Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaodichnhanh, 17/09/2008.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 588 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn

    Lúc thì tranh nhau mua, lúc thì đẩy nhau xuống hố, không phải ta không có người tài, không phải là ta không có tri thức, mà vì bản chất dân ta khôn vặt, dìm nhau mà chết, nước đục thả câu, dẫm đạp lên nhau mà tự chết.... Ôi còn bao điều muốn nói mà không viết lên lời. Người ta bán thì mình mua, bao giờ người ta thua thì mình được, có gì phải sợ mà chạy loạn thế cơ chứ.
  2. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Không phải cháu tại nó tự "sàn" đấy chứ
  3. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    trong lúc này đề nghị bác phải
    LẠNH LÙNG NHƯ CON THẠCH SÙNG
  4. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải chờ đợi lim dim như con "chim"
  5. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    chân tay hôm nay ngứa ngáy quá, có múc hay không bác
  6. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Có làm tí gọi là cổ động phong trào. Nhưng mua FL thôi
  7. noblevn

    noblevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Đã được thích:
    0
    MK đến hôm nay em hết lãi cả 3 tháng vừa rồi mất rồi, mà giờ toàn cùi vì cái vụ sính PNs rồi mới đau chứ:
    Đen như con sen
    Khổ như con hổ
    khóc như con sóc
    nhục như con trùng trục

Chia sẻ trang này