Chán đến tận cổ rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngocmai227, Aug 12, 2010.

1331 người đang online, trong đó có 532 thành viên. 19:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    Down, down nữa, down mãi, về 23x thì may ra mới thấy đáy:((:((:((
    Gửi bởi thaonguyenna http://forum.*********.vn/images/styles/*********/buttons/viewpost-right.png Hịch Chứng trường
    ( mạo phép Hưng Đại Vương)
    Ta từng có bữa uống rượu không say
    Nửa đêm chưa ngủ
    Ruột đau như cắt
    Nước mắt đầm đìa
    Chỉ mong Thị trường sớm xanh
    TK ngày một tăng
    Nhưng nỗi mong đó còn xa
    khác nào da ngựa bọc thây
    Chờ mãi cổ cánh vơi đầy
    Bao anh em bỏ mạng nơi xa trường
    Lòng vẫn mong bán cao mua thấp....
    Các ngươi chơi chứng đã lâu
    nắm giữ cổ cánh cũng nhiều
    không có tiền thì ta cho vay;
    không có cổ thì ta cho mượn.
    lương thấp thì ta cho cầm cố
    Thiếu thanh khoản thì ta cho margin
    Vậy mà:
    Nay các ngươi ngồi nhìn Thị trường xuống mà không biết lo;
    Tài khoản hao hụt mà không biết thẹn.
    Làm người chơi Chứng khoán mà không biết tức;
    Thấy Tây lông mua ròng mà không biết căm.
    Lại có kẻ lấy việc chọi làm vui;
    có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích.
    Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình;
    có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ.
    Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc lớn;
    có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc chứng trường
    .......
    Nay ta bảo thật các ngươi:
    Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy;
    nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ.
    Phải nghiên cứu thật kỹ, phân tích thật sâu
    Khiến cho ai nấy đều giỏi chứng trường, chọn nhiều cổ tốt
    Được như thế thì forum của anh em ngày một vững bền
    Mà tài khoản của các người ngày càng thịnh vượng
    chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm,
    mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy;
    chẳng những ta được ngồi xe hơi
    mà các ngươi ít ra cũng còn tiền đi xe buýt
    Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi,
    phỏng có được không?

    :((:((:((:((:((:((:((:((:((
  2. Tichu2006

    Tichu2006 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Sắp thấy đáy rồi.[r2)]
  3. telaphuong

    telaphuong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 17, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    thêm cái này nữa cho chán
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    Mã D.C.M lại Ce ròi, dự đoán còn Ce thêm chục phiên nữa:((:((
  5. hihihehehaha

    hihihehehaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    2,257
    Chú ý ECI nhá...
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    Trắng bảng bên mua, 70% lau sàn
    Máu me vương vãi~X~X
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,207
    Ngày mai thứ 6 ngày 13
    Ngày đại hung, dự đoán 90% các bé lau sàn
    vãi tè:((:((
  8. nomoney_lh

    nomoney_lh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 17, 2010
    Likes Received:
    527
    giờ còn chú ý cái CCC gì nữa. Bài học bao nhiêu lần rồi: Không mò đáy.

Share This Page