Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23891 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Chưa chắc đâu nhé ... thằng bán xôi đầu khu nhà thầy ở sáng nào nó cũng mua 1 đống báo tin tức thị trường với lại sắm cả lapton online suốt ngày để xem biến động giá gạo nếp, giá đậu xanh, giá giấy báo cũ, giá nylon ...vv... vất vả lắm.
  2. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi, bây giờ thị trường CK ngày nào nó cũng tăng, ngày nào anh em cũng được 5%, lãi là rất nhiều, nhưng chú tâm vào nó quá, con ma tham nó cứ ám ảnh, tách rời với cuộc sống bình thường, cảm giác của mình chỉ là thấy nó hẫng hụt, trống vắng thôi. Bây giờ nếu CK nó đảo chiều, đi xuống dốc nhỉ (dại mồm nói như thế, nhưng chắc chắn sẽ thế) thì không hiểu tâm lý của anh em như thế nào nữa, bao nhiêu tiền đầu tư vào, hy sinh bao nhiêu thứ.... rốt cuộc, anh em ta chưa nếm trải cảm xúc ấy, nhưng nếu dính vào, chắc điên luôn
  3. fluteneu

    fluteneu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Đã được thích:
    48
    Tớ đây cũng vậy, gom góp được đủ tiền định mua một cái Vespa LX, chuyển ý định đầu tư Vinaconex, giờ được 3 cái LX nhưng cứ tiếc rẻ chẳng giám mua xe vì nhỡ gặp cơ hội biến 3 cái LX thành 9 thì sao? Đến khổ, có tiền cũng chẳng hưởng thụ được gì.

    Trước cứ được thưởng 1 tháng lương 4T là đã sướng âm ỉ mấy ngày, giờ có cơ hội kiếm dưới 10T cũng chần chừ là có nên làm hay không. Kiếm mấy trăm triệu cũng chẳng cảm thấy happy gì. Thiện tai.
  4. hailua_tapchoi

    hailua_tapchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai .....Nghe các thí chủ nói mà như cởi mở tấm lòng. Đúng là cái gì mới mà kiếm được nhiều xiền thì ai mà chả ham mà đã ham thì chắc phải tốn nhiều thời gian vì nó chả khác gì Heroin hay Game onlie. Sáng bật máy tính , chiều bật và tối cũng chơi máy tính..Nghĩ ko ham mới là lạ, em đã đi làm mấy năm đúng là từ đầu năm chơi cò con chứng khoán mà kiếm bằng cả mấy năm cộng lại thế mà ai chẳng ham. Có lẽ mọi người vì nhìn toàn thấy được nên ai cũng có một tâm lý háo hức mà quả thực hiện tại toàn người được nên tâm lý háo hức vẫn chiếm chủ đạo . Em nói khí không phải kể cả bạn Lee81 viết thì thế thôi nhưng ngày mai để offline với CK là điều không đơn giản.thậm chí kể cả bạn có liquidate tất cả CK bạn đang cầm. Vấn đề tâm lý con người cũng như thị trường đều cần phải có sự điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng, rõ ràng nhiều người sẽ suy nghĩ lại có tiếp tục chơi CK nếu có cảnh như bạn Linda_kiều viết : " BỊCH...."

    Khổ thật nghĩ làm người cũng khổ nhất là trong bối cảnh thị trưòng CK kiểu "win - loss " chứ không phải là "win - win"
    Nói thế thôi biết là khổ là chán là mất nhiều thứ nhưng sáng mai không dán mặt vào màn hình mới là chuyện lạ.. tại sao thế nhỉ? phải chăng là hoa đồng xiền...

    www.TIMNHADAT.com
  5. g_d

    g_d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    135
    Ôi mình cũng xì trét với CK quá. Bây giờ không có tiền để tiêu nữa, bao nhiêu tiền đổ vào CP hết rồi. Nó lên được thì mừng, nó xuống thì lo lo lắng lắng, hôm nào cũng ra ra vào vào mạng. Đau hết cả đầu. Nhưng bây giờ mà bán hết CP đi nghỉ hưu sớm, TT mà tăng tiếp thì lại đau hết cả đầu vì tiếc.
  6. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Chứng khoán cứ đạt được kỳ vọng là bán, tham thì thâm thôi, nó lên biết lúc nào xuống mà bán, mình lại là nhà đầu tư nhỏ ko ảnh hưởng nhiều đến thị trường nên ko nên quá tham
  7. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay xem một bộ phim cảm động quá, đấu tranh giữa cái sống và cái chết, giữa tình cảm với lý trí...rơm rớm nước mắt. Chiều thì xem đá bóng hay quá, việt nam đá cũng được. Tối nghe mấy bản nhạc rock ....bài "What happen to me " hay quá....

    Cuộc đời đẹp quá, giá có 1 bạn gái xinh xắn bên cạnh nữa thì nhất mình
  8. roadahead

    roadahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Hic, em hiện đang là sinh viên năm cuối. Cũng mới bước vào đầu tư chứng khoán được gần 2 tháng mà bỏ mặc cái đồ án tốt nghiệp đang chờ. Là dân công nghệ thông tin mà thời gian dành cho coding, tìm hiểu các vấn đề về công nghệ còn ít hơn nhiều thời gian dành để đọc tin tức về chứng khoán, thời gian lên forum. Trước đây đi làm mong lương mình khi ra trường 3, 4 tr 1 tháng gì đó mà bây giờ 1 ngày "khớp" 1 phát cũng đã hơn từng đấy rồi, làm cho em nhìn đồng tiền bây giờ có vẻ như "mất giá" hơn so với trước quá. Nhìn số tiền trong tài khoản của mình cứ tăng, lòng thì có vui nhưng mà nghĩ thêm 1 lúc thì cũng ko biết sau này mình sẽ làm cái gì nữa, chẳng nhẽ suốt ngày "buôn" chứng khoán, thế cái học được trên trường của mình thì sao đây
  9. marvellous_ms

    marvellous_ms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0

    Tôi tin rằng sẽ có những người sáng suốt nhận ra giá trị thật của đồng tiền của chính mình, bản thân tôi cũng bị cuốn hút vào chứng khoán, nhưng rất may tôi không dành toàn bộ thời gian cho chứng khoán, tôi cứ để cổ phiếu ở đó và xác định đầu tư lâu dài và quan trọng hơn là phải có lập trường vững vàng dù lên hay xuống thì cũng xác định là đầu tư dài hạn, và nếu nhìn tổng thể mình có rất rất nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ là thứ mình kiếm được để hưởng thụ nhưng còn có một điều cao hơn cả đó là sự nghiệp hãy nhìn những vị chức cao họ có học có kiến thức và cuối cũng họ cũng có rất nhiều cổ phiếu đơn giản vi học lãnh đạo công ty.Và tôi cũng có khát khao như vậy tại sao không, tôi nhìn vào sự thật đúng có tiền là có thể làm được nhiều việc nhưng sự nghiệp, gia đình bạn bè thì sao bản thân tôi đã trải qua và tôi biết cần phải nhìn xa hơn, rộng hơn không chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt được.Xin đóng góp ý kiên của riêng bản thân.Chúc các ACE ngày càng kiếm được nhiều nhiều hơn nữa theo con đường mình đã chọn.
  10. licvnn

    licvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    hic hic!Bạn co nhiều tiền để đầu tư lâu dài chứ!Còn như sv như bọn tui lấy đâu ra tiền để đầu tư dài hạn!Nên không tính thì lấy thính mà ăn ah!


    Cuộc sống tất yếu cần phải sự cân bằng----------->luyện YOGA ĐI

Chia sẻ trang này