Chấn động........Bàng hoàng............, phẩn uất...........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vikoda, 25/08/2011.

900 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4947 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. vikoda

    vikoda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Có khả năng bọn thủ ác này là bọn t àu khựa, gây án xong chạy qua đường lạng sơn trốn về tàu
  2. vf123

    vf123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Đã được thích:
    175
    DM bọn cầm thú, bắt được bắn bỏ luôn , khỏi xét xử[r23)][r23)][r23)][r23)]

    Cháu bé bị chặt tay chưa qua cơn nguy kịch

    (24h) - Đến cuối giờ chiều ngày 24-8, ekip các bác sĩ Bệnh viện Việt – Đức đã hoàn tất các thủ thuật nối lại cánh tay bị đứt rời khỏi cơ thể của cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003), nạn nhân trong vụ thảm sát cả gia đình, cướp tiệm vàng tại phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Hiện sức khỏe của cháu bé vẫn trong cơn nguy kịch, và chưa thể nói trước được điều gì.
    [​IMG]
    Người bác dâu của cháu Ngọc Bích vẫn chưa hết bàng hoàng.​
    Trao đối với PV, PGS- TS Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức cho biết, “Chúng tôi đã tiến hành nối xong cánh tay bị đứt rời cơ thể của bệnh nhân Trịnh Ngọc Bích. Hịện tại, bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, được chuyển lên khoa Hồi sức tiếp tục được điều trị”.

    Bác sĩ Quyết không khỏi lo lắng: mặc dù ca mổ đã được hoàn tất, song bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cánh tay bị rời khỏi cơ thể trong thời gian khá lâu, nên cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình để giành giật sự sống cho cháu bé đáng thương này.

    Có mặt tại sảnh chờ của Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, người bác dâu của cháu bé Ngọc Bích vẫn chưa hết bàng hoàng về thông tin gia đình em chồng là anh Trịnh Thanh Ngọc (SN 1974), chị Đinh Thị Chín (SN 1976) cùng đứa con gái út Trịnh Phương Thảo ( SN 2010) bị giết hại. Chốc chốc, người bác dâu lại ngoảnh mặt về phía khu đại phẫu, nơi các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật ghép cánh tay cho đứa cháu gái để vơi bớt nỗi sốt ruột.

    Không giấu nổi sự mệt mỏi, phờ phạc sau một ngày theo chân chiếc xe cấp cứu chở đứa cháu đáng thương tìm lại sự sống, người bác dâu chia sẻ: "Nhận được hung tin, tôi lật đật chạy sang, lúc đó ******* đã bao vây, phong tỏa hiện trường, tôi chỉ kịp nghe thấy thông báo cháu tôi còn sống, nên vội theo chân xuống bệnh viện Tỉnh, sau đó được chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Việt – Đức.

    Tôi không thể hình dung nổi đứa cháu bé nhỏ đã ngất lịm với cánh tay phải đã lìa khỏi cơ thể, cánh tay trái bị một vết chém sâu, một nhát dao chém dọc mặt từ trán xuống đến cằm. Giờ đây, chúng tôi chỉ biết ngồi chờ, mong cháu cố gắng giành giật lấy sự sống”.

    Anh Long – người chú họ của cháu Ngọc Bích (Hiện đang công tác tại trường HV Ngân hàng) cho biết thêm: khi mọi người nghi ngờ ngôi nhà của anh Ngọc có sự chẳng lành, thì đồng thời phát hiện cánh cửa mở ra ban công trên tầng ba của ngôi nhà đã được mở sẵn. Chi tiết này, khiến mọi người không thể hoài nghi kẻ thủ ác đã đột nhập từ tầng 3 của ngôi nhà xuống phía dưới tiệm vàng, và hung thủ hẳn đã biết tương tận đường đi lối lại trong căn nhà.

    Được biết, sau thời gian 9 năm đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, vợ chồng anh Ngọc đã dành dụm được một số vốn, mở tiệm kinh doanh vàng đã được 2 năm, lấy tên cửa hàng trùng với tên đứa con lớn là Ngọc Bích.

    Mặc dù xa quê, đi làm ăn trong một thời gian dài, song vợ chồng anh Ngọc sống rất chan hòa, cởi mở với hàng xóm, nên được mọi người qúy mến.

    Đến chiều tối ngày 24-8, công tác khám nghiệm hiện trường và các thủ tục pháp y đã được các cơ quan chức năng hoàn tất. Hung thủ trong cuộc thảm sát vẫn chưa lộ diện.

    Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng này.
  3. cuongbo

    cuongbo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà khổ nỗi 'Đói ăn vụng,túng lam liều'' Cứ cảnh lạm phát này còn nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa!
  4. CaoThanhLam

    CaoThanhLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    299
    Những người giàu có quá lại đâm ra sợ hãi trong XH này vì luôn sợ bị cướp, giết. Như cha con thằng Ba Dờ chẳng hạn, tiền nhiều quá ko biết sẽ bị cướp lúc nào. Còn anh em ta nghèo nên chả có gì phải sợ.
  5. pokemonvina

    pokemonvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    485
    vai dai...bo tu hinh bang ban...jo chung no k so tiem thuoc doc dau
  6. langtulanhlung4

    langtulanhlung4 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lúc nó giết người nó cứ nghĩ nó đang thịt con gà, khiếp vãi hàng! Kom mẹ đốp nhà em nó cứ đòi mua ring với lắc và chain bằng vàng để diện, em noi một câu cho nhanh nghỉ cho nó lành!
  7. deerculler

    deerculler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Nghèo mà có sức khỏe cũng bị lừa qua tàu bán nội tạng.
  8. take_me_rocket

    take_me_rocket Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    129
    bắt được bọn ác thủ này thì cứ cho tùng một cái , làm một miếng thịt trên người bọn chó dã man đó
    Quá thương tiếc cho gia đình nạn nhân và cháu bé
  9. hocxit

    hocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    0
    Xã hội ngày càng nhiều những hành động dã man và tàn bạo.Thiết nghĩ do cơ chế thị trường gây ra hay do bộ máy quản lý của nhà nước đã ko đảm bảo đc cuộc sống cho người dân đẫn đên nhiều người phai vào con đường cùng :(
  10. kho_chon_qua

    kho_chon_qua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    818
    Chắc chắn phải có mấy thằng. Loại này dùng súng đại bác hoặc chơi cả băng AK vào người chúng nó, cho bét xác luôn cũng chưa hả giận.

Chia sẻ trang này