Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23883 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    híc, đúng là chơi CK bận thật các bác ạ. Trước còn có thời gian hát karaoke, giờ chỉ kịp đi massage rồi về xem tin tực. Mệt mệt ghê
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác còn đỡ. Có bác bận đến nỗi mà chỉ kịp cởi quần áo, rồi mặc lại trở vào để về nhà xem tin tức chứ chẳng đủ thời gian, cũng chẳng đủ sức làm gì cả.
    Em sau này lấy chồng là chồng em làm nghề bán xôi, sáng 4h sáng dậy nấu xôi, 6h sáng mang xôi đi bán, 9h mang tiền về nhà chơi với vợ con. Cứ bác nào dính tới chứng khoán là em dẹp qua 1 bên.
  3. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723

    Sư quyết định ngày mai đổi nghề . Nếu tìm kiếm ngôi sao chỉ cần ới một câu thì sư sẽ chuyển sang bán sôi, nhưng mà bán ở trước cửa trung tâm chứng khoán bán cả thông tin luôn. Song sau đó, 9h sáng sư về nhà chơi với vợ con. Hì
  4. June05

    June05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bạn star_seeker chớ vội tin bác Member ngay nhé, bác ý mà bán xôi trước cửa trung tâm chứng khoán thì chắc ít nhất cũng phải 11h mới về được nhà...
  5. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    May quá sàn chứng khoán ngay trên đầu công ty mình, làm tý giao dịch hàng ngày cũng OK, nhưng nói thật một điều là từ ngày lao vào chứng khoán, công việc cứ như bị ma làm, lúc một tý lại vào vcbs,sanotc,ttvnonline,rồi lại forum *********, mệt hết cả người, việc nhà thì chẳng lo, suốt ngày ngồi đâu cũng chứng khoán kiểu này dễ bị đuổi việc và về nhà vợ cấm vận luôn thể, càn phải suy nghĩ lại có tiền tài mà không có sự nghiệp thì lệch lạc quá.Đúng là tiền làm mờ mắt thiên hạ.
  6. bacthinh

    bacthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Cái bác "của khỉ" này làm tôi buồn cười quá. Cười chảy cả nước mắt.
    Topic này thật đáng "đồng tiền bát gạo". Cám ơn nhé
  7. h2m

    h2m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    0
  8. tracy_36

    tracy_36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao fỏÊi khỏằ. thỏ? nhỏằĂ bỏằ trúng hôm kiỏằfm tra trơnh thơ có fỏÊi xong ko, gỏằi 'iỏằ?n mà 'ỏãt lỏằ?nh chỏằâ?
  9. tracy_36

    tracy_36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em mở tài khỏan cò con từ tháng 3. Ngày nào đặt lênh là ngày đấy em fải bỏ học để lên sàn. Vì nhà em hồi đấy chưa lắp ADSL nên e cũng chả nghe ngóng đc thường xuyên, nghe ng ta khuyên lên đấy mới cảm nhận đc sức nóng của nó.

    Em còn đi học, chỉ chơi cho biết thế mà em cũng thấy bị ảnh hưởng lắm rồi, nhiều hôm trong giờ học em giở điện thoại ra tính toán, thầy nào nhắc j đến CP thì e mới ngẩng mặt lên nghe, cứ đến 11h30 là em kết nối GPRS để xem giá, hic hic...Em trót dại mua hồi tháng 3 bị hớ đau, thế là cả hè em relax ko yên. Em cãi nhau với cả bố mẹ vì bố mẹ cứ bắt em fải bán đi, ko đc chơi nữa, e ko chịu và một mực rằng "nó xuống rồi sẽ có lú nó lên, vấn đề là thời gian".

    Em chung tiền với ng yêu em chơi, rồi quan điểm bất đồng, và em ức chế, kết quả là giờ thì đã mỗi người một nơi. Em mệt hết cả người, gầy mất 3kg trong hè vì áp lực và buồn chán khi thấy tiền mất từng ngày. Bạn bè chỉ thấy em hốc hác, chả biết vì sao. Hồi đấy số tiền còn lại trong tài khỏan của em còn chả đủ cho em giả nợ, chứ đừng nói lấy lại đc vốn.

    Em định khi nào hòa vốn thì em sẽ bán đi rút tài khoản, và tập trung học, ko chơi nữa. Em vừa bán hết tuần trước, lãi khoảng 60% (chả nhiều lắm vì vốn bé). Nhưng rồi, em lại quyết định để đấy chơi tiếp. Hình như em bị hút thật rồi.Sáng nào em cũng bật bảng giá và nhìn. Ngày nào em cũng vào ttvnol xem và nghe ngóng. Hôm nào fải đi cả ngày ko xem đc thì em thấy bức bối kinh khủng. Nhưng em vẫn tự nhắc là ko đc lơ là, học vẫn là chính, hic

    Em mới chỉ tập tọe đã thế này, ko biết các bác trong này còn kinh khủng tới mức nào nữa.

    Thank cái topic này
  10. manhhocodon

    manhhocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Đã được thích:
    0
    thay cac bac than khoc ma toi qua ...Chi Tai cac bac Yeu ban linh va Tham lam qua thoi ..Em nghi cac Bac nen di hoc mot khoa hoc nang cao BẢN LĨNH TÀI CHÍNH ( EQ ) đi ,,,,Chứ bản lĩnh tài chính của các bác yếu như thế này thì em nghĩ tương lai các bác sẽ khổ vì chứng khoán nữa đấy ,
    Vài dòng tâm sự cùng các bác ..
    Chào thân ái và quyết thắng ,,

Chia sẻ trang này