Chán như con gián

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhathuoconline, 25/05/2008.

236 người đang online, trong đó có 94 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 311 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián

    Nay vào các 4 rum toàn thấy chuyện ko vui, nào thì CK giảm, bão giá đang tăng độ, suy thoái KT đang đến gần , mafia địa ốc , ******** kiếm sống... còn nhiều nhiều nữa, toàn thấy tiếng ca thán, tự dưng thấy chán như con gián . CHÁN
  2. sunwearhut

    sunwearhut Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Đã được thích:
    15
    VN index đi xuống , thuốc trừ xâu tăng giá , cả khối thằng cần dùng tới.
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi gạ bé giúp việc xem phim Vàng Anh

    Hôm nay nhìn thấy lá thư cháu giúp việc viết cho tôi mà tôi thấy ngỡ ngàng, đau xót quá. Nó sợ và nằng nặc xin về vì lý do ?odạo này chú làm sao ấy, cứ hay sờ soạng cháu và còn rủ cháu xem phim Vàng Anh?. Tôi chết lặng người khi đọc những dòng chữ ấy. (Tâm)

    From: Tâm
    Sent: Friday, May 23, 2008
    Subject: Hay cho toi mot loi khuyen

    Tôi là người rất hay đọc tâm sự của mọi người trên mạng và không thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ đưa những tâm sự của mình lên đây. Hiện tại tôi cảm thấy không còn niềm tin nữa. Có lẽ do tôi đặt quá nhiều niềm tin vào chồng mình, để rồi bây giờ....

    Tôi lấy chồng cách đây hơn 10 năm. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc: hai đứa con kháu khỉnh, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Nhiều người còn nói thấy thèm cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi. Vậy mà có ai học được chữ ngờ...

    Cuộc sống gia đình vẫn biết có lúc thăng lúc trầm. 2 năm gần đây công việc làm ăn của chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Chồng tôi làm nghề xây dựng, tiền thì bỏ vào rất nhiều nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được thanh toán. Tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn những người thân quen để có tiền đưa chồng trả tiền cho thợ thuyền. Đến bây giờ nợ vẫn chưa trả xong, tiền công trình vẫn chưa đòi được về. Chán nản, chồng tôi bỏ nghề và chuyển sang nghiên cứu chứng khoán. Và có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đây.

    Hầu hết thời gian trong ngày chồng tôi đều ở nhà, chỉ thỉnh thoảng buổi sáng lên sàn còn từ trưa đến chiều hầu như là ở nhà ôm máy tính nghiên cứu chứng khoán. Trưa về nhà đã có cơm nước sẵn sàng do cháu giúp việc nấu. Mọi người thường trêu đùa tôi, giúp việc trẻ như thế thì trưa phải về xem thế nào chứ. Nhưng có lẽ do tin chồng quá nên tôi thường cười khẩy khi có ai đùa như vậy. Và tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra với tôi với gia đình tôi.

    Hôm nay nhìn thấy lá thư cháu giúp việc viết cho tôi mà tôi thấy ngỡ ngàng, đau xót quá. Nó sợ và nằng nặc xin về vì lý do ?odạo này chú làm sao ấy, cứ hay sờ soạng cháu và còn rủ cháu xem phim Vàng Anh?. Tôi chết lặng người khi đọc những dòng chữ ấy. Tôi cảm thấy suy sụp và không biết làm gì nữa. Xin các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm gì với chồng? với người giúp việc?

    Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.

    Tâm

Chia sẻ trang này