Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23891 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Đã được thích:
    1
    Trước cứ được thưởng 1 tháng lương 4T là đã sướng âm ỉ mấy ngày, giờ có cơ hội kiếm dưới 10T cũng chần chừ là có nên làm hay không. Kiếm mấy trăm triệu cũng chẳng cảm thấy happy gì. Thiện tai.

    __________________________________________________
    [/size=4 Thảo nào xe ô tô ở vietnam bán chạy thế,chác toàn các bác chơi C P rồi hihihiiii.........................
    Giá mà nó cứ thế này mãi nhỉ hihihihhi..............để em vào học tập kiếm con E 280 cho vợ đi chợ mua rau hihihihihi............
    Rồi sẽ đến lúc bão hoà thôi mà.Các bác gắng lên cho được cái chức chủ tịch hội đồng quản trị ,chứ buôn đi bán lại gặp cầu đen có mà................
    Cái này em thấy giống đánh lô với đề phết{ai có thông tin chính xác em không nói}.
    Khi nào có con nào ngon các bác ới em em bon chen tí đưa 50t vào xem nó ra bao nhiêu
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Chán thì chán thế, nhưng có bác nào bỏ chơi chưa? Hay là vẫn lao vào ạ?
    Em thì ko thấy chán lắm, nhưng kiếm được tiền nên vẫn lao vào thôi, bác nào định từ bỏ, báo anh em một tiếng nhé, thanh toán hết đống CP của bác với giá rẻ đi
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Anh nèo chán chơi CK thì chắc bị dở hơi bít bơi roài... thời buổi kiếm tiền dễ thía này mà kô thanh thủ thì đúng là dở hơi thật roài hihi...
  4. susuchin

    susuchin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả dở hơi tẹo nào đâu bác ơi. Người ta chán vì kiếm nhiều tiền quá mà không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, chán vì mải mê kiếm tiền chả còn biết gì đến ánh đèn sáng tối . Rồi đến lúc bác có nhiều tiền như người ta rồi bác ko biết làm gì thì cũng sẽ chán thôi.Cái TTCK là vậy đấy, giúp ta giàu về tiền bạc và nghèo nàn đi ở nhiều thứ....
  5. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả trách sao có câu " người giàu cũng khóc "
    Nhiều tiền mà tinh thần hoang mang, tâm lý hoảng loạn thì có ý nghĩa gì .
    Hạnh phúc trước tiên phải là tinh thần sảng khoái .
  6. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Cuối cùng thì con người cũng quay về với tình yêu , hạnh phúc chứ không phải là tiền

    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 14/01/2007
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thôi ....các bác ráng chán vài ba năm nữa thôi ..... sau đó thị trường đã ổn định rùi thì lúc đó đâu lại vào đấy cả ... thị trường VN mới nổi ...cơ hội làm giàu chỉ được một thời gian ....ai tận dụng được thì tận dụng.... mai mốt ổn định rùi ...ko còn là máy in xèng mà chỉ là một kênh đầu tư thông thường - kiểu như vàng , USD, ...thì các bác lại lên công sở .....chiều chiều lại tụ họp vui chơi ..... thôi ráng chán tí xíu các bác àh.........em cũng suy nghĩ kỹ rùi ...... ráng mà tập trung chán một vài năm nữa thôi .....!
  8. tracy_36

    tracy_36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là ai biết đc bao h là cuối cùng chứ? Lòng tham là ko đáy mà. Mấy ng xác định đc điểm cuối của mình để dừng lại mà quay về đâu
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Đọc nhiều bài trong 4rum này thì em rút ra một số nhận xét như sau,
    - Một số bác chán, thất vọng về chứng khoán là do các bác nhảy tàu liên tục nên bị kẹt chân, bây giờ thấy tàu tăng tốc nhanh quá bị lỡ mất cơ hội -> thấy nóng ruột, tâm lý không ổn định và lúc nào trong đầu cững có nghĩ là " giá như k bán đi", "ước gì", " thà rằng như thế", ... dẫn đến " giờ thì anh (VN-idex) hứa để làm gì, tuy vẫn còn rất nhiều...".
    - Đa số còn lại suy nghĩ là đầu tư CK là chỉ có lãi mà không có lỗ, nên lúc thị trường up thì trong lòng như mở cờ conbf lúc thị trường down thì thất vọng, chán nản và vộ bán tháo đi trong mấy phiên điều chỉnh-> bị lỗ nặng-> chán chơi chứng khoán -> và vẫn là lại điệp khúc " ước gì", " thà như thế, thà rằng như thế",
    Nếu đầu tư CK (các bác hay gọ là chơi CK) mà tâm lý lo âu, sợ hãi, hoang mang thì tốt nhất tìm một kênh đầu tư khác phù hợp hơn cho mình!
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đói quá, trưa phải ăn bát mì mới nhục chứ, có phải là không có tiền đầu, cũng có 1 ít xiền quy ra CK rùi đấy chứ, mà cũng có phải thua lỗ gì đâu, nó đang lên giá ầm ầm mà, thế mà không dám bán CK đi lấy tiền ăn phở, hix, trong túi chẳng còn đồng nào.

Chia sẻ trang này