Chém gió Hội – No 30

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 20/06/2022.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 530085 lượt đọc và 3037 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    189.155
    Thì cụ Già cũng nói rồi, đời thì cũng chỉ quanh quẩn ăn uống ngủ dụ dị chứ cũng có cái gì gọi là ai hơn ai đâu
    May chăng được 2 cái 50 thì cũng hoá kiếp hết thôi mà
    :-B:-B
  2. phong_juve

    phong_juve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    8.394
    Nhóm tài chính bank, chứng và bds tăng tốt mà Vni vẫn đỏ mới đểu chứ nhỉ, nhà cái hay thật đấy.:))
  3. Heohaman1001

    Heohaman1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2020
    Đã được thích:
    2.051
    Vâng bác, nhưng nhìu ng nhàn tấm thân,nhìu ng lo lắng si nghĩ nhìu đến bạc đầu, chớ giờ đc 2 cái 50 cũng khó cơ, đứa bạn cấp 1 của e, mới đang xuân xanh phơi phới, chưa vk chưa con, nằm ngủ cái rồi đi luôn, đúng là buồn cho 1 kiếp người :(
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.537
    hồi còn trẻ
    anh luôn mơ uớc lấy đuợc vợ giàu
    sau mới thấy, lấy vợ giỏi va khoẻ như voi là chuẩn bài

    giàu, thì nhà mình với mình hay phải kiễng và hóng, nhanh mỏi.

    dâu là con, rể là khách, mình ngang ngang hoặc hơn chủ nhà xíu thì viên mãn hơn.

    còn, vợ nhà giàu mà cả nhà người ta lại chiều mình như chiều vong thì ngon quá, đỡ phải uýnh chứng
  5. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    369.337
    Đóng phiên sáng index hiện vẫn đang đỏ gần 5đ.

    Đỏ 5đ nhưng chắc hẳn các ACE còn thấy vui hơn thời điểm trưa hôm qua khi TT xanh 5đ vì đỏ vỏ nhưng xanh lòng, độ rộng đang rất tốt và nhiều nhóm hàng đang tăng khá. PS cũng vẫn đang duy trì basis dương. Chúc mừng những ai bắt đáy phiên thứ 6 tuần trước hôm nay hàng đã về tk mà hiện đã đang có lãi dù ít hay nhiều =D>

    Chờ xem chiều nay index test lại đáy quanh vùng 1150-1160 ra sao :-w
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.537
    bác đọc truyện hay xem phim Bố già chưa???

    Đoạn kết là Maicon thu xếp để ông em rể quý đi du lịch đoá
    --- Gộp bài viết, 22/06/2022, Bài cũ: 22/06/2022 ---
    he he
    bài quá thuộc
    --- Gộp bài viết, 22/06/2022 ---
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.424
    Chịu, nay chả bảng biểu gì sất, thấy cuộc đời cũng tàm tạm hẳn lên dù xăng đắt vãi cả lái.
    Sao các cụ cứ bài bạc tối ngày thế nhỉ? Để yên cho MMs CP đánh index về 800 cái xem nào :-?
    TepRank, vietinbanksc, Do_Quyen7 người khác thích bài này.
  8. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    544.659
    Cái từ "sất" này của Bắc Ninh, Bắc Giang phải hông bác? :))
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.537
    BUỒN ƠI CHÀO MI

    Khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay "BUỒN ƠI, CHÀO MI!", Françoise Sagan đã nhận được nhuận bút đầu tiên của mình. Hồi bà còn chưa có tiền, bà đã tự hứa với mình là số tiền nhuận bút đầu tiên sẽ dùng để "ăn chơi xả láng". Tuy nhiên, bà cũng ước mua cho mình một căn hộ nhỏ nhưng bà cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó, vì trước tiên phải thực hiện lời hứa kia. Khi nhận được khoản nhuận bút tương đối lớn, nhà văn đã đến chơi ở khu nghỉ mát Honfleur-Deauville. Khi tiêu xài gần hết số tiền, bà đến casino để tiêu nốt số tiền còn lại. Sagan yêu thích những con số 3, 8, 11 – số may mắn của bà. Khi đã thua gần hết số tiền còn lại thì bà đặt tất cả vào ô 8 đen – đến buổi sáng bà đã thắng của casino gần 300 nghìn euro (theo tỉ giá hiện tại), những con số 3, 8 ,11 mang lại may mắn cho Françoise.

    Khi thắng số tiền lớn và uống nốt chai sâm panh đắt tiền, bà quay trở về khách sạn. Nhưng có lẽ sâm panh đã làm suy nghĩ, ý thức và những con đường lẫn lộn. Sau đó bà nhìn thấy một ngôi biệt thự với góc nhìn phong cảnh cực đẹp. Đó là khách sạn tư nhân của một gia đình.

    Khi bước ra khỏi taxi, bà bắt chuyện với chủ khách sạn, ông nói là khách sạn đã hết phòng. Françoise nói là đang rất say và buồn ngủ. Ông chủ bảo là không thể làm gì. Françoise tiếp tục hỏi là biệt thự này trị giá bao nhiêu tiền? Ông chủ trả lời 200.000, Sagan mở túi ra và đặt lên bàn 300.000, và tuyên bố là không muốn thuê phòng mà muốn mua cả biệt thự.

    Ông chủ ngạc nhiên và lắp bắp nói "thế những vị khách đang ở đây thì sao?", bà trả lời là kệ cho họ ở hết mùa hè, còn đến mùa thu bà sẽ lấy lại biệt thự.

    Françoise Sagan đã sống gần như hết phần đời còn lại tại biệt thự này. Bà gọi nó là "Ngôi nhà của trái tim tôi". Hiện nay biệt thự này là bảo tàng của nhà văn, người phụ nữ nhỏ nhắn, quyến rũ, người đã "phá" casino và tự nói với mình "Buồn ơi, xin vĩnh biệt!"

    (Sưu tầm và lược dịch. Trích từ "Nguyễn Nam Plus")

    Ghi chú: "Chào" trong "Buồn ơi, chào mi!" đây là lời chào khi gặp gỡ. Tôi không biết chú Nguyễn Ánh Chín có bị ảnh hưởng của cuốn truyện và bộ phim rất nổi tiếng này không khi sáng tác, nhưng bài hát của chú cũng rất tuyệt vời.
    --- Gộp bài viết, 22/06/2022, Bài cũ: 22/06/2022 ---
    khó
    89x-91x hỗ trợ mạnh
    ChiMel, TepRank, kirakira110219 người khác thích bài này.
  10. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    369.337
    Của Bắc Bộ nói chung :))
    TepRank, vietinbanksc, ANGUYEN11 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này