Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23883 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Không được chơi ăn gian.Các bác định ăn non rủ nhau chạy hết à
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Đúng quá . Em mới chơi thôi, kiếm được bao nhiêu, lại dồn vào thằng khác hết, chưa được tiêu đồng nào cả, mà vẫn đang nợ nần chồng chất.
    CÓ lẽ nên đặt mục tiêu cho mình:
    Ví dụ bác DDA hay bac nào đấy, đặt mục tiêu năm nay kiếm được 1M$ chẳng hạn, bác làm 6 tháng kiếm đủ rồi thì 6 tháng sau bác tư dài hạn vào thằng nào đấy, rồi bỏ đi du lich vậy
  3. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác nói đau lòng quá, nhưng đúng là vậy, em mới dính vào CK có 3 tháng mà không dứt ra nổi cái máy tính, một ngày sẽ là thảm hoạ không phải vì CK lên hay xuống, mà là... ADSL không vào được, tham gia vào rùi, cũng kiếm được chút đỉnh rùi, cũng nghĩ nào là tậu cái xe máy, hay cái điện thoại di động, cái máy tính....(em tham gia mới cò con thôi), nhưng cuối cùng vẫn chưa hưởng thụ được đồng nào, toàn đem mỡ nó rán nó... thấy hơi xa cách với cuộc sống bình thường rồi...
  4. hoangvinhnguyen

    hoangvinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đấy các pa1c ạ. Lắm lúc nghĩ hay là mình đang sống lệch lạc??? Có lẽ mỗi người phải tự điều chỉnh mình thôi phải khg các pa1c?
  5. huongntn

    huongntn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    0
    có ông nào nghỉ việc để tập trung chơi CK chưa ?
  6. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Có mà cả đàn ấy chứ, iem thì iem chưa đi làm, nhưng toàn quen các đồng chí bỏ việc đi chơi CK thui, các đồng chí đấy vốn khoảng 3 đến 500triệu, các biệt không tính, chơi CK 1 tháng lãi hơn lương 1 năm, chưa thấy lỗ nên bỏ việc nhiếu lắm, nguyên nhân bỏ chủ yếu là đi làm giờ hành chính không lên sàn được, bỏ luôn
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Khổ thân các bác, em có lúc cũng như các bác đấy, đi gặp bạn bè, toàn thấy chúng nó nói chuyện CK, rồi lãi tiền tỷ, mua nhà mua xe nọ kia, về nhà cũng có tý suy nghĩ nhưng mà nỗi sợ hãi nó lấn át ngay được lòng tham, tập trung làm việc, kiếm lương nuôi vợ con, còn CK chỉ là một kênh đầu tư thôi, nghĩ đơn giản thế sống cho thoải mái.

    Mai thứ Bảy, em dứt khoát không ngó ngàng gì đến CK, tối mai đi nhậu, gặp gỡ bạn bè... Các bác đi nghỉ ngơi đi cho thoải mái đầu óc . (Ơ nhưng mà các bác toàn ôm Bờ lu chíp, giá đang cao chả biết nó lên hay xuống nhỉ để mà bán nhỉ? ) Chứ như em chả bán, chỉ mua, đi chơi thoải mái các bác nhỉ?
  8. sao_lai_the

    sao_lai_the Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Đã được thích:
    1.698
    chết thật, tôi đang định làm thế đây. điệu này phải phanh lại cái đã

    các bác trong topic này nên đi offline tại ĐS cái nhỉ
  9. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Đúng là chán ...ngày nào tài khoản cũng tăng xấp xỉ 5% thì chán thật .... toàn là mới vào phiên 1 đã hình dung ra tiền trong tài khoản chiều nay là bao nhiêu ...... chơi chứng khoán mà vậy cũng chán nhể các bác nhể........ mất hết cả cảm xúc và cảm giác.....!!!! Hì hì ..... cuối tuần rồi ....Vũng Tàu thôi.....!!!!
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác có ít vốn ngon ngon thì bác nghỉ cho khoẻ, tập trung nghiên cứu CK, tìm hiểu mấy con gà bác định nuôi, bác có thấy ở sàn không, toàn các đồng chí trốn việc, bỏ việc lên đấy đấy, chứ giờ hành chính mà sao đông các đồng chí viên chức lên sàn để "lắc" thế. iem đang đi học CK, định làm nghiệp vụ Ck, tham gia được 1 tý, chán chẳng muốn đi xin việc nữa, ở nhà "luyện công" cho khoẻ

Chia sẻ trang này