Chạy@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moussaoui, 16/08/2010.

996 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1692 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn cái kiều thị trường mới tăng một phiên mà các cụ ấy đã lạc quan tếu thì biết ngay là có vô số cụ đang kẹp
  2. thuuyenhm

    thuuyenhm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sợ mai không có giá trần mà chạy
  3. broker46

    broker46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    628
  4. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
  5. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tiếc ko bán hết nên hum nay em sell off rùi
  6. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    Cụ này tinh mắt quá
  7. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thầy Paul bẩu bán đem tiền về lăn banh...

    PS@ tối qua ăn Mu ngon quá =))
  8. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi off room GCD....

    Qua tham khảo thấy phần lớn anh em đang kẹp hàng và tâm lý thì vẫn trì lắm.....

    Em cũng kẹp nặng thế nên thầy Paul bẩu thôi thì khi họ trì, họ đầu lạnh thì mình đầu nóng đi!

    Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thầy Paul vô lý???

    Em cứ băn khoăn trong đầu 1 vài câu hỏi??

    - Tất cả nhỏ lẻ như tụi em cứ ngồi đấy giếng mà cầm hàng, lì lợm, đầu thật lạnh..... Sao tổ chức lại bán???
    ....................
    - Nếu GDP đảm bảo 6,5%-7% thì rõ là tiền sẽ phải nới lỏng==> Chứng khoán tăng... Tại sao người ta nắm được chính sách mà người ta cứ đạp hàng ra như thế?
    - Không nhẽ đạp cho chết hết rồi mới ăn mảnh 1 mình?
    - Vấn đề chính là chúng ta chịu đựng được bao lâu?
    - Chúng ta có cần thiết phải chứng minh rằng mình là thầy bói? (cả em cũng vậy), mình thông minh hơn thị trường?

    PS@ Em đã sai và em đã loss....

    Chào các cụ em té!

    Chúc các cụ chiến thắng tụi Banker...

    Nothing is 10%%

    Skip if disagree

    Gluck2Bros
  9. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cuối phiên BCs vẫn được đỡ TT 1 cách khéo léo và dĩ nhiên phiên ngày mai vẫn còn hy vọng cho bà con... tuy nhiên đấy vẫn chỉ là khoảnh khắc.....

    Cái chết từ từ là cái chết đau đớn nhất,./.
  10. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ace đã chạy hết chưa?

Chia sẻ trang này