Chém gió Hội - No 13

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 06/02/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 229626 lượt đọc và 3874 bài trả lời
  1. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    =)) =))
  2. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Yêu xa khổ lắm em ơi
    Chị đây kinh nghiệm vài lời cho em
    Tình yêu dù có lên men
    Vẫn phải thử lửa kẻo hoen ố màu
    Tình già chú cháu để lâu

    Gần rơm lửa bén biết đâu mà lần

    P/s: Em chỉ làm thơ cho vần chứ không chủ ý nói Anh @RomanticStory là Già
    Em gọi thay cho @Thanhdat9601=))
    --- Gộp bài viết, 23/02/2018, Bài cũ: 23/02/2018 ---
    Tối nay chị @Phattt dọa mang xăng sang nhà mình Anh ạ. Anh xem có làm gì sai trái với em không thì nhận lỗi trước đi nhé =))
    Anh ăn tối đi còn có sức mà chém gió =))
  3. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    Em yên tâm, bà péo đốt nhà Ro hết xăng rồi :))
    --- Gộp bài viết, 23/02/2018 ---
    Thôi nhà HN cháy rồi, tôi vừa đặt Việt Khét Air cho ông bay vô sì gềnh nhá @RomanticStory nhanh ko Sky mời Na đi ăn chè thái đó =))
  4. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Đỉnh cao đốt nhà lại lòi ra mấy lão. Tôi vô tội, sg mưa như trút nước...nhớ em @mina1811 .
  5. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.763
    Mình làm tổ phó tổ kẹp mà. Làng mình bắt đầu từ kẹp nên mình lúc nào cũng đang trong tình trạng kẹp. :D
    Có kẹp ngọt ngào khi anh Ro bảo chuẩn bị đi.
    Có kẹp kém ngọt khi chưa biết ngày nào hết kẹp.
    Nhưng bù lại thì học được tính kiên nhẫn bắt buộc và thực hành rang lạc. :D
    Ôi đời chứng ... ! :D
    --- Gộp bài viết, 23/02/2018, Bài cũ: 23/02/2018 ---
    Dạo này chị Phattt rừng rực thật. :D Chăm đốt quá ạ. :drm1
    --- Gộp bài viết, 23/02/2018 ---
    Mua P đi, mua P đi. Mình ở trên này mát lắm, đang đợi mọi người nè. ;;)
  6. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    Đốt nốt nhá, lão Ro bay vô sì gềnh rồi :))

    Váy áo phấn son, ngày theo anh cất gọn
    Tay cuốc tay cày ôm gốc bưởi chờ anh
    Chờ anh từ lúc áo còn xanh
    Mấy mùa nắng mưa nay đã sờn vài chỗ
    Vẫn dịu hiền như mèo nhỏ nghe anh dỗ
    "Chẳng mặc gì là đẹp nhất thế gian"
    Em vẫn hoài niệm những quãng thời gian
    Ai porn ích mỗi ngày đổi một cái
    Ôi thế gian sao mà nhiều oan trái
    Chứng vẫn xanh mà sao " Em hãy đi đi.."


    ____Đội Phó - Đội đốt nhà số 1_____
  7. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.763
    Nhân dịp bạn Sóng nhắc chuyện hội thơ xuân em cũng xin thổ lộ là đã mong chờ bác Timlai cả một ngày mà không thấy bài thơ nào. Hôm nào cảm xúc dâng trào bác đền bù 2 bài bác nhé. :D
  8. Mr Duong

    Mr Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    2.086
    VCG game lớn tuần sau.
    fisherman25, cafit, luxor5 người khác thích bài này.
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.763
    Ôi giời ơi =))
    Thế này xem ra không cần đốt bằng xăng, nước cũng cháy đùng đùng rồi. :))
  10. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Tiếp nhá.
    Có xá gì mưa nắng sài gềnh.
    Na tảo tần chăm Na với Bưởi
    Khi nghe Ro phang bài thơ số 7.
    Na hận lòng về phá hết vườn tươi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này