Chém gió Hội – No 32

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 09/10/2022.

10741 người đang online, trong đó có 746 thành viên. 17:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 989591 lượt đọc và 3124 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    176.747
    Hê lô Khoai ta
    Lâu lắm mới nổi lên ha, chúc Khoai tiếp tục lời lãi lớn nha %%-%%-
    DQ nay lại học tập Khoai nè, tức là tớ tập tành tàu ngầm đơi, thi thoảng mới nổi thoai :-h:-h
    Ttkh19, bin1408, ngungovaodoi5 người khác thích bài này.
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Tớ cũng liều nhưng APS, LDG thì tôi không dám đâu cụ bin à.#:-s
    Cảm ơn các anh Lái NAG.:drm1
    [​IMG]
    Nđt có máu liều thời điểm này có thể quan tâm H.T.N.:-?
    Hàng thích hợp T2,3 .......T.N.G
    Last edited: 26/03/2024
    vnx2048, Ttkh19, 2TDN13 người khác thích bài này.
  3. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    19.291
    HT,N thì có gì đâu mà liều, mới đầu cá :D chiều mai hàng e về, ok thì nhặt thêm
    Liều giờ phải đu PDR, NVL, DXG, .. cơ :))
    vietinbanksc, vnx2048, Clara211 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.125
    Phải T+ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xứ này, chứ không riêng CK em ạ

    Phải sửa
    Phải học

    Đừng để bệnh thành nan y như anh

    Chân tình

    Thiệt đau lòng


    Doanh nhân nước ta, nói ra ngại quá, không chuyên gia "lùa gà" thì cũng là ma "úp sọt".

    Chứ làm ăn căn cơ, bài bản, chân chính hòng thịnh vượng trường tồn xem ra không được mả lắm.

    Căn tính mỗi nhà hay nghiệp chướng quốc gia?

    Chịu.

    Nhưng rõ ràng là từ quan chí dân cho tới doanh nhân, gói gọn lại đều Gian & Tham cả.

    Nên đừng lạ khi người ta hỉ hả đạo đức và sực nức chí công.

    Vô tư nhõn mỗi "củ từ", mà thôi, hehe.
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    58.194
    Có khi cụ nói đúng con bé em hàng xóm thằng bạn...Hà Phạm
    Tôi chưa biết dùng, và ko thích lắm...chắc thiếu chất tráo trở, úp mở của thèn chủ chiếu bạc =)):))
    Thích mấy cái dạng âm mưu...kkk. Hoặc sách kiểu kiểu: Lái đã dạy chta ntn...:))
    %%-%%-%%-
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.125
    Thấy Binh yen mua với mức phí 70 củ/năm
    --- Gộp bài viết, 26/03/2024, Bài cũ: 26/03/2024 ---
    Em thì cứ dùng miễn phí trên mạng ê hề
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.125
    Đẻ làm gì lắm để cho chúng nó bóc lột à @Clara21 nhể

    Giáo dục làm tiền hơn cav.e.

    Câu nói của một người mẹ có ba đứa con đang học cấp một, hai, ba tại Hà Nội.

    Mình giật đùng đùng khi nghe, sao cô ấy dùng từ mạnh thế.

    - Chị biết không, 8/3 cũng phải có quà cho thầy giáo.

    - Mỗi lần lớp tổ chức đi chơi là con gái em tự động viết đơn, ký thay mẹ, nó thừa hiểu mẹ không có tiền chi cho các việc đó.

    Ba năm cấp ba con bé không tham gia một cuộc đi chơi nào với cả lớp.

    May là nó cũng học khá nên không mặc cảm.

    Những gì người mẹ ấy liệt kê ra mình thấy chưa nhằm nhò gì so với các khoản tiền ta phải chi cho các khoản khác trong cuộc sống hàng ngày.

    Người mẹ ấy buôn bán lặt vặt, kiếm được ba, bốn trăm mỗi ngày một cách cực nhọc, mệt mỏi.

    Mỗi lần nghe nộp một khoản tiền (ngoài kế hoạch) là hốt hoảng, mặc dù số tiền đó chỉ bằng bữa ra ngoài quán ăn của nhà khác.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.574
    Cứ trường công ngon mà vô thôi anh ơi.
    Công dẩm thì lắm sẹo lắm, năm xây cổng 3 lần, sửa hàng rào 5 lần :)
    Trường tư thì... Liệu cơm gắp mắm :)

    Quan điểm em là ko kêu ca trường lớp, tỉnh táo, biết con mình ở đâu, ko đòi hỏi gì cao, muốn con như này như kia thì tự đi mà làm cho con mình.
    Chị mẹ kia "buôn than" hơi quá, 8/3 ko quà cho cô cũng đâu có sao. Đi chơi cùng cả lớp con chị ko đi cũng ko sao. Con chị ấy học khá hay không cũng chẳng liên quan gì tới việc "không mặc cảm". Đứa trẻ nào cũng thích có bạn, có học và chơi đan xen, mẹ kẹt tiền nó thương mẹ thì nó bảo nó chẳng thích chơi. Nhà em thì nguyên tắc: đi chơi hay dã ngoại trong ngày ok, qua đêm thì Không!
    Cho con đi học, đừng để con mình thành lạc loài vì như vậy con cái tủi thân. Còn nếu ko hợp thì lẳng lặng tìm trường mới chuyển trường cho con. he he he
    Ko kêu ca bữa trưa giấc ngủ của con luôn, ăn trưa ko hợp miệng mà đói thì chiều về mua cho gì đó ăn thêm, về nhà cơm nước mẹ nấu ăn nhiều vào, thích món gì sẽ chiều, nhưng vớ vẩn thì ko xong với mẹ nghen con.

    Vón lại là làm mẹ xác định vất vả, mỗi người vất vả mỗi kiểu, đẻ ít thì đỡ xồ xề già nua & sức khỏe đỡ bị phá. Đấy, tầm tuổi same same em, Kate đấy - lấy chồng làm hoàng tử hẳn hoi mà có sướng đâu. Cứ sòn sòn 3 con liên miên thì sức khỏe kém, làm vợ anh thường dân thì ở trong nhà khò giấc cho đã, làm vợ anh hoàng tử lại phải mặc đẹp với cả thon thả ra vẫy tay thần dân nhiệt tình khi vừa đỏe xong. Èo ôi, em đóe thèm!
    Last edited: 26/03/2024
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.125
    Nhà nghèo thì khổ phết đấy

    Còn đã buôn chứng thì chẳng cái gì mà không chơi được em nhể

    Ngày lỗ lãi hàng chục triệu đồng với số vốn còi gin 100-200 củ thì mọi chi phí trong GĐ tự nhiên thấy nhạt hoét

    Thế nên, Chơi chứng làm con người ta Trưởng thành như Bương luôn @Clara21 ơi
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.574
    Vầng, buôn bán vui mà anh,
    thêm anh chị em bạn bè chất, tiếp thu nhiều luồng suy nghĩ làm đầu óc em mở mang hẳn ra.
    Mấy thứ được mất hơn thiệt này nọ phẩy tay cười nhạt. Mà đấy là em nghèo chứ đã giào đâu.
    Mà chả hiểu sao từ đận đao chen tới giờ em rõ là lười làm mà vẫn thấy ổn :) ;))
    viva chứng cháo ;)) ;))

Chia sẻ trang này