Chém gió Hội - No 22

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GoWentGone, Jul 3, 2018.

2371 người đang online, trong đó có 948 thành viên. 10:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 14, 2014
    Likes Received:
    99,048
    Chắc là của ông Go rồi
    Sky284, Phattt, ngankim and 2 others like this.
  2. Timcp

    Timcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2018
    Likes Received:
    1,596
    Thôi mình lại tựa vào vai nhau một tý nhé>:D<
    --- Gộp bài viết, Jul 5, 2018, Bài cũ: Jul 5, 2018 ---
    Thế phải nhờ bác truy tìm ông Go giúp ạ.:))
  3. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2016
    Likes Received:
    9,650
    Nay mua hết tiền.phúc hay hoạ hồi sau sẽ rõ.
    nhudaquen, Sky284, ngankim and 3 others like this.
  4. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2017
    Likes Received:
    114,607
  5. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2016
    Likes Received:
    9,650
    Lão Go nhặt chưa xong ah!
    Tôi kêu mấy a dúi tí nữa nhá:((
    nhudaquen, Sky284, ngankim and 2 others like this.
  6. Timcp

    Timcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2018
    Likes Received:
    1,596
    Tuyệt quá!!!.......đơn giản chỉ là tình yêu>:D<
  7. AnSinhXaHoi

    AnSinhXaHoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 13, 2015
    Likes Received:
    1,858
    Thị trường cứ rơi mã của mình cứ lên. Ngại quá
  8. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 23, 2016
    Likes Received:
    47,654
    Ngại thì bác không nên nói.
  9. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2017
    Likes Received:
    114,607

    Giữa chốn thị thành đông vui, nhộn nhịp, ta chẳng thể tìm được tiếng nói chung giữa những người tưởng chừng như thân quen, để rồi ta tìm đến nhau khởi đầu như những người xa lạ, nhưng lại nâng đỡ tinh thần cho nhau. Đó là một sự 'cộng sinh' về mặt cảm xúc của những người tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào đến nhau.

    Đó là một mối quan hệ mập mờ, nhưng lại khó cưỡng, chưa hẳn là yêu nhưng cũng không phải là bạn. Sự xa lạ đôi khi lại là chiếc cầu nối giúp người ta dễ đến gần nhau hơn, chẳng chút e dè, dễ dàng chia sẻ, vỗ về, cho mượn bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi…

    Vì xa lạ nên chẳng phải ngại ngần. Vì xa lạ nên chẳng sợ đánh giá. Vì ai cũng như ai, nên càng dễ đồng cảm và thấu hiểu …

    Đó là nội dung bài hát "Người lạ ơi" đó cậu à..........

    ____________

    Thôi nghỉ ngơi cậu à. Chúng ta cũng ngủ đông theo TT để cân bằng cảm xúc, tĩnh tâm nhìn lại vấn đề, liệu thị trường này còn có thể đầu tư ....... xác định tâm thế rồi mà vẫn không tránh khỏi những nỗi buồn kèm sự hụt hẫng.........
  10. Timcp

    Timcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2018
    Likes Received:
    1,596
    Ừ tớ xem video xong cứ ngỡ là hai đứa mình hi hi:))
    Chúc cậu bình an!~o)

Share This Page