Chém gió Hội – No 25

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 11/01/2021.

4702 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 802257 lượt đọc và 5118 bài trả lời
  1. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    Chị Loan năm nay đãi tiệc bác @giavanchuakhon to rồi nhỉ, có bé em gái mình gạ mua QCG từ hồi giá 8 đang cám ơn rối rít, phải chỉ nó vô pic QCG của bác mà tham khảo
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    Khổ thân
    Vợ mà là tay lướt sóng CK chuyên nghiệp thì anh chồng gay go lắm.
    Bác có kinh nghiệm gì alo riêng giúp ảnh đi, cũng là giúp Ms Quyên luôn, chứ cả ngày bả chỉ tung chân đá xoàn xoạt thế thì bố võ sư cũng chịu chứ nói gì đến dân công chức toàn tòng.

    Thẩu nầu, ai ai cũng ghét dân chơi chứng.
  3. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    Tối nào 10h 11h đều nhắc khéo @Do_Quyen là đi ngủ đi không ông xã ho rồi đó bác
    vietinbanksc, zug, Do_Quyen1 người khác thích bài này.
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.562
    Chuẩn bị xem bóng đá đi kìa, thắng chứng đã lồi mồm lại còn tán hoài cười rách mép, đi viện h là gay nha, Covid nhiều lắm đấy
    Bia bóng bóng bia đê :drm:drm:drm
    nvanh84, vietinbanksc, ken23066 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    Đểu thế
    Giờ đấy yên tĩnh
    Ms Quyên đang bận tập trung soi cản với rsi macd để mai còn đá sớm
    Gay go thật
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.293
    Đã bảo em bị c ông an tóm rồi mà lại.
    Đúng là đã non lại còn lon ton, lại còn nhè đúng mặt hổ báo để phe phẩy thì ăn vả là phải rồi.
    Có nhẽ em tính nhầm, giờ ảnh mới loanh quanh tìm váy, thôi ngồi đồn 1-2 tuần vậy :-P
    Cá độ thì em đổi chỗ Thái - Việt, tỷ số như trên nhá :-"
    nvanh84, Do_Quyen, vietinbanksc1 người khác thích bài này.
  7. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    Đang ở nhà nấu cơm nè bác @Do_Quyen , Bia thì có rồi tý chỉ bật lon thôi. Bác chưa về cơm nc đi còn ngồi chém gió vậy
    thethang201, nvanh84, Do_Quyen5 người khác thích bài này.
  8. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    VNI thanh khoản cao như phiên nay nếu VNI xanh mướt thì các bro sẽ nói tiền vào mạnh, đỏ bảo dòng tiền bắt đáy mạnh => Tiền còn ở TTCK đến khi nào VNI hết sóng.:))
    Tăng/giảm là do nhà tạo lập, phiên nay họ chủ động bán xuống và bán vào rổ của họ tạo rung lắc ai sợ thì bán theo, người có lời rụng bớt làm giảm độ nóng của VNI giá cp về mức cân bằng hơn cũng là tín hiệu tốt cho tt.:-?
    Phần thưởng xứng đáng cho những ai có đủ tố chất:
    - Liều: Dũng cảm đi ngược đám đông.
    - Lì: Vững vàng trước sóng gió của VNI.
    - Lanh: Linh động ứng biến không bảo thủ.
    - Lẹ: Quyết đoán chớp cơ hội.@};-
    viethanoi đã loan bài này
  9. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Bac @slager chém hay quá là hay.=))=))
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-28.1696821/page-307#post-39910637

    Nay rảnh rỗi, chém tí cho vui.

    FBV đang ung rung chơi cờ tướng với mấy ông hàng xóm, bỗng nhiên có khách, ván cờ đang hồi gay cấn mà FBV đang ở thế ưu khi đã ép xe của đối phương phải thí vào mã, FBV tiếc quá nhưng cũng đành phải gác lại, ngẩng lên hóa ra là ông Mây vốn là bạn học cùng lớp đại học, giờ đang yên vị với vị trí trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước. Ông Mây dáng người nhỏ nhắn, vốn hiền lành, hồi đi học cũng thường xuyên phải thi lại mới qua trong khi bảng điểm của FBV cứ đỏ chói đầu lớp. Tuy thế FBV vẫn quý ông Mây vì ông cũng rất xuề xòa, thoái mái, và cũng hay lai rai, chỉ cần FBV điện thoại là ông Mây có mặt, chưa kể ông Mây cũng rất chịu khó lần mò ra những quán nhậu độc đáo để rủ FBV.

    Thực ra ông Mây cũng không hẳn ham nhậu nhưng ông cũng muốn mỗi lần nhậu để mong FBV truyền cho ít kiến thức chứng khoán để kiếm tăng khả năng kiếm tiền cho con ăn học. Dù cũng tham gia thị trường lâu nhưng, ông Mây cũng chưa kiếm được mấy, đợt sóng vừa rồi tăng mạnh mà tài khoản ông vẫn lỗ chỏng gọng. Ông Mây chẳng dám hé răng cho ai và cũng cảm thấy sôi lên khi thấy mấy tay trẻ ranh vừa mới tham gia thị trường lên mạng khoe tài khoản tính ra cũng mua được cả mấy lô đất, cả chục căn chung cư.

    - Tôi mới phát hiện ra 1 quán nhậu hay lắm FBV, không gian, trang phục và nói chuyện không khác mấy trong chưởng Kim Dung, đồ nhậu chắc cũng ngon.

    FBV cười đắc chí: Tuyệt, triển thôi, chiều nhé. Lai rai nhiều chuyện hay lắm

    FBV đang ung dung nhậm nhi ly rượu rắn ngâm tam thất, vừa kề kà:

    - Sắp tới, ông có tiền cứ mua bank cho tôi, sẽ có sóng lớn,

    Ông Mây đang gắp đĩa thịt định cho lên mồm bỗng dừng lại và tỏ ý hơi ngạc nhiên: - Bank á ? Tôi nghe nói bạn nhiều nợ xấu nhiều lắm, tình hình dịch bệnh thế này bank cũng khó cho vay, cổ cánh in ra như quân Nguyên thì tiền đâu múc cho xuể. Mà dạo này bank cứ vật vờ có tăng mấy đâu.

    FBV kề kà: Xời, ông cứ chạy theo đuôi thiên hạ thế thì bao giờ mới khá được, mình múc khi cả thiên hạ đang chê thì mới có giá rẻ, ít nữa thì họ lại tranh nhau múc giá cao cho mà xem. Tin tôi đi, thiên

    Ông Mây nghe cũng chưa thực sự thủng lẳm, bảng giá hàng ngày vẫn thấy bank cứ tăng được một hai phiên rồi lại đỏ lừ cả nửa năm nay, trong khi nhiều dòng khác cứ tăng ầm ầm. Ông Mây cũng đã mua ít cổ bank nhưng cầm mấy tháng chẳng có lãi nên bán đi và cũng thầm trách FBV chả thấy thiêng gì.

    FBV làm thêm 1 nữa, hơi men từ mồm đã phả ra, giọng đã lè nhè:

    Bank là túi càn khôn của nhân loại, toàn tay to ở đấy cả, làm gì chả phải qua bank, mà không vào bank thì thị trường sao lên nổi, mà bank bao năm toàn phải giấu lãi, giờ đến lúc phải bung, chưa kể nợ xấu thì toàn được đảm bảo bằng đất, mà giờ đất tăng bao lần rồi, thế thì xấu thế tôi xơi hết. Rồi còn phải đón dòng vốn FDI từ Âu, Mỹ. Bank không lớn lên thì sao đáp ứng nổi ?

    Ông Mây nghe chăm chú không sót một lời nhưng lòng vẫn chưa hết hồ nghi, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm.

    FBV lại cao hứng khoe tiếp: - Từ bữa nhậu ba ba năm ngoái tôi đã nói với đám bạn nhậu mấy mã hiện rất lởm khởm nhưng hết năm sẽ cho ăn toàn bằng lần, đám đó chê ỏng chê eo, giờ thấy thì rõ rồi nhé !

    Ông Mây lặng im suy nghĩ, hôm đó ông cũng ngồi chầu rìa và nghe hết nhưng vẫn cứ sờ sợ khi mấy mã FBV nói, mã thì còn đang thua lỗ tè le, mã thì nội bộ lục đục, mã thì chẳng có lái, thế mà chỉ vài tháng gần đây, nó lên như tên lửa. Đúng là FBV nói chẳng sai, giờ đến bank. Nhưng sao cứ thấy ngại ngại, bán hết mã đang có để mua bank, hay để mua sau. Giờ vào bank có sớm quá không ? Không vào thì ít nữa bank tăng thì sợ không dám mua lại tiếc? Ông Mây chẳng biết làm thế nào.
    .....
    mabuvoyeu, hakillua, linhdg18 người khác thích bài này.
  10. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Ông Mây suy nghĩ lại thấy may quá vì mải đọc câu chuyện của @slager ... chưa kịp mua bank.=))=))=))

Chia sẻ trang này