Chấp nhận 1 sự thật...!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 12/12/2011.

4099 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11988 lượt đọc và 134 bài trả lời
  1. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Vậy nên,vài T của tôi,chia 4 phần, 1 phần mua dần chứng, 1,5 mua đô, 1 phần gửi kì hạn tháng 1, 0,5 mua vàng.
  2. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Những hàng chợ kiểu này, tạm tránh xa là đúng. Phần này a đồng ý!
  3. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Thấy ck nguy hiểm quá lánh nạn vào đó 1 phần lấy cổ tức ăn tết, gd binh quân nó vài chục k đủ cần thì chạy, vừa vỡ mạt mấy mã to nên run roài phần đó để ít, sau tết tính :)):))
  4. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    lánh nạn chỉ chui vào mà ko chui ra được
    làm gì cũng phải tính cho mình đường lùi chứ ;))
  5. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    phần đó lấy cổ tức xong chạy thanh lý sổ tiết kiệm, phần khác ngắn hạn đang vào, cứ chui vào trong cho có cảm giác tết, phần nào không vào thì kiên định nghe vợ =))
    2011 ăn mỗi đợt t8, chờ mãi ko được liều rồi:))
  6. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    đã bảo đừng ham hố tức là nghỉ luôn đi
    còn chơi thì còn chết
    lúc chết đừng đổ tại số [r23)]
  7. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    nhưng gần tết không có gì chơi bùn lắm, vào mấy hôm nay mấy mã bé rồi cậu ơi (bọn này sâu thảm nên giờ có vẻ giữ giá), vài ngày nữa là vào tất, lần này kẹp phát là để hè năm sau quay lại :)):))
    Chờ khối lương khớp giảm chỉ còn 1/4 hôm nay là tất tay rồi ngổi thở:((
  8. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Tự nhiên lại nhớ mấy câu thơ không biết của ai:
    Mà nói vậy, đồng lương anh đó,
    Rất chân thật: Chia ba phần nho nhỏ,
    Anh dành riêng trả nợ phần nhiều,
    Phần cho em và phần để anh tiêu,
    Em nhấm nhẳng: Thế cũng nhiều anh hả?
    Rồi hai đứa chửi nhau; hai bà hàng cá,
    Bỏ nhau đi cho đến sáng mai nay,
    Anh đón em về...tiền cũng trắng trong tay.
    [r2)]
  9. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    kỷ luật đi
    hãy nói ko với CK trong giai đoạn này
    đụng vào CK lúc này thì niêu cơm cũng chả có mà ăn, vừa mất tiền, mất phí giao dịch, mất thời gian cho gia đình vợ con,
    rồi thì mệt mỏi, căng thẳng, cáu gắt...già nua...
  10. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    nốt 2 ngày cuối tuần này vào làm chiến sĩ nằm vùng là cùng rồi em sẽ dùng kỷ luật ngồi xem (toàn sách 5 thằng: tối thiểu 30k mỗi thằng chọn 1 đén 2 thằng trên 100k; tạm dừng ngành khác) ~X

Chia sẻ trang này