Chán nản cùng cực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi votukinh, 29/09/2010.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 09:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1874 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào từng trải qua giai đoạn 2008, VNI lao từ 1100 về 235 chưa? Lúc đó cũng đâu chán như thế này. Lúc đó sàn là sàn ráo, trần là trần ráo nạo. Giờ đây, cp mình giữ, VNI màu xanh, nó màu đỏ, VNI màu đỏ, nó màu xam xám. Chán quá! Bỏ mịa cái TTCK vớ vẩn này đi, chỉ làm giàu cho mấy thằng đã quá giàu thôi, rút hết máu của mấy thằng nghèo đi bán máu. Chán!
    Bán gần hết cp rồi mà nhìn thị trường vẫn không ham, vẫn nản, vẫn chán, tại sao vậy các bác?
  2. CANSLIM96

    CANSLIM96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    bán đi pác, để cái nợ vào người. E bán toàn tập roài
  3. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :-bd pán hết, lo việc chuyên môn của mình
    Khi nào tèo nặg, cả thị trường rên rỉ, thi ta lại tí toáy [r24)]
  4. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã tất hết 80% rồi mà vẫn không nở rời bảng điện, càng nhìn, càng chán!
  5. hangnt0109

    hangnt0109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh dị! Kệ cho bọn tay to và ubck ở lại mà kiểm soát nhau!
  6. MrChungkhoan

    MrChungkhoan Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    24
    Hôm nay them thoát hết hàng rồi....
    Nghỉ ngơi....đợi ở 420^:)^^:)^^:)^
  7. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong. Tất tay 20% còn lại rồi. Chẳng còn muốn nhìn cái TTCK VN nữa.
  8. nghifou

    nghifou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em mới tham gia từ đầu năm thôi, không biết cái thời 2008 nó thế nào. Nhưng tâm trạng thì đang chán nản, TK thì đi mẹ nó 25%. Em nhìn cái TTCK này có cảm giác nó không đúng nghĩa là TT, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống, nhất là cái sòng HO, tay to nó nắm quyền quyết định giá đóng cửa, chỉ cần vào phút chót tung lệnh mua hoặc lệnh bán thì giá hôm đó nó thế, kệ cha giá trong phiên, bà con nhỏ lẻ gần như bị nó nắm quyền sinh sát.
    Ủy ban chứng khoáng thì có cũng như không (em không muốn nói là " ngu như c....."). Điều hành vĩ mô thì như shi.... làm giá thao túng diễn ra hàng ngày mà có phạt gì đâu, lâu lâu phạt vài chục triệu cho vui (phạt thế chẳng khách nào nó ăn một cục ngắt lại một miếng chịu phạt).
    Hiện giờ em đang cầm cổ, đang lổ, nhìn TT dòng tiền cạn kiệt, chỉ còn các bác lên an ủi nhau = niềm tin, xuống sâu nữa thì chắc khó, còn lên thì... = niềm tin. Em chỉ còn cầm 2 con sắp chia cổ tức + phát hành thêm trong quý 4, đang chờ lại hòa vốn hoắc lỗ ít lại thì cut gởi ngân hàng cho nó lành.
    P/s: chơi chứng bác nào cho mình càng giỏi, càng thông minh thì.... mau chết (cái này em nhìn vào mấy thằng bạn em thì em nói thế ạh, toàn thạc sĩ kinh tế và ngân hàng không đấy bác ợ.... hài vãi )
  9. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    Dương Tu vốn là một người rất thông minh dưới trướng Tào Tháo nhưng không được quý trọng vì nhiều lần vượt mặt Tào Tháo. Trong một trận tiến quân đánh nước Thục, bị Gia Cát Lượng vây đánh ở ải Tà Cốc. Tiến thoái lưỡng nan, Tào Tháo ăn chân gà dai nhách vuột miệng nói “kê cân”. Dương Tu nghe được báo cho ba quân thu xếp để rút lui. Tào Tháo biết được khép Dương Tu vào tội khi quân. Nhưng sau đó, vì không rút lui kịp thời nên Tào Tháo bị thất bại nặng nề trong trận đánh đó.
    Lịch sử là một tấm gương. Trong cuộc sống, khi gặp phải tình cảnh bế tắc, người thức thời, dừng lại đúng lúc mới hạn chế được thất bại, tổn thất. Gắn với chuyện kinh doanh cũng vậy.

    Làm Tào Tháo Hay Dương Tu ? [:D]
  10. votukinh

    votukinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thường Sơn Triệu Tử Long bác ơi!

Chia sẻ trang này