Chém gió Hội - No 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 14/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8144 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 292614 lượt đọc và 3524 bài trả lời
  1. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Ai bảo đánh hàng cờ bạc
    Sóng đã bao phen tan tác túi tiền
    Giờ phải quyết không được điên
    Để làm lại những tháng liền đau thương
    Chứng khoán cũng giống thương trường
    Cạnh tranh khốc liệt ai thương thân mình
    Qua đêm sẽ có bình mình
    Qua những trắc trở cuộc tình yên vui


    __________ Sóng _______________
  2. Lac_Diep

    Lac_Diep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Đã được thích:
    36.517
    Em đoán vậy thoai, chứ đoán tiếp cũng dở hơi cám lợn bác à, mỗi người một cách trade, có sự tin tưởng nào đó thì join game thoai bác à :D
  3. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Lôi kéo tôi vào cái TA và TY hả sith, tôi vô tội;;)
  4. Lac_Diep

    Lac_Diep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Đã được thích:
    36.517
    Thoai chúc làng gió cuối tuần và đón noel zui zẻ :)):)):))
  5. Gau_hoat_bat

    Gau_hoat_bat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2017
    Đã được thích:
    37
    Các bác có ai chung tàu DRI với em không???
    Chém hộ em về DRI đi ạ:drm4
  6. Timlai

    Timlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2017
    Đã được thích:
    12.478
    Uh. Giờ chủ yếu chém gió, làm thơ, câu lai. Mà chưa thấy Diep làm thơ nhỉ. Có những lúc chán, thấy Diep vào "chém" nên cũng định hình lại mà chỉnh đốn các quyết định. :drm4
  7. TheSith

    TheSith Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Đã được thích:
    37.908
    Hôm qua Pat đã dạy sóng tuyệt kỹ "Tắt máy núp mây" đấy thôi. Hôm nay chắc phải lấy AK ra nã B52 quá
  8. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    Hôm nay ngồi rảnh, cũng nhân lão Ro đang viết về TA cho làng đọc chơi

    Go cũng góp một vài ý kiến chủ quan về một phần khá quan trọng ảnh hưởng tới việc giao dịch của chúng ta “Tâm Lý”… cả nhà đọc chơi và chém/like thẳng tay nhé )


    Trước khi lạm bàn về vấn đề này, cả nhà đọc lại câu trích mà Go rất thích, hơi dài nhưng khá cô đọng và dễ hiểu:

    Theo Gustave Le Bon, trong cuốn ''Tâm lý học đám đông'', những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thuỷ, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng, họ không kiên định, thất thường, và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Vả lại, do thể trạng của mình, những đám đông ấy cần có một thủ lĩnh, một người cầm đầu, kẻ có thể dẫn dắt họ và cho bản năng của họ một ý nghĩa.

    Con người vốn là một thực thể kỳ lạ, vừa cảm tính vừa lý tính… nói chung là rất mâu thuẫn, đặc biệt là khi đặt cá thể con người vào trong một nhóm/tập thể quy mô. Dài dòng vậy chốt lại nó có ảnh hưởng gì đến việc chúng ta Đầu tư/Chơi/Thử/May rủi với CK.

    Với mỗi phương diện tiếp cận lại có một góc nhìn khác nhau, xin phép đi vào Type đầu tiên: Các nhà đầu tư CK chuyên nghiệp (Đội lái/Nhóm đầu cơ…)

    Điều đầu tiên họ cần (quan điểm cá nhân) là kiểm soát cảm xúc hay điều chỉnh tâm lý về trạng thái tĩnh, nhằm giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư ở mức thấp nhất, sau đó là tăng lãi ở mức tối đa. Những trạng thái tâm lý như: cuồng nhiệt, hy vọng, thất vọng… hay cảm tính nói chung là đại kỵ của họ. Thông thường Cá nhân/Đội lái/Nhóm đầu cơ chuyên nghiệp muốn thành công và tồn tại thì cần một Leader có trạng thái tĩnh này. Tĩnh để làm gì? Câu trả lời lại chỉ có một chữ “ĐỦ” nhớ là dấu hỏi dấu hỏi nhé, ko thay dấu khác vào đâu =)) nếu một đội chuyên nghiệp (hoặc Leader) không hiểu dc chữ "Đủ" này, thì sớm muộn sẽ ăn đủ =)).

    Họ cần ở trạng thái tĩnh này để qua đó, hiểu/đối chiếu và đưa ra phương án thích hợp nhằm lùa được đám đông theo ý của họ, Đám đông ở dạng nào? Chiến lược nào là thích hợp? Điểm yếu nằm ở đâu? Lòng tham đặt chỗ nào? Tập hợp đám đông đó như thế nào? Loại bỏ/tạo ra các cá nhân đối nghịch như thế nào? Đưa cái gì ra vào thời điểm nào để kích thích sự Hy vọng, sự Cuồng nhiệt?…. tất cả chỉ với mục tiêu tối thượng làm cho đám đông điên cuồng lao theo họ, mà lao theo để làm gì thì ai cũng biết rồi nhỉ =))

    Nên ngoài trò chơi về TA, FA chứng khoán còn có một cuộc chiến về Tâm lý, thắng được cuộc chiến này thì đã thắng được tám trên mười phần, TA và FA là âm mưu là bẫy rập... Tâm lý là dương mưu là dàn trận đánh thẳng, chỉ thẳng tao sẽ đánh vào đó, đánh lên điểm này.... tin hay không thì tùy :))

    Xin phép ngừng để câu like và cf =))
  9. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.107
    Cảm ơn cô an ủi tôi
    Ăn mỳ xong quyết kiếm mồi chiều nay
  10. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Anh ơi, @Lac_Diep mà làm thơ chắc em sốc đấy :):p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này