Chân thành - Phải giữ dìn sức khỏe còn đợi ngày thái lai.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongPR, 21/05/2010.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 910 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Cầm cổ phiếu hàng ngày không theo dõi bảng không chịu được, ngày TK lại đi thêm mấy phần trăm các bác có thấy ảnh hưởng đến sức khỏe không. Hãy thoát hết hàng, tĩnh tâm đảm bảo sự tỉnh táo để còn có ngày gỡ lại. Đừng hy vọng, hy vọng sẽ giết chết bạn.
  2. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Hồi em viết cái top này là lần đầu tiên em có được số tiền 10 củ để chơi chứng khoán (tiền mồ hôi nước mắt của em chứ ko phải xin bố mẹ em đâu), vì nó là số tiền em dành dụm hơn 1 năm trời mới có được nên em nghiên cứu lý thuyết về thị trường chứng khoán nhiều lắm, em mua đủ các loại sách dạy oánh chứng của nhiều vị tiền bối về đọc, em nghiên cứu nhiều đến nỗi tối cũng mơ về chứng khoán, trong mơ các vị tiền bối bảo em là BCs mà cứ lình xình đi xuống thì đừng có hy vọng gì, bán tất tay, vay mà bán.
    Giờ em thấy đúng quá!
    Tháng 7 này là tháng cô hồn, để em mơ xem các vị tiền bối có gì dạy nữa không rồi bẩm báo lại các bác sau. Giờ thì nằm im nhé các bác!
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  3. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Em biết là nhiều bác nhỏ lẻ giờ cũng chán nản lắm, đặc biệt là các bác bỏ việc ở nhà oánh chứng.
    Nhưng buồn chán thì cũng không làm được gì, điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe và sự tỉnh táo để tìm cách gỡ lại và kiếm lời.
    Những lúc thế này các cụ tiền bối cũng từng trải qua nhiều rồi, các cụ ấy dạy là phải bán hết ra tiền mặt để tĩnh tâm và sáng suốt, đúng sai gì bán hết rồi chờ cơ hội mới, còn ngồi trong thị trường còn chết!
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  4. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Em có mấy ông anh dại năm rồi kiếm bộn tiền nên giờ các ông ấy bảo thủ kinh khủng nhưng đợt rồi thấy em nói khả là chuẩn nên các ông ấy cũng bán theo và quan trọng là không mua thêm, vừa rồi có một ông anh Cắt lỗ thành công sướng quá nên lại chuyển cho em 10 củ nữa để làm vốn, vậy là tài khoản của em x2 rồi các bác ạ. Sướng quá cơ!
    Các bác chúc mừng em đi!
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Mấy ông anh dại lại gọi điện bảo muốn vào hàng vì bán ra giờ đã "lãi" được ít nhất 10% òi, em vừa mắng cho các ông ấy xối xả luôn.
    Hồi em còn đi học các ông ấy toàn đè đầu cưỡi cổ em, sai mua thuốc, mua đồ nhậu linh tinh đủ thứ, giờ thì em có dịp "trả thù" òi.
    Cảm giác quả là Yomost!

    Các pác cũng thế, mai mà các pác lăng xăng đòi múc là em mắng té tát luôn đấy.
    :-":-":-":-":-":-":-"
  6. tunghau1

    tunghau1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    1
    mua sách hết mịa nó tiền rồi còn oánh ấm gì nữa
    [:D][:D][:D]
  7. _Toro_

    _Toro_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    410
    Chủ đề này suýt bị khoá vì lý do: Chủ đề sai lỗi chính tả !
    [r2)]
  8. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Hồi nhỏ đi học môn tiếng Việt cô giáo bỏ đi lấy chồng.
    :-":-":-":-"
  9. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Hôm nay lượng cầu vùng giá thấp khá nhiều, mấy ông anh dại nóng hết cả đít gọi tới tấp bảo đáy rồi, múc thôi.
    Em lại mắng té tát bảo mấy chú kẹp trym đang cố đỡ, cụ thể là một số mã điển hình: PVX, PVA, KLS đang cố đỡ để khỏi bị giải chấp, nói thật là càng cố cưỡng càng chết.
    Hôm nay điều may mắn nhất là ko có Bull nên ko có Trap, nhưng ngày mai thì có thể lắm.
    Các bác cẩn trọng không bắt đáy trong mọi hoàn cảnh nhé, thị trường lần này dã man hơn mọi người nghĩ nhiều lắm đấy.
    Em có mỗi 500 cổ ECI đủ t+2 rồi mà vẫn còn run đây này.
    :-":-":-":-":-":-":-"
  10. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Tối qua các cụ ở bển lại về báo mộng cho em (chắc tại mồng 1/7) các cụ báo cho con 3 càng 784 (thất - bát - tử), không thấy nói gì đến chứng khoán, chắc là chưa phải đáy.
    :-":-":-":-":-":-":-"

Chia sẻ trang này