Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23883 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán - Được và mất

    Chứng khoán đã giúp tôi có rất nhiều tiền. Tất nhiên là chẳng thế làm đại gia nhưng so với những sinh viên cùng lứa khác thì thực sự tôi có cuộc sống dư dả hơn rất nhiều. Cũng chẳng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ và cũng chẳng phải lo tháng này đói ăn khi sống xa gia đình.

    Chứng khoán giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè ngoài xã hội.

    Chứng khoán giúp tôi biến những kiến thức trong sách vở được học ở trường thành những hành động ngoài thực tế.

    Chứng khoán cho tôi nhiều thứ lắm, nhưng cho tôi nhiều nhất là tiền bạc...

    Thế nhưng... chứng khoán cũng lấy đi của tôi rất nhiều thứ...

    Từ ngày chơi chứng khoán, tôi mất hẳn nhiệt huyết học tập. Những hôm thị trường có biến ( tăng hoặc giảm) là những buổi nghỉ học ôm máy tính ngắm bảng điện tử. Những sáng đi học thay vì nhìn lên bảng thì là nhìn vào bảng mini trong PPC. Thầy cô giáo gọi lên bảng chữa bài chỉ nhận được cái lắc đầu "Em không làm" hoặc "Em không hiểu" vì lúc đó tôi còn đang bận theo dõi bảng giá hoặc có bắt buộc phải lên bảng cũng chỉ làm ào ào cho xong để còn chạy về chỗ theo dõi tiếp bảng giá. Những bài tập lớn, những bài thuyết trình đã không còn mang tính sáng tạo và tỉ mỉ nữa. Làm bài, nộp bài theo đúng công thức và khuôn mẫu đã được dập sẵn. Bài vẫn điểm cao nhưng hình như càng lúc tôi càng phải trốn tránh những ánh nhìn của thầy cô. Những ánh nhìn hình như chứa đựng sự thất vọng và chứa đầy những dấu hỏi... Đầu óc lúc này là những mã cổ phiếu, những giá trần sàn tăng giảm.....

    Từ ngày chơi chứng khoán, tôi mất rất nhiều bạn bè. Bây giờ là vậy, mở mồm ra "Tôi chơi chứng khoán" thế nào cũng sẽ "Ôi chơi CK là giàu lắm đây" ... Và tôi đã mất đi những người bạn. Họ biết tôi chơi CK và tới vay tiền, ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu, không thể từ chối đành phải đưa cho họ, rồi đến lúc đòi tiền thì họ khất lần vì đơn giản họ nghĩ "Chơi chứng khoán thì giàu lắm". Đã có người bạn khi tôi nhắc tới số tiền nợ đã nói "Chẳng lẽ em lại thiếu tiền". Vậy đấy, và chẳng dám cho ai biết là mình chơi chứng khoán cả trừ một vài người rất thân thiết....

    Chứng khoán cho tôi tiền nhưng tiền nhiều để làm gì nhỉ? Tiền để tận hưởng cuộc sống. Có tiền có thể làm nhiều thứ. Muốn mua gì thì mua muốn chơi gì thì chơi nhưng tiền chẳng thể mua được một bờ vai rộng, một vòng tay ấm áp mỗi lúc cô đơn. Tiền nhiều chẳng thể mua lại được những gì đã mất ....
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tôi cũng chán lắm rồi. Từ ngày chơi CK tôi ngày càng béo ra. Ngày nào cũng ăn khuya, cũng nhậu. Hậu quả là giờ béo như con cun cút.
  3. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    423
    híc.mình cũng thế 100%
  4. hoctiengnhat

    hoctiengnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này rất hay
    Cám ơn lee81

    Được cũng nhiều mà mất cũng lắm

    Đọc bài của các Bác tôi ngồi tính xem mình được gì, mất gì
    Được thì nó hiện rõ trên tài khoản
    Mất thì không thế tính nổi

    Thời gian chỉ dành cho CK, quên hết mọi thứ
    Tiền thì dồn hết vào cổ phiếu, lãi trên giấy nhưng vẫn nợ ngập cổ

    Chẳng còn hứng thú làm việc gì cả
    Lương cả tháng trời không bằng 1 phiên lên giá

    Chán ....bỏ sàn

    Có bác bảo cứ bỏ tất cả đấy đi 1 chuyến du lịch cho thoải mái, khổ nỗi trong tài khoản vẫn có cổ, nên vẫn phải theo dõi, ăn không ngon ngủ không yên

    Có bác chuyển hết cổ phiếu mua nhà mua đất, mua xong thành ra thất nghiệp không có việc gì làm, lại theo dõi thấy cổ phiếu mình bán tăng vù vù, tiếc !! ,

    Lại lên sàn

    Vòng quay mới lai bắt đầu
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Làm việc ban đêm, thỉnh thoảng đọc được những bài này, vui thật. Hài hước và dzí dzỏm.
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán cho tôi một hạnh phúc mà cũng giáng cho tôi một nỗi đau
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Tư? hô?i chơi CK, tôi thấy mi?nh ko lafi bă?ng các bác, chi? đu? tiê?n uống cafe => đaf được đâu ma? nghif chuyện mất
  8. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn mở máy xem chơi
    Đọc thơ chán chứng, buồn.....ơi là buồn
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Bác này kinh bỏ mịa, lớn rồi mà còn móc *** ngửi chơi. Hết việc để làm rồi hả?
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Cho Tháng Mười & Em ....



    ........................
    Tháng Mười cuối phố - Xa em
    Buồn rơi bên gốc cỏ mềm đơn côi
    Thu về nối giấc chia phôi
    Rụng đôi cánh ****, ngày thôi nắng vàng ..

    Tháng Mười thức giấc - Tình tan
    Đường em mây trắng, ngút ngàn sao rơi !
    Tình anh về cõi xa rời
    Mộng bay theo gió, tơi bời hoang vu ...

    Tháng Mười lá đổ chiều Thu
    Vầng trăng xa khuất, hoả mù tình anh
    Nặng lòng cõi vắng mong manh
    Tình ta côi cút, nỡ đành lìa xa ...

    Tháng mười ngày vẫn chưa qua ..
    Mờ hoen khoé mắt, mưa sa...thẩn thờ
    Giọt nào thấm ước chiều mơ...
    Giọt vương môi đắng, vần thơ tháng Mười ...

    .... NKD - Lục bát tháng Mười ..

    Tháng Mười mới dậy sáng nay
    Chợt nghe một thoáng thơ say ...bên người
    Thu vàng ... nhạt nắng ... môi cười
    Hững hờ ... gió rét ngậm ngùi ... nhớ ai ... ?

    Tháng mười, màu nắng có phai
    Khi hàng cây bóng đổ dài lối quen !?


    Anh ơi ! Anh thiệt lạ kỳ
    Tháng Mười còn đó cớ gì "đã trôi "
    Nói năng sao quá xa xôi
    Ai mà hiểu nổi ... cũng thôi ... đành lòng ...

    Chắc buồn vì nắng thôi hồng
    Chắc sầu vì lá bên sông úa vàng
    Anh về nặng nỗi niềm mang
    Nhớ ai nên mài thở than ... Tháng Mười ...

    ---May Ngan

Chia sẻ trang này