Chạy thôi, mọi người bảo trọng nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhmai_icd, 06/04/2007.

8160 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 12495 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này là những điều đáng nghe nhất ! Vote cho bạn 5*
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ theo tây mà mua vào đi để anh em chạy cho nó dễ! Thị trường rõ ràng đang sụp đổ, bây giờ còn ngập ngừng chứ sang tháng sau là tuột dốc không thắng. Đương nhiên giá có giảm cũng chỉ được 5% mỗi ngày thôi!

  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác này trước ở bên box Thảo luận với Lịch sử Văn hóa đây mà. Suốt ngày chỉ tuyên truyền tiêu cực thôi. Mọi người cứ làm ngược lại với 80% nhận định của bác này, đảm bảo thắng !

    (Dạo này thấy mấy bác lâu năm ở box Thảo luận với LSVH sang đây chơi nhiều quá)
  4. khanhduc1997

    khanhduc1997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi! 1 người có 2 nick chứ còn làm sao nữa.

  5. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Chạy là cao kiến! Khi thị trường lên cao thì ta chạy còn khi thị trường xuống thấp thì ta zô. Pác chạy như vỵa chác chỉ hai lần là anh em sẽ phải đi dọc sông mà tìm pác về roài(Mất nhiều quá nên tính kế đi du lịch âm phủ ấy mà?) Ngày mai trời lại sáng! Các pác cứ nhằm mấy thằng Blue mà táng. Ông trời nói cũng vậy thôi VNI sẽ không xuống dưới 1000 đâu các pác yên tâm đi vì ông PPC sẽ không down quá 69 mà?
    Nếu các pác thành công mời anh em đi ăn bữa tôm Hồ Tây nhé. Lâu lắm roài không ra HN ăn kem hè.
  6. tuanbhxh

    tuanbhxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm:
    Vì có mấy sinh viên leo núi lạc đường mất mạng, nên tôi có đến hỏi thăm các chuyên gia leo núi. Một câu hỏi trong số đó là: "nếu chúng ta ở lưng chừng núi đột nhiên gặp mưa lớn thì phải như thế nào?"

    Chuyên gia leo núi nói: "Anh phải leo lên đỉnh núi".

    "Tại sao không chạy xuống dưới núi? Gió mưa ở đỉnh núi chẳng phải lớn hơn hay sao?" ?" Tôi thắc mắc hỏi.

    "Đi lên đỉnh núi, cố nhiên mưa gió có thể lớn hơn, nhưng không đủ uy hiếp mạng sống của con người. Còn chạy xuống dưới núi, xem ra mưa gió ít hơn, tựa hồ khá an toàn, nhưng có thể gặp lũ núi bộc phát mà bị chôn sống". Chuyên gia leo núi nghiêm trang nói, "Đối với mưa gió, chạy trốn nó, thì anh chỉ bị cuốn vào dòng lũ mà thôi; đương đầu với nó, thì anh lại có thể sống sót!"

    Ngoài leo núi ra, trong chiến trường cuộc sống, cũng chẳng phải như vậy hay sao?
  7. tuanbhxh

    tuanbhxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất mùa xuân màu mỡ. Hạt thứ nhất nói: Tôi muốn mọc thành cây. Tôi muốn đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân đang đến. Tôi ao ước được đón ánh mặt trời mơn man trên lá và những giọt sương lóng lánh đọng lại trên hoa.

    Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất chấp mọi trở ngại.

    Hạt thứ hai nói: Tôi sợ lắm.Tôi sợ đối diện với bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống đất. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi khi vươn mình lên khỏi mặt đất cứng này. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn.

    Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.

    Một con gà mái bươi đất tìm món điểm tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt trôi.

    Thế đấy! Những ai không dám mạo hiểm để vươn lên, để thực hiện những khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời nhấn chìm.
    Một màu xanh xanh, một màu vàng vàng
  8. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái "Title" mà chạnh lòng nghĩ đến mình, danh mục của Rivaldo khoảng 10 loại Cp mà chưa chạy một CP nào, thậm chí còn mua thêm, Ôi chứng khoán, thôi các Pác cứ chạy đi nhé e xin một mình trấn giữ biên ải vậy, cần thiết nữa e sẽ bán bớt OTC đi để về cứu TT, Khục khục
  9. graeber

    graeber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn rằng không ai khuyên nổi newbie đâu. Với lại newbie cũng đâu phải hoàn toàn khờ... Chỉ lãi nhiều hay lãi ít mà thôi.

    Còn tại sao không mua PSs tôi cho rằng PS thời up trend 5 tháng qua là thích hợp cho đâu cơ ngắn hạn, hơn nữa nó phụ thuộc vào kinh nghiệm/vốn và cách đầu tư của từng người.

    Chính trong lúc giằng co này mà mới phải khuyên newbie, không phải để họ sợ mà để họ hiểu. CK còn dài... đâu phải chỉ có bây giờ.
  10. graeber

    graeber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Chịu bác này thật. Vấn đề là thời điểm và cơ hội có thể bị bỏ lỡ.

    Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này