Chánh văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam-Trần Quốc Hùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Stox, 04/11/2010.

2321 người đang online, trong đó có 928 thành viên. 14:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1840 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Đúng đấy!
    Cơ quan tôi cũng quyên quần áo cũ.
    Như tôi chả hạn,kiểm tra từng cái trước khi đưa?
    Bọn nó bán cả công tơ nơ, mà dám kêu là toàn rách.
    Loos bịch hết sức.
    Thứ 1: nếu gửi,như đã nói,hoạ hoằn mới có cái rách
    Thứ 2: Giả sử toàn rách, sao hội chữ thập đỏ TU lại gửi về địa phương?? Cũng là vô trách nhiệm???
    Đường nào cũng sai,? sao k dũng cảm nhận lỗi nhỉ?
  2. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Xạo nhất ông này!
  3. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ở quê em, bà con cô bác tiểu thương còn quyên góp cả quần áo mới nhưng hơi lạc mốt chút. Các cháu h/s mang quyên góp thì quần áo cũ nhưng phải nói là sạch sẽ thơm tho, gấp phẳng phiu. Nói chung toàn xã hội hướng về đông bào miền trung chịu nhiều vất vả,để có thể chia sớt một phần cực khổ của bà con thì ai nỡ góp quần áo rách nát. thế nhưng sau vụ này thì có khi em phải thay đổi quan điểm của mình. Nhìn cái cảnh bà con nhà ngập tận nóc, không có chỗ mà dung chân,dầm mình trông gió rét,mưa lạnh mà không thấy có áo mặc,nứoc uống với đồ ăn mà lại có cái cảnh người dân không nhận quần áo cứu trợ cũ thì thật hài hước và bất bình. *** bọn này phải xử tù chúng nó mới được.[r37)]
  4. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Đúng đây bác gokien thành Nam. Ko phải người dân ko nhận mà các bố cán bộ địa phương ko nhận vì ko ăn.....hoặc ko muốn đi phân phát cho bà con.

    Ở đâu mà có 1 cán bộ tận tụy vì dân chắc dân tế sống. ^:)^^:)^^:)^

    Buồn lắm. Ko chỉ lúc ngập lụt, mà ngay bây giờ sau khi nước rút , trời yên biển lặng, nhiều người lớn + trẻ em thuộc hộ nghèo vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Đơn giản là ăn ko đủ thì tiền đâu mà mua quần áo, chưa kể nhà bị sập, bị mưa bão hất đổ tan hoang. Mặc dù hàng cứu trợ chất đống ê hề ở sân, ở hành lang trụ sở UB xã, nhưng có đến được tay người dân--dân nghèo của xã và đến bao nhiêu vẫn còn là điều ko ai có thể nắm chắc nổi---trừ ông chính quyền địa phương.


    Chú bé gặp bên đường, trời nắng chang chang mà chỉ có mỗi cái áo da nặng trịch, to đùng mặc trên người.

    [​IMG]


    Trong khi ở trụ sở UB xã hàng chất đống chưa chia được.
  5. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
  6. Currency_war8311

    Currency_war8311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    7
    Đồng ý với bác. Nếu các bác có điều kiện thì các ae trong 1 nhóm nào đó góp tiền vào, cử vài đại diện cứ mua hàng hóa ngoài này rùi vận chuyển vào rùi tựu tay phát cho bà con đó là cách tốt nhất. Đợt vừa rồi tụi e cũng làm vậy. Thời buổi này chả tin tưởng bố con thằng nào cả. Thằng càng to ăn càng nhiều.^:)^^:)^^:)^
  7. gacondihoc

    gacondihoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    20
    quần áo ấy có lẻ không cần với bọn chúng, nhưng với đồng bào lũ lụt trong cái giá lạnh thấu xương không có đủ quần áo khô để ấm thì rất cần [r23)]



Chia sẻ trang này