngỡ búp vàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ

    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỉ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta nhiều không đổi khác

    Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
    Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ tháng giêng xuân
    Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
    Câu thơ viết dưới bầu trời báo động

    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về xa bát ngát.

    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh
    Bước chân đi xoá động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi.

    Những con đường ra đi, nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai

    Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...



    Được NYSE6868 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 30/09/2007
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Mình bây giờ chỉ yêu tiền, hôm nào mà giá xuống là thấy lòng buồn khôn xiết , giá lên là thấy lòng vui phới phới lạ lùng, gái gú chả màng đến

    Cô gái hỏi cha?ng trai:
    - Một bên la? 1 triệu STB, một bên la? em, anh chọn bên na?o? Ko một chút đắn đo, cha?ng trai tra? lơ?i:
    - Dif nhiên anh chọn 1 triệu STB chứ

  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Viết cho ngày chia ly
    Chia ly

    Một mình anh với bóng đêm lặng lẽ

    Em đã xa

    Bóng nhỏ cuối con đường

    Biết nói gì với em?

    Khi những giọt nước mắt đẫm vai anh run rẩy

    Tình yêu là gì? Những điều không thể nói

    Một mình anh câm lặng với cô đơn

    Em ra đi

    Nơi chân trời ấy

    Có khi nào gắng hiểu về anh

    Ở nơi này, ngóng về em mòn mỏi

    Một tình yêu

    Ừ thôi em

    Khi không thể cùng đi một con đường

    Ta chia tay để nhẹ lòng tiếp bước

    Con đường hôm nay chứng nhân một tình yêu không trọn vẹn

    Đau đấy

    Nhưng rồi cũng qua thôi

    Đêm lặng lẽ

    Ngả dài

    Tình yêu như cái bóng

    Chập chờn

    Vô định

    Giọt nước mắt hôm nay

    Sẽ còn theo anh đến cuối cuộc đời

    Anh giận mình mải mê

    Nên không thể cùng em bước qua thì con gái

    Thì thôi em lời hẹn thề nên giải

    Quyến luyến gì khi đã quyết chia ly

    Xa nhau đi

    Một đôi khi chợt lòng anh nhớ lại

    Sẽ mỉm cười một hạnh phúc tràn mi

    Chia ly, chia ly

    Đêm cuối viết cho người ra đi

    Một chiếc lá bay ngang

    Vàng vọt ánh đèn

    Xa khuất rồi

    Em?

    Anh cô độc với con đường ​


    Winter-Girl
    Tặng Lối Cũ Ta Về
    Đêm 29/09/07
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thế là Bác thông minh đấy. Giả sử mà Bác bảo chọn cô ấy chắc cô ấy cũng bảo Bác dốt rồi bỏ đi ngay
    Cô ấy thấy Bác thông minh thế này khéo Bác được cả tiền lẫn tình
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Có chắc mùa thu lá vàng rơi chưa nhỉ?

    Anh vừa dứt gửi e dòng tin nhắn
    "Lá vàng mùa chưa thấy rụng em ơi
    Gió cuối thu cũng chẳng thấy run người
    Vì thương tiếc giọt nắng vàng lưu lại
    Em có phải gì ...mà anh mãi
    Ngồi đếm mùa rồi lại thấy bâng khuâng"

    Có lẽ là ...
    Lần đầu tiên bắt mặt thấy em cười
    Đẹp hơn cả một sớm nắng bừng tươi
    Má hồng hồng sao mà thương đến thế

    Em chợt đến chợt đi như vẫn thế
    Có biết người vẫn chẳng thể nào quên
    Một đôi lúc nghĩ có em gần bên
    Lại ước muốn sao được là mãi mãi

    Quán ốc nhỏ hai đứa thường ghé lại
    Chưa đến giờ khói đã vội nổi lên
    Vị chua cay bát nước chấm vàng thêm
    Em cho lá chanh nhiều quá thể ...


    <Memories return>

    ..Tin em gửi nhận nhiều về không xuể
    Có vui buồn có hờn dỗi, ẩm ương
    Có mắt ai háo hức dõi nẻo đường
    Chẳng xoá nổi - một thói quen trước lúc ngủ lại xem

    //làm gì thế? cô nào đang thăm hỏi??
    Này đừng đùa em giận thật đấy nghe..//

    //Hết tiền à sao chẳng nhắn cho em?
    Đi làm về đừng quên ghé hàng kem...
    ăn một chiếc rồi mua về hai nhé :D//

    //"Tối ra đường?? lại đi ngắm ..em xinh??
    Biết ngay mà làm gì hay về trễ :p
    Đợi nãy giờ sốt ruột lắm rồi nghen //
    .....
    //Ngủ sớm đi mai sẽ còn phải dậy...
    Không gọi đâu mai mặc kệ ..sếp lùa ^_^ //

    <Memories return/>


    "Con phố nhỏ mình đã bước cùng bên
    Nay lá phủ đỏ lá bàng gầy rơi mãi
    Gió lạnh rồi sao anh còn đứng lại
    Đánh mất gì hay nhặt dấu chân ai!!!!??
  9. hakhak

    hakhak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Đã được thích:
    0
    vneco chỉ phát hành 5triệu trái phiếu (500 tỷ) nhưng số nhà đầu tư đăng ký mua đến 11 triệu trái phiếu tương đương 1.100 tỷ quá hoành tráng .Cứ phải đầu tư dài hạn thôi các bác ạ. Đừng bán lúa non

    Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2007

    Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN).
    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (SGDCK TPHCM).

    1- Tổ chức niêm yết: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM.
    2- Tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT- STOCK CORPORATION.
    3- Mã chứng khoán niêm yết: VNE
    4- Nội dung:
    Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) công bố thông tin bất thường về kết quả đợt chào bán trái phiếu phát hành riêng lẻ theo công văn báo cáo UBCKNN và SGDCK TPHCM số 1562/2007/CV-VNECO ngày 14/09/2007 của Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam như sau:
    , Loại trái phiếu chào bán: Trái phiếu thường không có bảo đảm.
    , Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm.
    , Lãi suất trái phiếu: Cố định 10,05%/năm.
    , Ngày phát hành: 28/09/2007.
    , Ngày đáo hạn: 28/09/2012.
    , Số lượng trái phiếu chào bán: 5.000.000 (năm triệu chẵn) trái phiếu.
    , Số lượng trái phiếu đăng ký mua: 11.100.000 (Mười một triệu một trăm ngàn chẵn) trái phiếu.
    , Số lượng trái phiếu phân phối: 5.000.000 (năm triệu chẵn) trái phiếu.
    , Số lượng nhà đầu tư được phân phối: 06 (sáu) tổ chức.

    Nơi nhận:
    - Như trên
    - Cty SSI
    - Lưu VNECO KT.Tổng Giám Đốc
    Phó Tổng gián đốc
    Trần Văn Huy
    (đã ký và đóng dấu)


    http://vneco.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Tôi nói trên rồi, hài lòng với 1 triệu STB giá hiện tại

    Tình yêu cũng giống như cái WC thoai, người trong muốn ra, người ngoài lại muốn vào

Chia sẻ trang này