Chẳng lẽ không quen biết thì không được học ở SRTC?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prota, 06/04/2007.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3056 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. katchiusa

    katchiusa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ố ố thưa bác,bác gọi em là cừu ,mọi người vn dân thường khác là cừu, một số người gọi khoai tây là chó sói chờ chực đớp xương máu của khoai lang ta, và thế ra còn một loại chó sói nữa hả bác ...?thế này thì giết dân, giết người không dao rồi còn gì?
    Hãy cho tôi một khẩu súng,.....tôi sẽ cày xới trái đất lên
  2. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi, lần sau nếu lâm vào trường hợp tương tự, bạn cố gắng ghi lại danh tánh của người nhân viên đó. Khi post bài, đề nghị cung cấp các chi tiết đó, cộng với ngày giờ cụ thể. Tôi nghi bài viết có các thông tin như vậy sẽ mang tính thuyết phục hơn. Thông tin đa chiều mà, nhưng cần chính xác.

    Hơn nữa, theo tôi biết UBCK đã công bố số điện thoại nóng để mọi người liên hệ, thông tin các sai phạm (hoặc các việc cần sửa). Xem ở đây http://www.ssc.gov.vn
  3. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Con kiến kiện củ khoai thôi bác à,đường dây nóng thì làm gì được bọn chúng chứ?
    Bọn này đáng cho xử bắn hết
  4. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    Chúng ta thử xem sao?

  5. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Dân đen mà cày sới cái gì kia chứ. Mấy thằng cha đăng ký đó em qua không dưới 20 lần rồi từ tháng 12/2006 ghi vào không dưới mười quyển sổ rồi, phong bì cho chúng nó mâý lần nhưng lần nào ra nó cũng kêu đợi mấy bữa nữa có lớp mới. Có pác nào có cao kiến gì không? Em học trong trường kinh tế nhưng chẳng có chứng chỉ gì. Muốn thêm một lớp khó oài. Có lẽ lại đi học văn bằng 2 khoa chứng khoán là tốt nhất roài?
  6. guneu

    guneu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Đã được thích:
    92
    em đăng kí mãi không được cũng chán,.

    cũng nên có một bài báo gửi lên báo đầu tư chứng khoán phản ánh tình hình này các bác ạ. Việc đào tạo của TTĐT UBCK cũng không có gì là đặc biệt cả. Nên để chức năng chính của nó là cấp chứng chỉ hành nghề. CÒn học ở đâu chả được, không bỏ được cơ chế này, dân còn khổ.
  7. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Không ngờ xin học mất tiền mà khó khăn thế nhỉ .may mà tôi đếch thèm học CK không thì ức lắm !!!
  8. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    HIện nay nếu bạn định vào làm việc ở công ty chứng khoán thì nên đăng ký học. Thời buổi cung cầu mất cân đối mà. Khách quan ma nói, tôi nghĩ cũng nên thông cảm cho TTĐTCK. Họ lấy đâu ra thày giáo để mà cung cấp đủ chỗ cho tất cả mọi người.

    Nếu ai đó ham học về chứng khoán thì thiếu gì sách vở. Thậm chí có thể lên mạng của SSC, VSE và HASTC hay MOF để đọc các quy chế thì cũng hiểu ra mà.

    Ở nhiều nước, sau một giai đoạn phát triển đến một mức độ nhất định, ngưòi ta tự tổ chức ra các hiệp hội, như HH CK hay HH QUỸ ĐT, hay hiệp hội kế toán kiểm toán. UBCK gọi đó là các tổ chức tự quản, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp. HHCK sẽ là nơi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho các cá nhân có nhu cầu trên cơ sở các chuẩn mực mang tính quốc tế được chấp nhận rộng rãi, tất nhiên có căn cứ theo các cơ sở luật định có liên quan. Tôi nghĩ đến 1 lúc nào đó, các HH loại này sẽ thực sự hình thành ở VN. CÒn hiện nay, nếu chỉ định học hỏi về cách đầu tư, phân tích, vv và vv, các bạn hoàn toàn có thể tự đọc sách, copy các tài liệu của TTĐTCK về đọc là được mà.

    Good luck!
  9. CapsLock

    CapsLock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Đã được thích:
    26
    Nghe các bác than thở như vậy, thấy mình đã quá là may mắn khi đăng ký được 1 lớp cơ bản buổi tối hồi tháng 12/06. Em cũng xin kể khổ về cái sự học hành tại cái trung tâm chết tiệt này:
    - Ngay từ khi đăng ký, em đã phải rình ròng rã 4 tháng trời, đều đặn 1 tuần 1 lần gọi điện hỏi kế hoạch khai giảng lớp mới, hix. Số em may mắn, vừa được thông báo bắt đầu mở lớp, em phi xuống đăng ký luôn, đến cuối giờ chiều thì hết suất. Mà bọn này tổ chức quá là ngu, hôm đầu lặn lội xuống, chỉ để lấy mỗi tờ giấy đăng ký, hôm sau lại phải tiếp tục xuống nộp tiền.
    - Tiết học thì thay đổi xoành xoạch. Có hôm lặn lội xuống 234 LTV để được nhìn thông báo "nghỉ buổi học ngày...." Đến phút chót đi thi cũng ko tha. Kế hoạch thi đã lên sẵn, nào ngờ, đúng buổi cuối cùng em nghỉ (do có việc đột xuất), giờ thi thay đổi, lại còn chia ca, chia phòng... làm cho em dở sống dở chết. Hôm đến thi, em và 1 số bạn khác cũng ko biết về sự thay đổi này, phải năn nỉ gãy lưỡi lão Huy - phụ trách đào tạo - mới cho vào thi ca sau.
    - Thi kết thúc khoá từ trước Tết, đến bây giờ vẫn chưa có điểm. Gọi điện thoại thì bọn nó bảo ko trả lời kết quả thi qua điện thoại (mịe, bọn nó ngu thế, ko lẽ bắt người ta phải xuống tận nơi để xem cái kết quả vớ vẩn của bọn nó) Chưa hết, em ko tin con lễ tân đấy, hôm sau gọi lại, được 1 thằng trả lời kết quả "trượt !!!", báo hại em phải nghỉ 1 buổi làm, xuống tận nơi hỏi phòng Đào tạo thì biết vẫn chưa có kết quả. Con bé (bụng đang chửa) khi nghe em nói về việc thằng kia thông báo "trượt", mặt nó tỉnh queo, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi điện tử trả lời "chắc anh ấy đùa" Phải nói là em bực ko để đâu cho hết, nhưng vì sau này mình còn cần đến bọn nó, nên em đã kiềm chế, nếu ko, đã chửi cho bọn nó 1 trận ra trò - nhất là bét . Theo như con đấy, khoảng giữa tháng 4 có kết quả, các bác để ý, mà bọn nó nhất quyết ko trả lời qua điện thoại đâu nhé.
    Đấy là cái sự học hành nhục nhã của em, còn bây giờ, bác nào muốn đi học, đặc biệt là các lớp buổi tối, em xin trả lời rằng bọn nó ngừng nhận đăng ký của cá nhân rồi. Bây giờ, bọn nó chỉ nhận đăng ký của các cty Chứng khoán, và các tổ chức, cơ quan (đăng ký theo tổ chức, bọn nó thu học phí cao hơn) Em có người quen vừa học gần đây, đã phải đút lót 500k để được đăng ký cá nhân đấy.
    Em đang muốn mail tới báo chí, để phanh phui về sự cửa quyền của cái trung tâm này, để cho bọn nó chừa cái thói sách nhiễu đấy đi. Hy vọng các bác cùng ủng hộ...
  10. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hix,nghe bác kể em thấy tức thay cho bác,mia bọn khỉ này,làm ăn như kec,em ghét nhất là 1 thằng và 1 kon ở quầy lễ tân,trông chúng nó vênh như bánh đa nướng ý,ghét!

Chia sẻ trang này