Chém gió Hội – No 32

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 09/10/2022.

4163 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 19:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 766922 lượt đọc và 2331 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.544
    Thì trong lúc đợi chờ tín hiệu từ mẹ con chị kia em lại đi bới rác lượm ve chai xem loại nào tái chế đc anh ạ :)):))
    Cung ve chai chiếu mệnh =))=))
    Năm nay với em như vầy là hơn cả mong đợi rồi. ;))
    Khong_F, laoxao, vietinbanksc6 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    thôi đi em ạ, tận 2 rác rồi
    cũng phải để 1/2 Nav chơi kiểu gtk nuôi con
    laoxao, vietinbanksc, LINHPLC3 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.544
    Phím e 1 con hàng gtk mà thanh khoản ok đi anh,
    Em nhìn mấy con hàng gtk thấy thanh khoản như ao tù nc đọng mà nản quá :)
    laoxao, vietinbanksc, LINHPLC3 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    hỏi cụ Tin
    thật đấy
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    chứ cst của anh khốn nạn quá
    laoxao, vietinbanksc, LINHPLC3 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.544
    ha ha, thì em cũng nản thổ phủy nên có dám xí xớn gì đâu =))
    anh Tin hôm trc có phím 2 con gửi tk nhưng tà tà e mới lựa điểm vào :))
    laoxao, vietinbanksc, LINHPLC2 người khác thích bài này.
  6. Khach2021

    Khach2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2021
    Đã được thích:
    474
    Em cảm ơn cụ
    vietinbanksc, Clara21soigia_vungcao thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    Thổ phỉ hóa ra, tuyền bọn đào thuê, không hạch toán riêng....đến lương CN cũng đến ngày thì nó chuyển từ tkv em ạ

    mà chúng cực maphia, không nên dây
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    à, nếu con bé có tố chất học trường chuyên lớp chọn, thì tìm mối luyện cho nó từ C2 vào chuyên luôn em ạ: Ở đó nhiều nước, bèo mới nổi được

    Con gái, học tốt, dân TP, đi 1 phát là không bao giờ quay trở lại đâu, yên tâm

    có điều, học kiểu đóa, rất tốn tiền, và sẽ hy sinh nhiều thứ khác của con, nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhất cho các cháu có tố chất học hành tại xứ này, Học và Ra khơi rồi chơi sau
    Last edited: 09/01/2024
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.544
    Móe, em cũng từ lò chuyên ra chứ đâu. Và giờ ngộ ra em đã suýt chệch hướng khi "thả" con. Mấy thằng bạn con bạn giờ làm thầy thì cứ: Để nó chơi đã, học gì lắm, cấp 2 mang qua tao là đc! chính vì thế nên em mới siêu chủ quan và thả nó thoải mái quá.

    Điểm chác ở lớp vẫn đẹp, nhưng học ở lớp thì ăn thua chóa gì, để cập vào chuyên, các cháu phải cày đc mấy thứ toán của "Hội toán học VN" mà điển hình là tạp chí Toán học tủi trẻ. Xưa em bao lần gửi bài giải toán rồi đc "bêu" tên trong tạp chí ấy mà. Nghĩ cũng bực nhưng sáng giờ tĩnh trí em thấy còn kịp. Và, e vừa ngồi với 2 con bạn em, 1 đứa bank, 1 đứa bác sĩ năm tới có con thi vào 10 thì cái đứa bác sĩ nó bảo: Con nó giờ là còn học kiểu ko động lực, ko hề có 1 chút phấn đấu gì, khác thế hệ bọn mình quá, giờ cảm giác bất lực. Thì con bạn bank phán ngay: Tại cho con cái sung sướng quá và nó thấy del có gì phải phấn đấu hết! Học hành phải vất, phải nhọc như bọn mình ngày xưa. Chốt!
    Giờ học xong em bắt bật đồng bồ nhắn/gọi cho mẹ biết là đã tan, đi bộ 500 mét ra điểm đón chứ ko có cái kiểu ra khỏi cổng trường là léo lên xe ngồi nữa. Cái gì bây giờ em cũng bám riết nó thúc "nhanh lên! nhanh cái chân cái tay lên! xã hội ko đợi đâu! ko ai đợi đâu! Nhanh! ko nhanh vụt chân! Tay chân nhanh thì đầu óc mới nhanh! Nhanh!"

    Khi nào tới mốc như anh chị thì người ta có hỏi "giờ mày có bao nhiêu tị" móe đâu, ng ta chỉ hỏi: con cái mày giờ thế nào?! Tiền học thì e biết tốn hơn bọn Qte nhiều. Nhưng cũng có khoản riêng dành riêng cho con học rồi. Chỉ là mình thả thì nó sẽ quen thả và dần thành cái tính ì từ chân tay tới đầu óc.
    linhht0102 đã loan bài này
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.950
    em đeo nghe đứa nào cả

    hãy học như em đã học, và phải nỗ lực khuôn khổ càng sớm càng tốt

    còn, nếu em ra khơi, và đem cháu theo, thì cách em đang để cháu theo là đúng đóa

    nhưng rất tiếc, anh em ta đang ở hố cưt, cần phải ngoi lên và đi khỏi hố hổ, chứ sang kia roài thì lo đeo, việc đó là của tụi GV chuyên nghiệp mà ta đã trả tiền
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    à quên em ơi

    bên kiêu gạch nói mãi roài

    các cháu khó hơn ta nhiều, chúng phải vượt giàu để học, ta thì cơm đeo đủ ăn, không học là ăn cưt

    doa vậy, đừng nói tới Động lực, nghe nóa hài

    cố gắng len lỏi nhồi nhét tâm sự với các cháu, chỉ có Tri thức và Trải nghiệm là thứ có giá trị duy nhất và làm ta hạnh phúc khoan khoái

    chứ, học vì Động lực, quê roài, coan bán cam đủ tiền cho con nó ăn vài đời, học làm đeo

    phỏng @Clara21
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.544
    Thì thế, nghe chuyện con của bạn em và em lờ mờ nghĩ: bỏ mẹ, mình cũng đang "thả" con như nó đã thả con nó. Và rồi giờ con nó thế, nó cũng giải quốc gia rồi vào trường y rồi lại thi tiếp để thành bs nội trú mà giờ potay vs con. Thế thì nếu mình theo vết ấy là mình chít.
    Về nhà "soi" con thấy: uh đúng, bỏ mọe rồi, mình đã sai và may là còn kịp sửa.
    Đam mê với Thế mạnh ko bao giờ tới với thể loại lờ đờ kiểu được chăng hay chớ. Phải làm, phải cày mới hiểu mình mạnh gì và thích cái gì. Bỏ mọe, đơn giản thế mà sao em u mê bao năm trời :)):))
    Động lực ở đây là phải vạch ra 1 cái mốc gì đó để nó hướng tới anh ạ.

Chia sẻ trang này