Chém gió Hội – No 27

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 04/04/2022.

1043 người đang online, trong đó có 417 thành viên. 11:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 541734 lượt đọc và 3022 bài trả lời
  1. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.653
    Chúc bác chóng khỏe %%-
    BiPham, zug, nvanh843 người khác thích bài này.
  2. vantruong15

    vantruong15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2021
    Đã được thích:
    3.165
    Bình Ngô Đại Cáo Chứng Khoán


    [​IMG]
    Bài thơ vui về chứng khoán được viết dựa theo tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi.

    Từng nghe:

    Việc đầu tư cốt ở tương lai

    Tăng hay giảm đều do... tổ lái

    Như chứng khoán Việt Nam ta hai mốt năm trước

    Vốn dựng lên từ đất nước canh nông

    Ba sàn niêm yết phân chia

    Cơ chế mỗi sàn một khác

    Từ Dow Jones, Nikkei, Nasdaq

    Cùng Hang-seng, S&P 500… mỗi bên hùng cứ một phương

    Tuy tăng giảm nhiều lúc khác nhau

    Song chứng sĩ thời nào cũng... máu

    Cho nên:

    Thế giới năm covid-19 thứ nhất

    Dow Jones rơi từ đỉnh xuống dưới hai mươi nghìn

    Vn-Index trên đà tăng, bỗng bốc hơi hàng trăm điểm

    Nhà đầu tư lớn, tháo chạy... như điên
    Khổ cho nhỏ lẻ chậm chân, kêu gào thảm thiết

    Dép guốc rụng rơi trên cầu la liệt

    Bến Chương Dương lắm kẻ suýt gieo mình...
    Vừa rồi:

    Nhân cơ hội sàn Hô-sê nghẽn lệnh

    Bọn gian tà thao túng giá như ma

    Đục nước béo cò, “Tây lông” làm loạn

    Kéo VIC lên.. "bô" đổ đầu quân ta

    Dìm VNM xuống dưới vùng hỗ trợ

    Vạn nhỏ lẻ khắp đất trời kêu la...

    Đã thế:

    Nhiều bốc-cờ còn tiếp tay "chim lợn"

    Bán khách hàng chỉ để muốn cầu vinh

    Dối trên, lừa dưới, đủ muôn ngàn kế

    Gây thù, chuốc oán, suốt mấy mươi phiên

    Nặng phí giao dịch, còn thêm thuế cổ tức...

    Người bị ép bán lỗ, còng lưng gánh thuế thu nhập,

    ngán thay cảnh đánh thuế hai lần

    Kẻ bị call margin, force sell đúng đáy,

    khốn đốn vì không có cash nạp thêm

    Vét nốt những đồng xu dính túi,

    đêm nằm cầu khấn... mai "vờ ni" lên.

    Lũ “Khoai tây”:

    Nướng chứng sĩ trên ngọn lửa hung tàn

    Vùi F0 xuống dưới hầm tai vạ

    HPG chúng đang tâm đem ra táng

    CTG bị đè giá sau chia... (cổ tức)

    TCH dù tốt cũng không lên

    FLC thua lỗ vẫn... bốc đầu như thật

    Chốn chốn lưới giăng

    Nơi nơi cạm bẫy

    Móc túi cả anh xe ôm, bà nội trợ

    Toàn F0 mất việc vào chứng trường

    Tưởng kiếm được đôi đồng mua muối mắm

    Ai ngờ tay trắng... lại nghèo thêm.

    Trong khi đó:

    Các đội lái no say chưa chán

    Thằng há miệng, đứa nhe răng

    Nay mua vào, mai bán ra

    Vừa kéo lên xả đã dìm ngay xuống đáy

    Khiến nhỏ lẻ không kịp trở tay

    Nặng nề những nỗi F0

    Tan tác cả nghề hướng dẫn viên du lịch

    Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội

    Dơ bẩn thay, nước Ðông Hải không rửa sạch mùi

    Lòng người đều căm giận

    Trời đất chẳng dung tha.

    Hỡi ôi!

    Sông Hồng nước chảy về đâu

    Sao tràn lên sàn chứng khoán

    Một màu máu đỏ

    Một màu tanh hôi

    Ngoài cửa ngõ, anh lái xe ôm buồn nhìn khách

    Ở trong nhà, chị nội trợ ngán ngẩm thở dài

    Kẻ newbies mặt không còn giọt máu

    Bầy “cừu non” ... bị vặt sạch lông

    Vợ mắng chồng, con khóc than vì đói

    Tiếng kêu ai oán, não lòng

    Trời xanh có thấu

    Bao nhiêu xe Mer, Toyota…

    Cả những chiếc Honda SH

    Không ai đẩy mà tự rơi xuống vực

    Của cải trong nhà cứ đội nón ra đi…

    Ta đây:

    “Khoai lang” chính hiệu!

    Chốn quê nhà, nương mình tích góp vốn

    Ngẫm thù lớn không đội trời chung

    Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối

    Đến bữa quên ăn, nửa đêm... quên mặc

    Thi thoảng đi mát xa, gội đầu thư giãn

    Kiên nhẫn chờ thời, mưu đồ đánh lớn

    Quên ăn vì... hết gạo, sách chứng đọc đã rách bìa

    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ

    Những trằn trọc trong cơn mộng mị

    Chỉ băn khoăn một điều...

    Vừa khi cơ hội đến tay

    Đúng vào giữa lúc viêm ngay túi màng... (viêm màng túi)
    Lại ngặt vì:

    Tiền tài có hạn, trí lực không cao
    Việc buôn chứng thiếu kẻ cho vay

    Lúc downtrend hiếm người bàn bạc

    Kẻ bán xong quay sang "chim lợn"

    Đang kẹp hàng cứ "bìm bịp" như ai ơi

    Người tham lam, kẻ sợ hãi

    Cuối cùng tất cả đều thua.

    Khát vọng giàu sang, vẫn đăm đăm lao vào chứng cháo.

    Kiếm tiền chuộc xe, kẻo ngân hàng thanh lý mất tiêu.

    Ấy thế mà:

    Trông người, người càng vắng bóng

    Mịt mù như chốn bể khơi

    Bọn “Tây lông” mưu hiểm kinh người

    "Xâm lược" nước ta qua đầu tư tài chính

    Tổ quốc thiêng liêng nguy cơ bị bán rẻ

    Trên đất mình bỗng chốc thành kẻ làm thuê

    Trộm nghĩ:

    Tự ta, ta phải dốc lòng

    Vội vả hơn cứu người chết đói

    Phần vì lũ “Khoai tây” ... lắm bạc

    Phần vì lo covid khó khăn

    Trời thử lòng, trao cho cổ phiếu giá tốt

    Ta gắng trí khắc phục gian nan

    Dồn vốn liếng, cộng margin làm một vố

    Chứng sĩ ba sàn hợp sức ăn thua

    Cùng ra tay múc hàng lũ “Khoai tây”

    Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh

    Quyết tâm gồng lỗ, chiến đấu một phen

    Chứng chiếc để dành, không bán cho Tây giá rẻ

    Trọn hay:

    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

    Lấy trí nhân để thay... tiền bạc

    Sàn Hô-sê sấm vang chớp giật

    Sòng HNX trúc chẻ tro bay

    Fn đã hăng

    F0 càng mạnh

    Tiền đồng loạt móc ra khỏi túi, cổ phiếu ắt phải tăng

    Lực cầu lên cao, giá CE cũng múc

    Quét một lệnh sạch không kình ngạc

    Quét hai lệnh tím ngắt bên mua

    "Tay to" vơ hết bờ-lu (cổ phiếu blue chip)
    Nhỏ lẻ vét sạch lây-gờ, pen-ny (cổ phiếu lagrecaps và penny)
    Quỹ ETF nhìn bảng điện mà khiếp vía

    Đám “Khoai tây” nín thở chờ... ăn theo

    Thừa thắng đuổi dài, FPT quân ta lấy lại

    Tuyển binh tiến đánh, Sabeco đất cũ thu về

    Dòng tiền đổ vào thành sông, thanh khoản tăng như vũ bão

    Sàn Hô-sê hết nghẽn, lệnh vào mượt như nhung

    Sau chuỗi bán ròng, Tự doanh bắt đầu quay lại

    Ba tháng xả hàng, khối ngoại cũng vội vã múc theo

    Chứng khoán tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng

    Đã đến lúc uptrend bền vững

    Tương lai chứng cháo rạng ngời

    Âu cũng nhờ trời đất tổ tông

    Linh thiêng đã lặng thầm phù hộ

    Xa gần bá cáo

    Ai nấy đều hay!
    Hoàn Hảo
    Mời các bạc giải trí @};-@};-@};-%%-%%-%%-
    Last edited: 12/05/2022
    TepRank, Cong8688, nvanh841 người khác thích bài này.
  3. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    110.774
    Bác alex bi quan là đáy cũng gần gần
    hakillua, zug, 2TDN5 người khác thích bài này.
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.867
    Bác Phạm ơi, tàn sát gì chứ, lên được thì xuống được mà, đến TT Mỹ cũng đến cái giai đoạn Vịt què cơ mà....
    Tiền thịt thì cứ để đấy, xuống rồi thì lại lên, tỏi thấy còn nhiều lắm, tỏi Mẽo cũng sắp theo bác 9 về kìa....
    Tôi thấy bt nha, lên có lời cũng bình tĩnh thì xuống lỗ lã cũng bình tâm, simple....
    **==**==**==**==**==
    hakillua, zug, 2TDN3 người khác thích bài này.
  5. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.653
    Tôi thì TA gà mờ nên cũng chả bói được nhưng thấy cụ T11 có vẽ về 106x gì đó tôi nghĩ cũng hợp lý @chungho ạ.
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.867
    Cụ Vân Trường như vầy gọi là thoái hoá biến chất đấy
    Coi chừng thế lực thù địch lợi dụng nha
    Áng văn hùng hồn bảo quốc lại vận dụng lung tung coi chừng bị phạt à nha
    b-)b-)
    zug, nvanh84, vantruong151 người khác thích bài này.
  7. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.653
    À dùng từ nghe cho văn vẻ tí thôi ý mà Ms Q :))
    zug, rose9, nvanh842 người khác thích bài này.
  8. Pysoga

    Pysoga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.810
    DJ xanh rồi, mai lại đua như chưa hề có cuộc chia li :)):)):))
    zug, nvanh84, vantruong152 người khác thích bài này.
  9. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.653
    Cũng có thể lắm :-bd
    zug, nvanh84, vantruong153 người khác thích bài này.
  10. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    110.774
    Ai dám đua :)) sợ bỏ bà haha
    zug, Pysoga, nvanh844 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này