Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23883 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    48
    bác là con gái mà vợ vẫn cấm chơi chứng khoán quên hết cả giới tính của mình rồi
  2. pinkcafe

    pinkcafe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giốngmấy bác. Tiền kiếm đc đồng nào là laị đổ vaò CK, thú thực từ lúc chơi chưa rút tiền ra khoỉ taì khoản lần naò, mà toàn mang tiền bỏ vaò trong đó. Sáng lượt net, chiêù lượn nét....đến nôi bồ nó còn bảo thôi anh vào ssi cuả anh đi....
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Đã được thích:
    1
    Em dạo này thấy tò mò về mảng này lắm,mà sao em thấy C K việtnam buôn chỉ có lãi không vậy nhỉ???
    Nghe tin đồn toàn lãi không,chưa thấy đồng chí nào treo cổ tự tử vì vay vốn rồi sập tiệm{nước khác có rồi còn viêtnam hình như chưa thì phải}
    Bác nào có thời gian cho em tí thông tin cũng như bổ túc cho em tí hiểu biết cái.Cái ngành này em co hứng thú mà chưa hiểu rõ lắm.
    Giá mà có bác nào nhận em làm đệ tử chỉ giáo cho em cái thì tốt quá.Em thích bon chen tí cho biết mùi đời
    Em có khá nhiều thời gian trên nét.Nếu có sư phụ nào giúp chỉ giáo vài đường cơ bản em thử xem có kiếm được tí tiền mua rau không.
    Em dạo này thất nghiệp quá,đang có lớp đào tạo về kinh doanh CP mà em chưa biết nên thế nào.



    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 13/01/2007
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Có lẽ một câu chốt thế này :

    Thứ 2 tuần sau, tất cả các bác gặp em bán hết chứng khoán cho em theo giá thoả thuận hoặc bằng mệnh giá càng tốt. Như thế là em đứng ra ôm tất cả nỗi niềm tâm sự lo âu và cả sự vất vả của các bác. Các bác lại sống thanh thản và tìm lại những vui thú yêu thương ngày xưa, còn em dấn thân vào con đường đau khổ thay các bác.
    Nhưng không sao, em quen sống vì mọi người rồi. Với cả đang tập làm lãnh đạo , phải lo trước cái lo của anh em , vui sau niềm vui của mọi người.
  5. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghic thành lập 1 hội chán chứng khoán, hẹn nhau đi hát hò đập phá đời 1 buổi cho nó đã, giải stress được không nhỉ. Chỉ cần hẹn nhau đến thẳng 1 quán karaoke nào đó, ai đến trước thì cứ ngồi đó hát, ai đến sau vào không cần giới thiệu hát luôn. Hát hò đã đời rồi đi ăn, lúc đó mới giới thiệu làm quen nhau.
    Tiếng hát át nỗi đau
  6. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    4.722
    Hìhì, chủ đề hay lắm. Bác nói đúng tâm trạng của đại đa số những người chơi chứng khoán. Nói thật là em có một thời gian rất dài ở trong tình cảnh đó, tâm trạng đó... Đến khi đọc sách của Warren Buffett, em như được giải thoát. Cuốn sách đã trang bị cho em tâm lý và bản lĩnh tương đối vững vàng. Các bác tìm đọc thử xem, có khi có ích đấy.

    Em Post một bài viết được coi là "Bước 1" trong số 4 bước và 10 nguyên tắc của Buffet lên, các bác đọc thử nhé.


    http://blog.360.yahoo.com/blog-tDCEYco9bqWNKeNxvX3dz1Q-?cq=1&p=11#comments
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Off Sg ra Vũng Tàu chơi mà cũng mò vào đây .....đúng là chán ...chuối.....!
  8. akjinoo

    akjinoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Đã được thích:
    0
    QUÁ HAY !!!!

    ĐÚNG LÀ WARREN BUFFETT CÓ KHÁC
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
  10. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Trước hết em xin cám ơn các bác đã vào tâm sự và lắng nghe.
    hôm nay là ngày thứ 7, 3 tháng trước đây có 1 đôi trai gái đã nói lời chia tay bên gốc cây trước cửa hàng kem thuỷ tạ bờ hồ
    mà kể ra cũng lạ kỳ, có nhưng thứ tưởng như không thể chia cắt, không thể lìa xa thế mà. Hôm qua gặp lại bà chị ở cơ quan cũ, hỏi han tình hình, rồi hỏi thăm một bà nữa chơi rất thân với bà chị này thì nhận được 1 câu: úi gii, cái con dở hơi đấy chị giải tán lâu rồi. Hỏi ra mới biết hai bà chị này cũng góp tiền chơi chứng khoán. Họ chia tay nhau chỉ vì hôm Bảo long lên 51 bảo bán thì không bán, cứ bảo chờ nó lên đã, cuối cung mấy hôm sao ế sưng ế xỉa, bán vội bán vàng ở giá 46, cuối cùng mấy hôm nay nó lại lên lại 5x
    Ở đời đâu học được chữ ngờ

Chia sẻ trang này