Chém gió Hội - No 18

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 20/04/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3304 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 212260 lượt đọc và 3274 bài trả lời
  1. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    :)):)) Chị muốn dừng là dừng được.
    Mặc dù đã làm gì chị rất tâm huyết.
    CK cũng chỉ là một kênh đầu tư thôi mà em.
    Chị thấy chị kiếm tiền lĩnh vực khác cũng không kém chứng khoán. Có lẽ đi tiếp là niềm đam mê, và bản thân chị muốn chinh phục..... Để mọi thứ đến và đi theo duyên em ạ. Cái gì cũng có chữ duyên:)
    --- Gộp bài viết, 21/04/2018, Bài cũ: 21/04/2018 ---
    @LangNhaBang để thu hút dòng tiền mới thị trường cần điều chỉnh để tạo mặt bằng giá mới thu hút đầu tư. Tạo nền tốt để bật tiếp. Chị thấy là cần thiết và tâm lý đón nhận!:)
  2. LangNhaBang

    LangNhaBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2018
    Đã được thích:
    8.230
    Em đến ck cũng là duyên mà chị, là mong ước của người khác:bz, chứ dân ngoại đạo như em, mới bập bẹ ko bị thịt đã là happy rồi nhưng số cô thương nên cổ nào cũng tới đích cả dù bị chim chóc hung hãn, chắc nhờ những năm tháng ngồi thiền ở Thất Bại Tự để quét rác mỗi buổi bình minh cũng nên :D:p
  3. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607

    Để tồn tại được ở thị trường CK thì may mắn chỉ được một vài lần, còn lại là tố chất đầu tư, nền tảng kiến thức, kinh nghiệm trong mỗi con người nó bao hàm cả việc:

    %%- Quản lý vốn, quản trị rủi ro
    %%- Mục tiêu rõ ràng
    %%- Chiến lược đúng đắn
    %%- Kiểm soát cảm xúc tốt

    Qua một năm đầu tư, thua lỗ thất bại có, thắng có, nhưng nó đã tôi luyện bản thân chị tốt hơn. Chị phần nào cũng đã tự tin hơn với chính mình và bản lĩnh hơn.
    Chị nghĩ em "ko bị thịt" cũng là xếp vào những người có tố chất như trên chị nghĩ.

    Không ai nói trước đc điều gì, nhưng sự tự tin và nghiêm túc với chính mình đã là động lực để làm nhiều việc rồi em ạ:)
  4. LangNhaBang

    LangNhaBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2018
    Đã được thích:
    8.230
    CS mà chị, xe xịn, xế hộp chạy trên đường cao tốc LT-DG vô tình bị khói đốt từ rơm vô tình lan tới của cụ nông rân nào đó đốt, làm mất tầm nhìn tạo ra cảnh tai nạn liên hoàn, cs đôi khi có những cảnh trớ trêu như vậy, ví von chém dó giải trí zui vậy thui, ko liên quan ck nhá nhá :)):D
  5. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Em nghe bài này chị vừa nghe cũng hay lắm này
    Chị lượn đi Spa giết thời gian, tranh thủ trẻ con đi học đây. Hẹn gặp em sau nhé!:x

  6. LangNhaBang

    LangNhaBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2018
    Đã được thích:
    8.230
    Chúc chị và làng dó cuối tuần vui vẻ :D:-h
  7. Timcp

    Timcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2018
    Đã được thích:
    1.579
    :D:D[QUOTE="nhat_thi3n, post: 26755271, member: 607177"[/QUOTE]
    Hu hu các bác chuyển nhà bỏ lại mình em căn nhà số 17 chợt thấy tâm trạng cũng tủi thân quá huhuhu.:D
    fisherman25, cafit, Luotsong715 người khác thích bài này.
  8. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Vậy sky uống cafe Pin à=)) cs muôn màu, để màu xanh che lấp màu đen đi sky.:D
  9. nhat_thi3n

    nhat_thi3n Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2017
    Đã được thích:
    4.942
    Đầu tư cần sự nghiêm túc. :-s Chị sóng tư vấn cho em 1 mã đầu tư dài hạn được không ạ? Tính theo năm chị nhé! \:D/
    fisherman25, cafit, Luotsong715 người khác thích bài này.
  10. nhudaquen

    nhudaquen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Đã được thích:
    10.977
    Bận lu bu cả ngày, giờ em mới vô like dạo làng gió, tâm trạng từ hôm qua đến giờ đang vui vì cuối tuần danh mục xanh bát ngát thì lại buồn khi thấy lời chào tạm biệt của bác Cả. :(
    E vô làng từ No 5 hay 6 gì đó, ở lại làng vì thấy tấm chân tình của mọi người, ai cũng tâm huyết với làng. Em luôn trân trọng những gì mọi người chia sẻ, nhất là của bác Cả, bác Ro, bác Sky, bác Go mõ làng, em Sóng, Phát... và rất nhiều người nữa. Làng gió ngày càng đông vui hơn, nhộn nhịp hơn nhưng những con người trụ cột đó vẫn là một phần quan trọng ko thể thiếu ở làng. Vắng bác Cả là mọi người mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn lao rồi :(
    Hy vọng thời gian sẽ xóa đi mọi nỗi buồn và bác sẽ sớm trở lại làng cùng chém gió và chia sẻ với mọi người >:D:D:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này