1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chém gió Hội - No 24

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 01/10/2018.

1283 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 15:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 397676 lượt đọc và 3734 bài trả lời
  1. CHIPHEO2020

    CHIPHEO2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    3.364
    - Từ đầu 2019 hàng mã Chứng ra đi rất kỳ dị => Quay đầu bốc thì hàng chứng sẽ dẫn đầu. Ai tham gia nên chuẩn bị vào sóng VND???
    xuangodau thích bài này.
  2. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    9.650
    ~o)~o)~o)@};-


    Lang thang trên mạng có bài lột tả tâm trạng hay quá copy lại làm quà topic mình. Chúc ae ngày mới giao dịch nhàn hạ, vui vẽ, thắng lợi :drm4

    (Nguồn copy)
    BÁNH TRUNG THU

    Thật sự thì mình muốn mua một hộp bánh trung thu cho con mình. Đó là mơ ước lớn của mình mười mấy năm nay và biết sẽ khó lòng thực hiện. Vì chúng nó sẽ không ăn. Vì chúng không thèm, vì chúng đã ăn rồi...

    Tuổi thơ mình, chưa bao giờ được ăn một miếng bánh trung thu, tận đến khi tốt nghiệp ĐH. Hồi ở Ninh Thuận, quê nghèo, mình cũng được ăn bánh mà phụ huynh học sinh biếu bố mình (thầy hiệu trưởng), là bánh thuẩn và bánh in. Bánh thuẩn như bánh bông lan, bánh in thì làm từ bột và mè! Khi đó, nhìn quảng cáo bánh trung thu trên tivi, mình rất thèm!

    Giờ, Trung thu thì còn rất xa người ta đã tặng bánh. Có thể là mấy công ty, doanh nghiệp quen biết, khách hàng quảng cáo, vài người bạn, dăm bạn đọc cũ, dăm người thân thiết, một vài thân chủ của bà xã...

    Mình nhận được một hộp bánh từ anh T., anh bạn, ngày xưa có chuyện nhờ mình thời anh còn khó khăn. Có lần cận trung thu trời mưa, anh chở vợ đến nhà, ướt lướt thướt. Mình đi làm chưa về, hai vợ chồng nấp nhờ hiên hàng xóm co ro đợi. Vỏ hộp bánh làm bằng bìa, giá rẻ, hút hơi nước ẩm phồng. Không ăn ngay sợ mốc, mình pha trà cắt bánh. Ngon quá. Xong sẵn vui chủ nhà nướng con khô và đong xị đế...

    Mấy năm sau ít gặp nhau, nhưng anh cũng tặng bánh, ghé cơ quan gặp nhau tí. Nhưng năm ngoái rồi cả mới đây, mình nhận điện thoại từ một số lạ hoắc, xuống hỏi bảo vệ thì thấy một anh trẻ măng giở cốp ô tô đưa mình giỏ bánh nói anh T. gửi. Trong cốp xe còn mấy chục hộp sắp lên cao đụng trần. Giờ tặng bánh cũng như gởi công văn vậy.

    Những hộp bánh mình mang về nhà, sau chiếc đầu tiên trẻ con chẳng thèm ăn nữa. Nhiều hộp bánh không ghi tên người gởi, mình không biết ai gởi để mà gọi điện cám ơn, reception sắp một dãy ghi tên từng người. Mình gọi đấy là phát bánh.

    Đi làm lâu, quan hệ nhiều, bánh biếu tặng cũng nhiều. Xách về, trước trung thu mẹ tụi nhóc thường đưa qua hai mái ấm, bánh mặn gửi tặng nhà mở bên giáo xứ, bánh chay tặng mấy đứa nhỏ ở chùa. Nhưng mấy năm nay thì ngưng hẳn, là vì hai chỗ đó cũng có nhiều người cho tặng. Nhìn chồng bánh ở mái ấm mỗi cái mỗi thương hiệu, mình biết người tặng cũng như mình, được ai đó tặng mà không dùng nên tặng lại.

    Cũng có những hộp bánh mình nhận mà ngậm ngùi vì biết người tặng cũng không dám mua nó cho con ăn, như một chị bạn đọc nghèo ở Mộc Hoá, một ông già ở miền Tây tất tả xe đò lên tặng mình.

    Rồi một lần sau trung thu mình đi phượt. Cốp xe chả hiểu sao còn một hộp bánh to sáu cái, có cả bánh dẻo, bánh nướng. Trưa qua đèo, tấp vào vệ cỏ dừng xe hóng gió pha một ấm trà, phát hiện ra gói bánh khi lấy bình đun nước, mình cắt một chiếc vì bụng đói.

    Bốn đứa nhóc chăn bò gần đó đến nhìn, thèm thuồng. Mình cho mỗi đứa một chiếc. Chúng nó mừng rỡ nhưng chỉ ăn chung hai cái mình cắt, còn lại xin mình mấy cái bịch, gói về.

    Nhiều năm nay mình không còn sợ bánh ế, mình cẩn thận cất sao cho nó không mốc. Những hộp bánh vài trăm ngàn có khi cả triệu ấy, bọn nhóc miền quê không biết giá, nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy ở trên tivi với tất cả sự thèm thuồng. Có lần một bà lão nhặt phân bò đã ăn hết nửa cái bánh to khi mình tặng bà một hộp bánh, khiến mình phải cản.

    Lúc này, mình lại cám ơn những người đã tặng bánh, dù họ có khi vì bận rộn nên gửi tài xế đến "phát". Bởi mình vẫn muốn những ngày nghỉ rong ruổi đường xa, và ở những nơi ấy có rất nhiều những bà lão còng lưng trên đồng cháy nhặt phân, những đoạn đèo xa có nhiều đứa trẻ nhem nhuốc chăn bò. Có thể chúng đã coi ké tivi và thấy cái thứ bánh đoàn tụ, sum vầy thay lời muốn nói gì đó mà nhà nó nhịn ăn cả tuần chưa chắc mua nổi một hộp.

    Chúng nó thèm, dù trung thu có thể đã qua!

    Nguyễn Đức Hiển.
    ngankim, minhnguyen369, Hanale1 người khác thích bài này.
  3. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    44.544
    Em rất thích ăn bánh trung thu. Không ai cho mà mắc quá mua không nổi. :-<
    diavel86xuangodau thích bài này.
  4. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    9.650
    Ăn ngọt nhiều nhanh mập, chi bằng dành xiền lướt chứng :D

    Bác giảng võ còn nguyên seal hay đi tàu lượn dồi
    diavel86ngankim thích bài này.
  5. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    44.544
    Nguyên anh ạ. :D
    diavel86xuangodau thích bài này.
  6. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    9.650
    Em nó ra tin có 180 lướt bậy kiếu cafe sau đó mua lại ngay.

    Cô Honda có 02 tin cực tốt, ae đầu tư nên xem xét. Quá ít người public nên thôi...
    diavel86ngankim thích bài này.
  7. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    44.544
    Hôm rồi có giá 48 anh có vào thêm. :((
    Em hết xiền nên ngồi ngó. Đằng nào cũng lên 100 hả anh, thì 48 hay 58 cũng vậy. :))
    diavel86xuangodau thích bài này.
  8. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    9.650
    He he hay không bằng hên, sút 63...64 cũng kéo phõm 54 là ngon dồi, ai ngờ lái chơi lớn quá, mấy a tây cũng ớn. Đầu tư chả sợ chi 65 hay 45 cả. em nó còn nhiều món thượng hạng đãi khách, hiện tại chỉ giới thiệu thôi.
    Đầu tư nhiều cái đánh theo TA cũng khó thiệt, bắt nhiều món kỹ năng liên quan hội tụ.
    diavel86ngankim thích bài này.
  9. diavel86

    diavel86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2018
    Đã được thích:
    2.436
    Nay mua bánh chưa chị[-O<
    ngankimxuangodau thích bài này.
  10. xuangodau

    xuangodau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    9.650
    Cơ hôi lớn vào hàng còn chờ gì nữa. đầu tuần dc tích lũy sau lễ vượt 1K.

    Ưu tiên đám V, B & bds thương mại.

    Sáng nay lại vợt dc mít ế 6.1 nữa nè, kệ cứ tích lũy dần dần cho người cần bán đỡ bị ép giá %%-
    ngankimdiavel86 thích bài này.

Chia sẻ trang này