Chém gió Hội – No 32

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vietinbanksc, Oct 9, 2022.

2698 người đang online, trong đó có 1079 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,439
    Cũng không ít đâu cụ
    Có phải ai cũng lộ để mình biết đâu
    --- Gộp bài viết, Jan 24, 2024, Bài cũ: Jan 24, 2024 ---
    Khi đã thành thạo T thì họ đổi đời nhanh lém với cái sòng tàn khốc này
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,503
    vào ra nhoay nhoáy, mà toàn vào chuẩn ra rất nét, thế mà còn khóc lóc cứ như bị chia tk vậy là làm sao hả Thỏ kia?! =))
    Đúng là bệnh thật, e tạm gọi là bệnh... Luyến cổ =))
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,439
    Năm nay qcg nó giở rói thì em mới chưa đau khổ thoai, số em vẫn tốt đó

    Nó cho em thoải mái lựa chọn đem về x4 x3 giờ là X2.5

    Chứ mọi lần khác là 1 phát đóng cửa từ X4 về thẳng máng lợn và đỏ Nav luôn
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,981
    Chị ôm lỳ đây, cũng core củng hiểu hết, mỗi cái đạo đức lãnh đạo hỉu sai tý chết thẳng cẳng.
    Híc híc
    Khó lắm
    Mình đã tham lại còn dốt.
    Mà cái trò càng dốt thì càng tham và liều.
    Chết lẹ lắm

    Hn nay lạnh buốt, đến mức các ngón tay sưng đỏ hết lên.
    Giờ nằm chăn cafe và coi bảng thì còn gì bằng.
    Mời các ace cf ạ ~o)
    hainq470, myente, Cong8688 and 5 others like this.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,503
    Dạo này chị ấy vờn rất khó chịu, nhưng thỉnh thoảng nhìn chị múa cứ thấy bùn cười anh ạ. Thú vị phết :)
    Em đinh kiên định dưới 9 mà giờ thấy chị "kháu" ra phết =))=))
    Chưa tới giờ ăn trưa để đi ăn uống cho đỡ bực chụy, nhìn bả múa mà chỉ muốn cấu cho phát =))=))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,439
    Đừng đùa
    TGĐ có thể bị bắt bất cứ lúc nào
    Tài sản thì bị thu làm vật chứng trong vụ án kinh người VTP

    Cô gan thật
  7. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2017
    Likes Received:
    43,550
    Anh Giavanchuakhon và chị Clara đều là gan hùng cả. Kính nể lắm luôn! :x
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,503
    Anh Già thì chắc gan,
    Chệ thì chắc là tham & bạt mạng :))

    ;));)) chị như nào e ko biết, chứ nhìn cái điệu chị í múa may mấy tuần nay thì đúng là... gợi cấu =))=))
    Cong8688, bin1408, linhht0102 and 2 others like this.
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2017
    Likes Received:
    43,550
    Riêng cái đạo đức lãnh đạo thì thiệt khó nói.
    Em nhớ mấy năm trước, REE có vụ công ty con tên xanh gì đấy. Ối giời lúc đó chê bai chị Mai Thanh kinh luôn, REE bị bán fl luôn. Lúc đó giá quanh 29-30 gì đó. Giờ sao, đang downtrend đấy mà giá cũng gần gấp đôi, lại cổ tức đều như vắt chanh. Em cũng chả quen biết gì chị Thanh để biết con người chị ra sao. Mà hồi đó tin chị í. Khù khờ mà ăn may. Thiệt tình!
    Tóm lại là cứ phải là có số chị ạ! :))
    bin1408, Khong_F, linhht0102 and 4 others like this.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,503
    Số - Đúng! Quá đúng! Cãi ko nổi.
    Nhưng làm ăn hay giao tiếp em cũng cần nhìn người. Việc gì thì việc vào tay người này khác, vào tay người khác là quá khác luôn. Luôn là hành xử của con người dù hoàn cảnh hay tình trạng tình thế như nào. Lõi vẫn là con người. Tin vào trực giác của mình, nếu mình sai thì rút tỉa và cũng chẳng có gì hối hận cả.
    Những ngày hà nội lạnh buốt như thế này, cũng vào dịp cận tết như này, chị từng bị lật lọng đau & đắng vô cùng. Tưởng tượng cảnh đêm lạnh khủng như đêm qua mà chị ngồi cả buổi đêm ngoài ban công để cho cái lạnh buốt đấy nó làm nguôi ngoai sự đắng đót và tức giận của chính mình. Rồi rũ bỏ rác rưởi, tự làm 1 việc lật lại thế cờ ngoạn mục. Vụ đấy chắc chị nhớ để đời, cảm giác thành tựu chắc cũng chỉ đến thế. Sau mỗi lần sấp mặt mà mình ko dập mặt thì mình trưởng thành cực kỳ luôn.
    bin1408, Khong_F, linhht0102 and 4 others like this.
    linhht0102 đã loan bài này

Share This Page