Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23879 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Với tôi, thị trường chứng khoán trước tiên là nơi để tôi kiếm tiền, chẳng ai hơi đâu tham gia mà ko đặt mục đích là kiếm tiền cả. Số tiền tôi thu được cũng ko nhiều, nhưng cũng thoả mãn xứng đáng công sức mình bỏ ra.
    TTCK còn là mái trường lớn cho tất cả mọi người, nhưng người thế hệ như tôi mong muốn được làm giàu, được khẳng định mình và tự vươn lên. Những thành công và thất bại của ngày hôm nay, sẽ giúp ta vững bước tiến về phía trước.
    Chúc tất cả thành công và đạt được mơ ước của mình!!!!
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc không thể thiếu TÌNH YÊU và TIỀN BẠC
  3. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0

    Các bác sướng thế, có cả 2 thứ! Mình tiền ko có tình cũng ko buồn quá
  4. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    .....Từ ngày chơi chứng khoán Em sống bê tha...rượu chè....đàng điếm,lê la khắp bữa nhậu này đến bữa nhậu khác....Em biết thế là có hại cho sức khoẻ.....
    Nhưng không.....không đời nào Em bỏ CK giờ này....Em còn nghèo....còn phải nuôi vợ già và 1 thằng con quý tử quen thói phá phách. ..mới đây nó gây sự rồi đốt nhà người ta cháy đùng đùng, nó đốt 1 căn, 2 căn em còn đỡ được nhưng lửa lan ra cả phố.,...em bó tay rồi.
    Lại phải vác mẹt đi buôn chứng kíu con....
  5. Tinipri

    Tinipri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi anh thấy cô đơn, anh nhớ ai ?
    Tâm hồn anh luôn bay bổng, thứ gì cũng muốn theo đuổi...
    Muốn nắm bắt được một chút an ủi
    Lúc nào anh cũng thích lang thang chốn đông người
    Anh sợ nhất là mùi vị của sự cô đơn
    Trái tim anh thật mong manh, chạm vào là sẽ vỡ

    Không chịu được cả một cơn gió nhẹ thổi qua
    Quanh anh lúc nào cũng phải có nhiều người bầu bạn.
    Anh sợ nhất là khoảnh khắc lúc đêm về. Nhưng trời vẫn sẽ phải chuyển sang đêm, người vẫn phải đến lúc ly biệt.
    Không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh một ai khác.
    Và mùi vị của sự cô đơn, ai cũng sẽ phải đối mặt,
    Không chỉ riêng anh và em mới cảm thấy mệt mỏi

    Khi anh cô đơn, anh sẽ nhớ đến ai ?
    Anh có muốn tìm một người nào đó để chia sẻ
    Những niềm vui, nỗi buồn của anh, mình em mới hiểu
    Vậy hãy để cho em bên anh, cùng anh đi một đoạn nữa,
    được không ???
  6. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    441
  7. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    cả cuộc đời chơi chứng khoán, lúc thắng, lúc thua....nhìn lại một chặng đường đã qua thì hoà phát. Đôi khi thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ không bị lỗ, nhưng rồi không có lãi thì .... trong khi đó tiền đó làm được bao thứ, nào mua những chiếc bánh mỳ nóng cho các em, cho các cụ già không nơi nương tựa, thời gian theo dõi chứng khoán để dành nghiên cứu và học tập chuyên môn.

    Sinh nghề tử nghiệp. Đến hôm nay tiền = 0 và tri thức cũng = 0
  8. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác ạ, đôi khi chúng ta bị cuốn vào một cái guồng quay mà không thể thoát ra được í chứ. Lúc bắt đầu chơi chứng, chả nghĩ ngày nào mình cũng online xem bảng điện tử thế này
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    cái chính là phải có 1 cái đầu lạnh khi nhìn bảng điện tử
  10. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    em theo dõi bảng điện tử ngay cạnh cái tủ lạnh bác ạ

Chia sẻ trang này