Chán chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 12/01/2007.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23900 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Mai thứ 2 rồi, lại phải theo dõi bảng giá rồi. Rất cảm ơn 2 ngày vừa qua dốc bầu tâm sự với các bác. Tuần sau giải ngân 1 ít nữa vậy, hic...hình như nó còn lên nữa
  2. marvellous_ms

    marvellous_ms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc bài này xong mà chết cười, sao lại khổ thế nhỉ, làm gì mà đến nỗi khổ thế hả bác, đúng là người giàu cũng khổ rồi
  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Em thì thấy các bác hết sức vớ vẩn ! chán cái gì mà chán ! em đây chơi chứng khoán vẫn lang thang du lịch nay đây mai đó khắp nơi. GMD thì lúc đặt lệnh tại Lạng Sơn, khi đặt lệnh tại Cà Mau, lúc lại trên Tây Tạng...mà nó cứ lên ầm ầm mới đau sờ cau chứ ! kha kha...việc quái gì phải ngồi ở nhà mới chơi được chứng khoán ! Túm lại các bác khổ là chỉ vì các bác tự hành hạ bản thân mình mà thôi ! Thân làm tội đời....các cụ đã nói rồi !
  4. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác buồn cười, có phải ai cũng sướng như bác đâu, chắc bác không làm việc ở đâu, có chút vốn làm tý CK nên mới an nhàn được, chứ đại đa số ở đây yêu máy tính hơn yêu gái, đã được hưởng tý nào đâu,thui, chờ cho CK nó xuống dốc chắc mình đi du lịch được rùi, lên cũng lo mà xuống cũng lo, hơn cả nghiện
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Đã được thích:
    1
    Cho em chen vào chút,em thấy các chuyên gia nhận xét thế này{trích từ vnexpress.net}.
    Trong các bác có bác nào đoán được khi nào C K việt nam đi theo đúng hướng,có nghĩa là đi vào đầu tư lâu dài chứ không kiểu con buôn kiếm lời như bây giờ.
    Em không thích lắm kiểu"có máu làm quan có gan làm giầu",thảo nào cứ nghèo mãi.
    Có khi phải tính bán cái gì hậu sự cho vụ sốt C P ở viêtnam cái nhỉ.có lẽ lại thực tế hơn hihihihi......mà đợi hơi bị lâu.
    Coi chừng bong bóng nổ

    Hỏi 10 nhà đầu tư mua cổ phiếu OTC thì có tới 8 người không nắm được hoạt động của các công ty. Hà mua cổ phiếu Alphanam nhưng bảo cô kể tên một vài dự án lớn của doanh nghiệp này cô xin chịu, thậm chí ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp cô cũng chẳng biết. "Thời buổi nhá nhem này mới dễ kiếm, biết là rủi ro nhưng cứ nhát thì bao giờ mới có tiền", Hà phát cáu khi anh chồng cứ cằn nhằn sao rút hết tiền tiết kiệm ra ôm cổ phiếu.

    Nhận xét về phong trào chơi chứng khoán hiện nay, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN Trần Bắc Hà tỏ ra lo lắng: "Người ta cứ mua cổ phiếu ào ào làm gì có thời gian mà đánh giá hệ thống mạng lưới chi nhánh, đội ngũ nhân sự, tổng tài sản, lợi nhuận, khả năng quản trị của doanh nghiệp. Tiền từ túi người này đổ sang túi người kia chứ được bao nhiêu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế?".

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán VN, cho rằng giá một số cổ phiếu ?otrên trời? như thời gian vừa qua chủ yếu là do các thông tin đồn thổi không chính xác. Người môi giới thường đưa ra những thông tin rất hấp dẫn nhưng chẳng ai có thể kiểm chứng chúng đúng hay sai. "Một công ty chứng khoán chưa hoạt động mà cổ phiếu đã gấp hai lần mệnh giá. Rõ ràng giá trị của tờ giấy phép là phi thực tế, rủi ro trong những trường hợp như vậy thật khó lường", ông Kỳ nói.
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Có tớ, mua thằng nào là giữ tiệt thằng đấy, không có bán. Sau 1 năm nhìn lại xem mình phân tích đúng sai mới quyết định cơ cấu lại danh mục. Ngoài ra tớ còn có kế hoạch đầu tư khoảng 100triệu, để đấy sau độ 17 năm nữa, cho con đi du học về Chứng khoán ^^
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác The Wall này cũng có tầm nhìn Mê ri Ly đấy nhể.....!!!!
  8. helgi24

    helgi24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tầm nhìn lúc này là bán thôi ! 946 điểm rồi ! = điểm mà bác gì dự báo rồi đó. Các bác ở lại tâm sự nhé. Em Fly đây !
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Ôi dồi ôi bác ôi. Em trưa nào cũng ăn cơm với nước tương, mà toàn ăn bốc tại chén đũa muỗng em cũng bán để chơi chứng khoán hết rồi. Mấy tuần nay em khó ngủ quá, tại mây con ếch nhái, dế nó cứ kêu suốt đêm với muỗi mồng nhiều quá. Mấy đêm trời mưa sấm chớp ầm ầm em cứ sợ sét đánh trúng cái lều của em. Mà có mấy con chuột đồng cứ chạy qua chạy lại gậm cái đống đồ chưa giặc của em do không có tiền mua xà bông. Biết nhiều chuột thế em chỉ bán con chó thôi chứ không bán con mèo. Con mèo có thể ăn thịt chuột mà sống, không tốn cơm, vả lại bán xong cũng chỉ đủ mua 1 TDH mà thôi. Thôi hết đồ mặc rồi, mai chắc em bán 1 CLC mua lại 1 COM để có tiền mua xà phòng giặc đồ. Em thấy tiếc quá cơ bác ạ.
  10. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Em này nghèo giống em chẳng biết ai là em nữa

Chia sẻ trang này