Chém gió Hội – No 30

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 20/06/2022.

3546 người đang online, trong đó có 229 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 514201 lượt đọc và 3061 bài trả lời
  1. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    58.165
    Nếu bình bình lại phải chịu đc nhục bác á :((. E k nghĩ xấu đâu mà khổ e trải qua nên e nghĩ xấu :((
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.235
    Anh em toàn nêu những lý do lãng nhách, các thứ đó thì xứ nào chẳng có

    Chính vậy, anh em ta mới là những kẻ không thiên di, và cảm thấy thật sảng khoái và phè phỡn ở Việt Nam, và ba cái trò khôn lỏi, luồn cúi và chịu nhục cũng không khó để thực hành nhuần nhuyễn và thấy quen thuộc dễ chịu thôi mà, đâu có bức bối gì đâu???
    vietinbanksc, laoxao, LINHPLC9 người khác thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Em rất đồng tình với quan điểm của bác Già.

    Ra nước ngoài, tìm được một công việc để làm không quá khó, nhưng việc tốt hay không lại là chuyện khác.
    Kiếm được việc tốt thì mình phải giỏi hơn người bản xứ, nếu không thì phải chịu làm những việc mà họ không chịu làm, nôm na là không nhiều sự lựa chọn.
    Mà để giỏi hơn họ thì cần phải cố gắng hơn họ gấp nhiều lần, ý trí phải rất mạnh mẽ. Số này ít, mà thành công được ở xứ người thì hoàn toàn xứng đáng với những vất vả bỏ ra.

    Về vấn đề hòa nhập, hầu hết mỗi nước đều lập hội đồng hương tại nước bạn để bà con quấn túm, có chỗ sinh hoạt cộng đồng như bác Già nói. Chứ hòa nhập với nước họ thì không dễ đâu, hoặc mình phải giỏi giang có vị trí thì mới tự tin mà hòa nhập được.
    Nói đâu xa, ở Vn mình nhiều người từ nông thôn ra thành phố lập nghiệp thời gian đầu cũng cực lắm, rồi từ từ mới bớt khó khăn, mới thành người thành phố.
    Ra nước ngoài, không dấu được màu da, màu tóc, ngôn ngữ. Nói gì thì nói, phân biệt chủng tộc có nhẹ đi so với trước chứ không thể hết hẳn, và ở châu Âu thì khó hòa nhập hơn Châu Mỹ và Úc.

    Ngày nay các bạn trẻ được ra nước ngoài học ngày càng đông do có sự hậu thuẫn từ cha mẹ, không còn hiếm như ngày xưa, thế nên số trở về sau khi học xong nhiều hơn cũng là điều bình thường.
    Về vấn đề học xong về hay ở, có lẽ để cho các bạn ấy tự quyết định sẽ tốt hơn. Ở đâu miễn thấy phù hợp, vui vẻ, hài lòng là được.

    Em thì rõ ràng quan điểm với con, là học ĐH ở VN xong đi làm 2 năm, nếu lúc đó muốn đi học cao học thì ok sẽ tạo điều kiện. Coi như là cơ hội đi để trải nghiệm mở mang tầm mắt rồi tính tiếp.
    Phần vì kinh tế không bảo đảm nuôi ở nước ngoài dài hơi được, phần vì muốn con trưởng thành ở VN, để rồi có đánh giá đúng mực, khách quan khi trải nghiệm một môi trường mới.

    Quan điểm cá nhân của em thôi ạ, hôm nay mưa mát trời nên chém linh tinh xí.
    Taptoetitoe, Bill3, hainq47022 người khác thích bài này.
  4. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    245.463
    Like còm này của bác Già. Rất chuẩn xác.
    pndstock, Pyrus, vietinbanksc14 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.235
    Thật mờ cụ Phạm
    Không phải chém gioá đâu

    Quan sát từ thời Nguyễn Tất Thành lên tàu làm phụ bếp
    Quan sát nhiều thế hệ và danh nhân Việt thành công nơi xứ người
    Quan sát các cháu con cái bạn bè và họ hàng từ lúc các cháu có ý định thiên di, là biết ngay đứa nào sẽ ở lại, đứa nào về là cái chắc

    Anh em ta chỉ nhà quê ra tỉnh thôi mà cả 1 trời khổ cực mới có thể bám rễ dần dần rồi thế hệ sau có bệ phóng tốt hơn

    Chứ sang Tây để trụ lại được thì tài năng, nỗ lực và sự khổ cực phải nhân lên gấp bội

    Không có lý do cỡ Nguyễn Tất Thành thì khó đấy
    Last edited: 10/07/2022
    Bill3, pndstock, vantruong1520 người khác thích bài này.
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    122.768
    Nhất trí với còm này của bác Phạm
    Ngàn like cho còm trên của bác Già
    Thật ra ngay cả ở ta việc phân biệt vùng miền có vẻ nhẹ nhàng hơn xưa nhưng vẫn tồn tại âm thầm và dai dẳng, cái sự phân biệt ko phải là do mức sống hay giọng nói hay gốc gác mà chính là sự khác biệt văn hoá, chỉ những người hiểu văn hoá địa phương đủ sâu sắc mới biết sự khác biệt đã trở thành phân biệt ntn
    Nữa là âu mỹ xa xôi
    Mai xanh hay đỏ các bác ơi
    Tôi sách lược xanh bán đỏ mua nên sao cũng OK á
    **==**==**==**==**==
    Bill3, vantruong15, Pyrus10 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.235
    Thiên di là hành trình gian lao và vô cùng khổ cực, mục đích chính là để cho thế hệ sau
    Do vậy, rất ít người phải hoặc tự nguyện gánh trách nhiệm đó khi cuộc sống ăn uống tại Việt Nam! Tốt nhường này???

    Chẳng có luật nào bắt chúng ta phải hy sinh sự sung sướng trước mắt cho thế hệ sau cả

    Đời cua cua máy
    Đời cáy cáy đào

    Các cụ bẩu rồi mờ
    Last edited: 10/07/2022
    Bill3, vantruong15, vuotcan113 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Hi sinh cho thế hệ sau cũng là một lý do nhiều người đưa ra đấy ạ.
    Nhưng đã xác định như thế thì đầu óc phải thoáng một tí.
    Phải chấp nhận rằng những đứa trẻ sau này được sinh ra ở nước ngoài, vẫn mang dòng máu Việt nhưng môi trường sống khác hoàn toàn, nên ngôn ngữ, văn hóa Việt sẽ bị mai một.

    Nhiều đứa trẻ bị rơi vào trường hợp mắc kẹt, không hiểu về quê hương bản quán, nhưng cũng không hiểu hết văn hóa đất nước nơi chúng được sinh ra.
    Một thế hệ lửng lơ, nếu cha mẹ không có đủ thời gian để quan tâm bù đắp đến đời sống tinh thần của các con.

    P/S: Sorry cả nhà nếu comment của Mây hơi động chạm, vì Mây biết nhiều ACE trong nhà mình có cho con em du học.
    Trước khi cho con đi chắc mọi người cũng tìm hiểu kĩ rồi, đây chỉ là một số mặt trái mà Mây đưa ra để tham khảo thêm thôi ạ.
    chieuxua, hainq470, Ntkn23815 người khác thích bài này.
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.589
    Đỏ chắc luôn rồi chị ạ .
    Nghe nói tin đồn kinh lắm mà thực em cũng không biết đồn gì. :D
    Đỏ em cũng không mua đâu, 3 phiên đỏ thì xem xét ạ. :)
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.923
    Mây già quá Mây ơi, lo cái gì mà xa xôi thế :-P
    Bọn trẻ bây giờ chỉ hơn bọn trẻ nhà cột điện ở chỗ nói sõi tiếng Việt chứ hiểu gì mấy văn hoá VN, bố mẹ chúng nó có khi còn chả hiểu nữa là.

Chia sẻ trang này